Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Công nhận, hồi đóng Soho nhìn đẹp vlEm này nét dị dị, có da có thịt nhìn còn xinh. Giờ diet quá, ốm nhách nhìn chán vãi, mất mịe cặp loa.

thằng hoàng đế bị nắm thóp rồi sao dám làm lộ liễu đượccon tàu hoàng đế đi ở cuối phần 2 cũng là con ở đầu phần 1 nhỉ ?
tại sao anh tới thị uy đám Harkonnen mà k chịu mang thêm tàu chiến, chỉ mang tàu đổ bộ thôi vậy ? giả dụ mà có mang theo vài con chiến hạm rồi thả bom từ trên cao như lúc đám Atreides bị tập kích thì Freeman có 1 tỉ thằng cũng chịu chết
Gia tộc Atreides chính là gia tộc trung tâm của toàn bộ 6 quyển chính của Dune. Là gia tộc của các nhân vật chính nên cũng là gia tộc có nhiều spotlight nhất và khai thác kỹ nhất cả bộ truyện.
Atreides là một Đại gia tộc, với tước vị công tước, có lãnh địa là hành tinh biển cả Caladan nơi họ đã trị vì qua 20 thế hệ. Gia huy của nhà Atreides là chim ưng đỏ trên nền màu đen và xanh. Họ tuyên bố mình là hậu duệ của người Hy Lạp cổ đại từ thời kỳ đồ đồng, mang huyết thống vị vua huyền thoại Agamemnon, thống lĩnh tối cao của liên quân Hy Lạp trong trận chiến thành Troy. Một số gốc gác xa hơn của nhà Atreides có thể truy gốc về Harum, một vị vua còn cổ xưa hơn ở vùng Lưỡng Hà. Trong nhiều thế hệ gần đây, nhà Atreides lừng danh về tính cách dũng cảm, can trường và chính trực.
Lịch sử xa xưa của nhà Atreides không được đề cập nhiều trong mạch chính, chúng ta chỉ có thông tin từ đời ông nội của Paul, công tước đời 19 được gọi là công tước già (Old Duke), một người có sở thích chơi đấu bò tót khổng lồ, nhưng cuối cùng đã bỏ mạng trong một trận đấu. Kế nhiệm là công tước Leto, người còn được biết đến với biệt danh Công tước Đỏ (The Red Duke) do biểu tượng chim ưng đỏ ông đeo trên ngực áo. Chính Leto đã đưa gia tộc Atreides lên đỉnh cao bằng phẩm chất công chính, nghiêm minh, khôn ngoan và chân thành. Dưới thời Leto, ưu tín của nhà Atreides cao tới mức các gia tộc khác trong Landsraad đều ngưỡng mộ và tụ hội quanh ông, khiến nhà Atreides trở thành gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhất đế chế.
Tuy nhiên chính sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhà Atreides đã khiến hoàng gia Corrino rơi vào thế bất lợi, và biến Leto trở thành mối đe dọa đối với quyền lực Hoàng Đế. Năm 10191 AG, Hoàng đế đã mượn tay nhà Harkonnen sắp đặt một cạm bẫy tấn công diệt tộc nhà Atreides ở Arrakis. Gia tộc Atreides sụp đổ toàn diện.
Nhưng một hậu duệ của nhà Atreides, thiếu chủ Paul đã sống sót, và lịch sử sẽ chứng kiến một cuộc quật khởi vô tiền khoáng hậu, khi chim ưng đỏ sẽ tái sinh từ sa mạc.
#Master_Story
Comik Nerd
Làm bản Deluxe tóc thật luôn nè bác.
View attachment 570552
View attachment 570553
View attachment 570554

con tàu hoàng đế đi ở cuối phần 2 cũng là con ở đầu phần 1 nhỉ ?
tại sao anh tới thị uy đám Harkonnen mà k chịu mang thêm tàu chiến, chỉ mang tàu đổ bộ thôi vậy ? giả dụ mà có mang theo vài con chiến hạm rồi thả bom từ trên cao như lúc đám Atreides bị tập kích thì Freeman có 1 tỉ thằng cũng chịu chết

Navigator cần dùng spice để nhìn thấy tương lai để lái thuyền ftl an toàn, mà spice thì chỉ xuất hiện ở Dune. Có điều việc navigator hít spice là bí mật của bọn space guild, chỉ đến cuối thằng Paul bật hack mới phát hiện ra rồi dùng việc doạ huỷ nguồn spice để blackmail bọn SG bắt phải ủng hộ nó lên ngôi.Navigator chơi thuốc mới đi thuyền vũ trụ đc à ? Thuốc này chỉ có ở dune hay có khắp nơi , có điều dune rất nhiều ?
p3 nếu đi theo book thì time skip 12 năm sau thánh chiến chứ ko có cháy nổ đùng đùng đâuCoi lại P1 trên NF đoạn Paul thấu thị tương lai lúc Holy War bá vãi lìn, đây hẳn là P3. Quân đội lên Giáp Hoàng Kim bá hơn giáp da P2 nhiều.

Anyone see this fight referenced in Dune part two when Paul kills Feyd-Fautha

