Phim này xây dựng villain đúng kiểu max đần độn, 1 thằng thì từ P1 đã nhạt nhẽo giờ vẫn thế, 1 thằng mới thì ôi thôi tưởng ghê gớm lắm, hồi sinh nghĩ có boss fight hoành tráng ai dè như con creep ghẻ chỉ gáy bậy là giỏi. Các cảnh của em ỉ.a giường Mera thì cắt tan nát. Aquaman bản ZSJL thì chad king, qua đây thành cây hề như phim Ma vèo. Thằng Orm thì P1 ngầu lòi qua P2 ăn gián đcm nó bôi bác đéo chịu đc.
Phim đặt ra cái nút thắt là Aquaman muốn Atlantis xuất hiện để hợp tác giúp đỡ loài người nhưng bị đám Hội đồng ngăn cản. Xong cả phim kệ mẹ nút thắt đấy cuối phim đùng 1 cái đám Hội đồng OK, Atlantis xuất hiện chả biết tại sao, offscreen ???
Xong đcm giữa phim đám villain chạy đi chôm cái Orichalcum tưởng làm gì ghê gớm hóa ra đốt chán chê để làm tan băng, xong cuối phim thì lấy mẹ tên lửa ra bắn băng luôn..
Final Act thì đéo hiểu đám creep ở đâu ra trong khi cả kingdom bị đóng băng từ lâu lắc rồi. Xong ông Aquaman teleport kinh vl...nghe tiếng khóc cái tốc biến mẹ luôn

còn boss fight đúng kiểu đầu voi đuôi chuột

Cho 6.5/10. Hơn cái The Marvels rác rưởi.
Mà DCEU end với quả AC hợp vl. Hóng Gunn thôi