Dune: Part II (2024) - Xứ cát phần 2
Kỳ quan điện ảnh của thập kỷ. Có thể có người sẽ không thích sự nặng nề của cốt truyện nhưng phần nghe, nhìn sẽ làm thỏa mãn bất cứ tín đồ nào.
+ chuyển thể xuất sắc, cân bằng tuyệt đối giữa phim thiêng và giải trí, dễ tiếp cận
+ hình ảnh âm thanh xuất sắc, bộ phim sinh ra như thể để quảng cáo cho định dạng IMAX, với những đại cảnh hoành tránh, combat khói lửa đầy trời, sự hùng vĩ của hành tinh, đồ sộ của sâu cát
+ dàn diễn viên viên ngoại hình bắt mắt, rõ nét, phù hợp với tính cách, câu chuyện của nhân vật
- arc 3 diễn quá nhanh (chắc chỉ thua Dune 1984), cao trào được đẩy lên kịch tính nhưng cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc
Bộ phim mang lại nhiều ngẫm nghĩ hơn phần đầu. Được đan xem giữa yếu tố tôn giáo, quyền lực, tự do, bạo lực, cả bộ phim như một bàn cờ chính trị với những cá nhân bị giằng xé bởi những cảm xúc cá nhân, xung đột giữa tình yêu, sự trả thù, ham muốn quyền lực, sự lừa gạt, thao túng ... làm không khí khá ngột ngạt. Motip khởi nghĩa giành tự do kết hợp cuộc chiến đại gia tộc thời trung cổ châu Âu, vẫn mang tính thời sự, dễ làm người xem liên tưởng tới các xung đột tại các điểm nóng địa chính trị hiện đại, quan hệ, tranh giành quyền ảnh hưởng giữa các cường quốc sau thế chiến 2. Nếu như phần 1 cho thấy sự vĩ đại của sâu cát, thì phần 2 tạo ra hình ảnh những mưu đồ, sự thể hiện sức mạnh của giống loài cai trị còn to lớn, bao trùm hơn, mỗi cá nhân thật nhỏ bé trong lựa chọn của số phận.