- 31/10/07
- 1,167
- 487
1 đổi 1 lun
https://cubari.moe/read/imgur/tpDsFba/1/1/
https://cubari.moe/read/imgur/tpDsFba/1/1/
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Quả này chắc kèo tiễn bay vài chỉ huy rồi... thằng mông vũ fake dẹo, mịch lăng tạch, cát á gia phá vòng vây duổi theo cứu chủ.. cuộc đua con dài
.. game đánh đổi nay chắc còn dài lắm 
Không có mùa xuân ấy đâu, miếng phô mai ngon chỉ có trong cái bẫy chuột
Bất cứ đội quân nào cũng đều có số lượng bộ binh lớn hơn số kỵ binh áp đảo. Tỷ lệ phải lên tới trên 1/10. Và số lượng thân binh còn thấp hơn nữa, số tinh binh thì lại càng ít. Vì vậy ngay đến cấp số đại tướng quân như Liêm Pha khi chạy sang Ngụy cũng chỉ mang theo 1 vài ngàn thân binh, đại tướng quân là cấp số mà được sở hữu không giới hạn quân. Còn số lượng tinh binh thì ngay đến Luân Hổ cũng chỉ có 700 quân mà nó không dám phí phạm sinh mạng bọn này. Vậy nên nói quân của Nhạc Hoa với Ngọc Phụng toàn là trâm anh thế phiệt, con ông cháu cha, hoàng thân quốc thích là hoàn toàn không hợp lý. Bởi vì chi phí nuôi quân là rất lớn, chưa kể nuôi kỵ binh, thân binh và tinh binh còn lớn hơn nhiều.
Tất nhiên nếu chỉ xét đến thời điểm chúng nó debut là tam bách tướng thì có thể du di cho đó là ngoại lệ, vì quân số chỉ có 300 quân, thì điều gì cũng có thể xảy ra được. Nhưng nhờ ơn của Luân Hổ mà bộ 3 Tín Bí Điềm lên thành thiên nhân tướng. Từ đó mọi sự đổi thay hoàn toàn. Đầu tiên là Mông Ngao cho Nhạc Hoa và Ngọc Phụng mỗi đội thêm 700 quân cho tròn 1k. Còn 700 quân của Phi Tín từ đâu? Là từ quân của Quách Bị, khuyến mãi thêm thằng phó quan Sở Thủy. Mà thời điểm đó quân Quách Bị là mạnh nhất trong đám này, nó lại là thiên nhân tướng sẵn, quân chỉnh tề, giáp tận răng. Thế chẳng phải luận về lực chiến tại thời điểm đó không phải là Phi Tín mạnh nhất à? (Đừng có so về trí vì Tín nó ngu ai cũng biết).
Tiếp theo, Phi Tín được góp thêm đội Phi Bào của Bào Công. Đội Na Quý của Hoàn Kỵ. Có Hà Liễu Điêu + con Xi Vưu thứ 2. Tới đây thì Phi Tín lại càng bỏ xa 2 đội kia. Bên phía Nhạc Hoa lúc này có Ái Thiểm do Mông Vũ điều sang, Ngọc Phụng có Á Hoa Cẩm do Vương Tiễn điều sang. Nhưng sự khác biệt lúc này vẫn quá lớn. Đầu tiên là 2 thằng này qua nhưng không thể mang thêm quân mà chỉ 1 thân 1 mình qua (bởi vì giới hạn quân số của 1 tướng, riêng thằng Tín thì ko bị giới hạn), thứ 2 là chúng nó qua chỉ đóng góp vào lực chiến chứ về chiến thuật vẫn do 2 thằng kia chỉ đạo. Bên Phi Tín thì khác hoàn toàn. Sau Trứ Ung thì Tín là ngũ thiên nhân tướng, Hội là tam thiên nhân tướng. Nếu Hội thuộc Phi Tín thì Tín chỉ có 2k quân + 3k của Hội = 5k nó mới hợp lý, nhưng vì nó ko bị giới hạn nên thân là ngũ nhưng lại có bát
Ngoài ra, Mông Vũ và Vương Tiễn không có trách nhiệm gửi quân sang cho 2 thằng con và sự thật là cũng không gửi quân sang mà chỉ gửi tướng sang hỗ trợ con. Mối quan hệ cha con của 2 cặp cha con này cũng ko tốt.
Sau giai đoạn cả 3 lên làm tướng rồi thì sự chênh lệch về gia thế và tiền của giữa 3 đội quân ko còn nữa vì khi đó chúng nó có tiền của riêng rồi, có nhân lực và có quyền tự chiêu mộ lính luôn rồi, tới lúc tự tuyển mộ thì với quân số của 1 tướng quân thì đào đâu ra trâm anh thế phiệt cho mà tuyển nữa? 100 năm trước VN còn 99% là nông dân thì cách nay 2200 năm đội quân nào chả là nông dân? Lúc này thì Phi Tín, Ngọc Phụng với Nhạc Hoa khác gì nhau nữa? Bỏ qua yếu tố mainchar đi, thì về cơ bản là Phi Tín luôn là đội quân mạnh nhất, luôn ở những trận địa hiểm nghèo nhất và cũng luôn lập nhiều công trạng nhất. Bởi thế trận nào Phi Tín cũng là con bài tẩy, là chìa khóa để giải quyết vấn đề.
Mấy cái ông nói tôi đâu có phủ nhận.đồng ý là tỷ lệ bộ binh lớn trong mỗi đội quân, nhưng với mỗi đội thì tỷ lệ nó khác nhau và ở Tín là lớn nhất và toàn nông dân. Quách Bị nhớ không nhầm là thiên nhân tướng tự lực, không phải danh gia vọng tộc, quân đội có thể ở mức cao hơn so với Tín nhưng không cao hơn so với quân của Tướng. Phi Bào là quân của Bào Công và là nòng cốt chính của kỵ binh Phi Tín.
Ngọc Phụng hồi mới xuất hiện là một toán kỵ binh gươm giáo áo giáp sáng ngời, nhìn qua ai cũng biết bọn này là trưởng thành từ gia đinh quân ngũ, trang bị tận răng. Cần phải thừa nhận là Ngọc Phụng Nhạc Hoa được bổ sung nhân lực từ Vương Gia và Mông Gia, tướng có còn quân có bao nhiêu thì không đề cập nhưng chắc chắn là có. Tín là đi cóp nhặt và đào tạo từ nông dân đi lên rồi nắm các vị trí tốt. Rõ ràng là quân của Bí và Điềm tinh nhuệ hơn Tín, tôi nghĩ ko có gì để bàn cãi ở đây cả còn cá nhân thì ta thấy Tín có ưu thế hơn ở Hội. Ngoài ra trong một đạo quân thì ngoài lính còn thông tin còn hậu cần: ta đã biết Vương Kỵ có mạng lưới tình báo riêng, Điềm cũng nhiều lần show các thông tin mà Tín không thẻ biết. Đây đều là các ưu thế của Danh gia. Quan hệ Điềm và Mông Vũ Mông Ngao rất tốt. Bí và Tiễn đúng là không tốt nhưng không phải là quân thù gì, Tiễn vẫn hỗ trợ cho nó.
Ngược lại thì Tín cũng có ưu thế của nó, cụ thể nó có ưu thế là thân tín của Tần Vương, phe cánh mạnh nhất. Từ lúc nó lên chức Tướng thì ưu thế đấy càng bộc lộ rõ, khi mà Tần Vương tiết lộ nhiều thông tin với nó hơn. Còn trước đấy thì ưu thế rất rõ: mày là quân của Chính, mày chỉ cần biết chiến đấu, không cần quan tâm đến những vấn đề khác.
hồi mới lên 1k thằng bí bị luân hổ dí, thằng điềm thì dí luân hổ nên có khi đám lính xịn của 2 thằng đó bị giết 1 mớ rồi, hết chiến dịch đó thì 3 thằng ngang nhau rồi, đến hết trận hợp tung con hội quay trở lại nắm quân riêng thì bên phi tín mạnh hơn hẳn luôn
sau trận đó hội nó bỏ đi nên mới tính là ngang nhau đấy, chứ còn ở lại thì hơn từ lúc đó rồi, đến khi hội quay lại thì bên phi tín lính đông hơn, húp thêm 1 mớ quân bào công toàn đám trâu bò bảo đảm là ăn đứt 2 thằng kiaChiến dịch sơn dương thì hội vẫn còn trong quân phi tín.. nguyên nhân thua trận của liêm pha ngoài đánh giá sai sức mạnh của tả hữu quân bạch lão thì trung quân không thể đột phá với việc luân hổ bị giết, tinh anh còn lại trong quân luân hổ đều bị con hội nó diệt sạch
sau trận đó hội nó bỏ đi nên mới tính là ngang nhau đấy, chứ còn ở lại thì hơn từ lúc đó rồi, đến khi hội quay lại thì bên phi tín lính đông hơn, húp thêm 1 mớ quân bào công toàn đám trâu bò bảo đảm là ăn đứt 2 thằng kia
Ngang gì pa.. hội đi 1 phát là phi tín nó lộ hết toàn bộ bản chất dốt nát nên thàng điểm mới phải gửi thư nhờ quân sư giúp mới miễn cưỡng cân bằng với 2 đám kia..
