Hiệp khách giang hồ - Ruler of the Land

  • Thread starter Thread starter Haotakua
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lâu quá ko coi, nhớ đg coi đến đoạn anh 3 đánh với anh 2 thì phải. Mà h chap mới cha chột mắt lòi đâu ra vậy ? Lại còn cân đc cha của HBQ nữa peepo_cringe
 
Lâu quá ko coi, nhớ đg coi đến đoạn anh 3 đánh với anh 2 thì phải. Mà h chap mới cha chột mắt lòi đâu ra vậy ? Lại còn cân đc cha của HBQ nữa peepo_cringe
Là bạn của cha Quân kun, đi theo cha Quân kun từ những ngày đầu lập ra thần địa. Đứng vị trí thứ 2 sau cha Quân kun, nhưng do ổng tự nguyện chứ không phải xếp theo trình độ võ công.
 
Là bạn của cha Quân kun, đi theo cha Quân kun từ những ngày đầu lập ra thần địa. Đứng vị trí thứ 2 sau cha Quân kun, nhưng do ổng tự nguyện chứ không phải xếp theo trình độ võ công.
Vcc, tác giả thấy daddy imba quá nên nặn ra a chột ah pepe-13
 
Tác giả làm quả twist mất não vcl =))
Có thể cho Chột ngang cơ ma thần thì ok, chứ buff bảo mạnh hơn ma thần thì khác mie gì sản xuất lên công sức Thần Quân chục chap trước=))
 
Tác giả làm quả twist mất não vcl =))
Có thể cho Chột ngang cơ ma thần thì ok, chứ buff bảo mạnh hơn ma thần thì khác mie gì sản xuất lên công sức Thần Quân chục chap trước=))
lúc cụ Mã phang nhau với MT thì chột đứng xem bình thường mà, đâu có mặt chữ o mồm chữ A như đám kia.
Mà tay MT phang nhau liên tục với cụ Mã và Quân kool rồi cũng bị hụt hơi chứ.
 
Thân xác bố kun cũng chỉ là thân xác con người,THMT nó đánh hết thánh này đến thánh khác xác hựu ko toạc mới lạ lại còn dùng từ hà thần công với nó còn ém thực lực thật sự chứ chưa bung hết đâu
 
Thắng dc cái thân xác phàm thôi, chap sau thế nào con boss chả counter
 
Trong game từ 10 năm trc MT nó nhập vào em gái Đàm Hoa Liên

 
Trong game từ 10 năm trc MT nó nhập vào em gái Đàm Hoa Liên

Phần yulgang 2 này là game onl cốt truyện riêng biệt với bản manga còn kia là nhập ma với ma linh kiếm chả liên quan THMT
 
Ko phải, hình như THMT bị trúng 6 lỗ trên người ( lỗ máu ), nên mới đo đất, ko rõ 6 lỗ máu này do ai gây ra.
 
Ko phải, hình như THMT bị trúng 6 lỗ trên người ( lỗ máu ), nên mới đo đất, ko rõ 6 lỗ máu này do ai gây ra.

Thì khả năng xác phàm đã đến cực hạn chứ sao :))...
 
Lĩnh chột chơi phát bá vãi, anh chơi sớm thì chị zuto đỡ mất mạng. Mà anh lao sớm thì a thịt được cả lão già Sơn Hải Cốc lẫn Lão Mã.

Giờ phát sau như thế nào nhỉ
 
Kinh nghiệm ăn hành từ mấy cái game soul like thì kiểu gì chả còn phase 2 nữa, chút nữa mới lộ bản thể thật sau đó cả võ lâm hợp sức mới giết đc, kịch bản đúng sách vở luôn pepe-11
 
Là bạn của cha Quân kun, đi theo cha Quân kun từ những ngày đầu lập ra thần địa. Đứng vị trí thứ 2 sau cha Quân kun, nhưng do ổng tự nguyện chứ không phải xếp theo trình độ võ công.
Thần địa nó lập đc mấy trăm năm rồi, ít nhất trên 300 năm chứ có phải bố quân Kun lập ra đâu.
 
Thấy nc trong fb thì có vẻ lão chột trội hơn lão boss từ trẻ rồi, hoặc lão kia tính hiền lành nên hay nhường
 
Hồi xưa thì bố anh Quân đứng đầu Thần Địa còn Lĩnh Chột kém hơn một chút.
Sau thì bị boss đoạt xác nhưng mà kiểu gì boss chẳng yếu hơn bố anh Quân, nếu mạnh hơn thì cần đ gì phải lừa hứa cứu vợ người ta để đoạt xác.
Nên boss kém hơn Lĩnh Chột cũng không phải chuyện lạ nhưng mà kiểu gì tác giả chẳng buff bẩn cho boss, thua sớm thế sao được.
 
Hồi xưa thì bố anh Quân đứng đầu Thần Địa còn Lĩnh Chột kém hơn một chút.
Sau thì bị boss đoạt xác nhưng mà kiểu gì boss chẳng yếu hơn bố anh Quân, nếu mạnh hơn thì cần đ gì phải lừa hứa cứu vợ người ta để đoạt xác.
Nên boss kém hơn Lĩnh Chột cũng không phải chuyện lạ nhưng mà kiểu gì tác giả chẳng buff bẩn cho boss, thua sớm thế sao được.
Từ đầu đến giờ vẫn dùng kiếm khí của bố Quân và hấp công để đánh mà.
Vẫn chưa dùng đến Tử Hà thần công, nên chắc chắn sẽ còn dậy đánh tiếp.
 
Đang nói cái chap mới nhất ấy, có vẻ lúc tập luyện bt thì chột trội hơn
 
Đang nói cái chap mới nhất ấy, có vẻ lúc tập luyện bt thì chột trội hơn
từ lúc bố quân bị đoạt xá là chột thấy bất thường rồi, nên không gây nhau nữa, nên boss không biết đc thực lực thật của chột sau này.
Chứ tính khí của chột kiểu đơn giản và hiếu võ thì không có chuyện nhường thằng bố Quân đâu.
 
Back
Top