Từ hồi Endgame tới h mới có 1 phim khó kiếm suất chiếu thế này, chạy khắp Nha Trang mới kiếm được 1 suất lúc 10h sáng, mà trước đó còn có 1 suất lúc 7h rưỡi sáng cơ mà ngủ quên k xem được, coi phim tới h hơn chục năm rồi mới thấy có phim chiếu trước 8h sáng : (
Phim hài ghê, coi rất vui và dễ chịu, dù đúng là hơi máu me chút nhưng cả trẻ con lẫn người lớn đều có thể thưởng thức được, đã thế phim vẫn dành 10 phút đầu phim giới thiệu tổng quát nội dung nên ai k biết manga từ trước vẫn có thể nắm rõ nội dung. Phim này ăn tiền ở mấy tình huống hài hước và đống biểu cảm vừa cute vừa khó đỡ của Anya, nên ai xem phim với tâm thế xem action như bên kimetsu thì sẽ hơi hẵng nhé , vẫn có action đẹp mắt nhưng chỉ tập trung vào 10 phút cuối phim và 90% là của Yor.
Tổng kết thì phim rất cute và là 1 phim Tết đúng nghĩa, nếu k dính lãnh địa của ai đó thì chắc sẽ là anime có doanh thu cao nhất nhì năm nay ở Việt Nam