Phim này xem được 40p thấy sao sao ấy thấy bị dội : đoạn em gái cứu bé kia bị bắt đánh đấm chán vl đúng kiểu mấy thằng bị thịt đứng nhìn rồi từng thằng đưa đít cho em ấy đá . Đám lính bị xử hết mà chả có chơ chế , chả có ai báo về tàu mẹ dù tụi này công nghệ cao vl đi chinh phục khắp thiên hà . Đoạn kể lại thời trẻ rồi thời chiến binh đến lúc ra chiến trường như đang đứng trên sân khấu chả thấy quay đại cảnh luôn toàn quay vào mặt đứa nvc , đạn thì bay xung quanh em như ma trận nhưng tuyệt nhiên em chả né chúng nó mà chúng nó lại né em . đoạn em gái xách cái xô chổ dòng suối nói chuyện với con người máy cũng thấy sạn. Thôi tắt luôn.