Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bọn harkonnen vẫn dùng máy bay bật shield mà, nhưng lũ fremen chơi du kích chỉ tấn công các đoàn khai thác spice thôi nên bọn nó quản không xuể. Còn vụ xả pháo thì trong Dune do có shield khiến cho pháo binh trở nên vô dụng nên 1 thời gian rất dài rồi không ai xử dụng thành ra phần lớn không nghĩ đến.Năm 1965 chắc tác giả chưa biết thần chú akbarchứ giờ bảo bọn fremen lắp shield rồi tự chọc lade vào người cho nổ thì vkl, các đại gia tộc có mà lạy lấy lạy để
Chiến thuật bọn harkonen thì ngu như bò, có không quân mà cứ thích xuống đất chém nhau. Ở trên trời bật shield cũng đéo sợ sâu, có khi còn lợi, gọi 1 đàn sâu đến múc hết bọn fremen ấy chứ. Thấy fremen ở đâu thì cứ gọi hết sâu trên hành tinh đến đấy, xem bọn mày cưỡi được nhiêu
Thằng Feyd vác 1 cái tàu ra xả pháo là bọn fremen giãy đành đạch luôn rồi![]()
Thằng Paul bắt tất cả lũ tàu ngoài không gian phải ai về nhà nấy rồi nếu không nó hủy nguồn spice, với lại nhớ không nhầm thì thời kỳ này không tồn tại space war bởi lũ space guild độc quyền di chuyển liên hành tinh hết rồi, thằng Paul nắm được thóp space guild là đến lượt nó thành phe đi oanh tạc người khác.Đấy là ở thời điểm thằng Paul chắc chân ở các nguồn lực đó còn ở thời điểm kết phim tàu chở quân cất cánh lên bọn Landsradd ko không kích từ trên xuống thì hơi phí. ARrakis thì lại ko hề có planetary defense

Cái vụ dò ra rồi oanh tạc căn cứ fremen là phim chế ra để tăng stake chứ thực tế cái khó đối phó nhất của fremen là bọn nó ẩn trong sa mạc không tìm thấy. Mà trước thời Paul thì bọn fremen chỉ như bọn raider thỉnh thoảng cướp phá các đoàn khai thác spice thôi chứ cũng chẳng phải mối đe dọa gì cho đế quốc nên đế quốc cũng bỏ mặc đấy.Túm lại là Fremen vẫn sống được vì nhà H với thằng Rabban quá ngu, nên đánh nhau với lão Stilgar chắc cũng ko có mưu mô nhiều lắm nên cân bằng. Fremen có Paul được đào tạo bài bản về chiến thuật nên ăn thằng Rabban. Nhưng gặp Feyd chắc đầu óc cũng ko hề kém Paul nên ko chống đỡ bị động nữa, dò ra vị trí làng rồi hủy diệt luôn, chiến thuật gì thì cũng phải chạy hết![]()
NƯỚC SỰ SỐNG: WATER OF LIFE
Chắc các bạn xem phim thì cũng đều biết về Nước Sự sống rồi. Đây là một loại hóa chất cực kỳ thiêng liêng đối với người Fremen, gắn liền với hình tượng về Mẹ Chí tôn trong văn hóa của họ.
Nước Sự Sống dạng sơ khai được tạo ra bằng bắt sâu còi (dạng sâu cát non mới biến thái từ dạng Cá hồi cát), đem ngâm nước rồi trích xuất ra được. Water of Life ở trạng thái sơ khai này là một thứ kịch độc, chỉ những người có kỹ năng chuyển hóa phân tử của Bene Gesserit mới có cơ hội sống sót sau khi uống nó. Tuy nhiên quá trình chuyển hóa và hấp thụ Water of Life này có thể thúc đẩy ý thức lên đến cực hạn, giúp 1 Bene Gesserit kết nối được với tất cả những Mẹ chí tôn tiền nhiệm, cũng như tổ tiên của bản thân. Chính vì thế nó được Mẹ Chí tôn ở Arrakis sử dụng để truyền lại ngôi vị của mình cho người kế tục. Chúng ta không rõ chính xác nguyên lý đằng sau việc này, có thể là do tính chất hivemind trong cơ thể sâu cát tương đồng với hivemind ký ức kia chăng?
Nhưng việc của 1 Mẹ chí tôn không chỉ là hấp thụ Water of Life, mà còn phải chuyển hóa nó. Nhờ năng lực biến đổi phân tử, 1 Bene Gesserit có thể biến Water of Life nguyên chất thành một dạng biến thể có thể uống được bằng cách nôn ra hoặc qua mồ hôi. Đây mới là Water of Life ‘chuẩn’ mà người Fremen mô tả. Họ sẽ thu thập nó rồi chia nhau cho tất cả thành viên của Sietch, rồi mọi người đạt đến trạng thái đê mê phê pha rồi tham gia vào một lễ hội gọi là Tiệc truy hoan hương dược (Spice Orgy).
Water of Life cũng chính là thứ vũ khí then chốt giúp Paul dành được thắng lợi cuối cùng. Khi Water of Life trộn với vật chất tiền hương dược (Pre-Spice), nó sẽ sinh ra 1 biển thể độc khủng khiếp hơn rất nhiều gọi là Nước Cái Chết (Water of Death). Khi vụ nổ hương dược diễn ra, Nước Cái Chết sẽ được giải phóng lên bề mặt, giết chết toàn bộ Phù du cát được ăn hương dược, kéo theo sự sụp đổ vòng đời và tuyệt chủng của loài sâu cát, và cuối cùng là xóa sổ toàn bộ Hương dược. Khác với bản phim, Paul trong truyện không dùng hạt nhân đe dọa, mà chỉ tiết lộ anh có thể xả Water of Life vào bãi tiền hương dược, từ đó kích thích phản ứng dây chuyền kể trên, tận diệt vĩnh viễn Hương dược lẫn sinh thái Arrakis. Đây mới chính là quyền năng “Kẻ có thể hủy diệt thứ gì thì có thể kiểm soát thứ đó”, khiến Hiệp hội, các Đại gia tộc và cả Hoàng gia đều khiếp hãi và phải chấp nhận thất bại để đảm bảo cho sự an toàn của Hương dược nói riêng và nền tảng tồn tại cho Đế chế nói chung.
Thì phải thế mới khắc họa được sự nguy hiểm của Feyd, thành đối trọng với Paul chứ.Cái vụ dò ra rồi oanh tạc căn cứ fremen là phim chế ra để tăng stake chứ thực tế cái khó đối phó nhất của fremen là bọn nó ẩn trong sa mạc không tìm thấy. Mà trước thời Paul thì bọn fremen chỉ như bọn raider thỉnh thoảng cướp phá các đoàn khai thác spice thôi chứ cũng chẳng phải mối đe dọa gì cho đế quốc nên đế quốc cũng bỏ mặc đấy.


Spice nó như tiên dược vậy nên không 1 thế lực nào có thể tự mình kiểm soát hoàn toàn được, hoàng đế mà dám tự mình nắm hết là toàn bộ các đại gia tộc lẫn space guild nhảy vào hội đồng ngay, bọn duy nhất có khả năng chơi độc quyền là bọn space guild nhưng bọn này cũng không dám trở thành kẻ thù chung của toàn đế quốc. Còn việc sao fremen vẫn đánh cướp spice được là do tài nguyên này quá quý giá nên có 1 đống các thế lực tội phạm (có các gia tộc chống lưng) xoay quanh kinh doanh ngầm đủ trò ăn cướp với buôn lậu, chừng nào sản lượng khai thác chính thức vẫn ổn định thì đế quốc cũng mắt nhắm mắt mở cho qua do dính dáng đến quá nhiều.Thì phải thế mới khắc họa được sự nguy hiểm của Feyd, thành đối trọng với Paul chứ.
Tài nguyên quan trọng như thế khi bị cướp lại ko phải là mối đe dọa bậc nhất cho đế quốc thì cũng hơi bị lạ. Vẫn là ý kiến như lần trước nói: hành tinh Arrakis nếu theo đúng logic thì phải là người Corrino (gia tộc hoàng đế) nắm, mang hẳn quân Sar xuống bảo vệ. Chứ hoàng đế cai trị kiểu này thì chính nền tảng quyền lực của mình còn ko vững, gặp thằng muốn làm phản như Paul, lấy spice làm con tin thì chống kiểu gì.
Nhưng thôi, truyện tác giả viết thế thì chịu vậy![]()
Bọn BG chơi lai giống để chế tạo ra kwisatz haderach kéo dài hàng trăm thế hệ rồi, theo đúng kế hoạch là đến thế hệ tiếp theo là sẽ thành công nên bọn nó mới bắt đầu làm suy yếu nhà Corrino bằng cách không đẻ cho con trai để chuẩn bị chỗ cho người của bọn nó lên thay. Trong Dune thì mọi lời sấm đều là do con người tự chế ra cả, nhưng vì nó khiến cho vô số người tin tưởng làm theo trong hàng ngàn năm nên nó dần trở thành chiều hướng phát triển và thế là lời sấm lại thành sự thật (self fulfilling prophecy)Nghĩ lại thì sao cái giáo phái Bene có thể chắc chắn việc chỉ vài năm nữa đấng cứu thế sẽ xuất hiện như vậy, chắc là cũng nhìn ra nhà Corrino đã đến thời mạt, hoàng đế hiện tại chỉ chết đi là sẽ loạn. Sắp tới ko phải Atreides thì cũng là Harkonnen nắm quyền thôi, đấng cứu thế cũng chỉ là nhìn tình hình chính trị mà suy ra chứ chả có lời sấm truyền nào
Giống Hán Linh Đế đã quá suy yếu thì mới có Tào Tháo Lưu Bị nổi lên, oai lấn cả chúa như thế chứ. Chớ gặp Lưu Bang thì Leto hoặc trung thành tuyệt đối hoặc chết lâu rồi.


SÁT THỦ TỐI THƯỢNG: BÁ TƯỚC FENRING
Đây chính là nhân vật bị loại khỏi phim làm mình cảm thấy tiếc nhất. Ông ta chính xác là nhân vật mà mình thấy thú vị nhất trong cuốn 1, một sát thủ nguy hiểm, một quân sư sắc sảo, một người chồng tình nghĩa, một con người có tầm nhìn đại cục bậc nhất trong toàn bộ vũ trụ Dune.
Bá tước Fenring, tên thật là Hasimir Fenring, đóng vai trò là quân sư, sứ giả và sát thủ của Hoàng đế Shaddam IV. Fenring là người thân thiết với Shaddam IV nhất trên đời này.. Hoàng đế và Bá tước đã lớn lên cùng nhau, và khi Shaddam bước lên ngai vàng thì Fenring chính là cánh tay phải đắc lực nhất.
Bá tước Fenring chính là 1 Kwisatz Haderach, chỉ có điều là hàng lỗi. Do 1 dị biến ngoài dự kiến của các Bene Gesserit, Fenring bị vô sinh bẩm sinh (‘thái giám gene’), do đó không thể trở thành 1 Kwisatz Haderach đúng nghĩa. Thế nhưng ông ta vẫn rất mạnh và quyền năng, có thể vô hình khỏi thị kiến của tất cả mọi người, kể cả các Kwisatz Haderach khác. Thế nên Bene Gesserit vẫn coi ông ta là một tài sản đáng giá, và để 1 nữ tu là Margot Fenring kết hôn với ông ta. Qua vợ mình Fenring đã thuần thục mọi kỹ năng của Bene Gesserit, và trở thành sát thủ số 1 vũ trụ. Nhưng kỹ năng chết chóc đó lại được ẩn giấu rất tài tình giữa vỏ bọc một người đàn ông nhỏ thó, gầy gò và cà lăm, dễ đánh lừa đối phương về bản lĩnh thực sự của ông ta. Nhưng những tay chơi lão luyện để hiểu rằng kẻ đứng trước mặt họ chính là thứ nguy hiểm nhất vũ trụ này- Nam Tước Harkonnen từng nói Fenring là “sát thủ đội lốt thỏ non”.
Bá tước Fenring được Shaddam ban cho vai trò ‘lãnh chúa tạm quyền’ cai trị các lãnh địa trong thời gian chuyển giao giữa các gia tộc. Ông ta cai trị Arrakis trong thời gian ngắn trung chuyển giữa Harkonnen và Atreides, và cai trị Caladan trong thời gian nhà Atreides tới Arrakis. Ông ta cũng từng được Hoàng đế cử tới Arrakis giám sát nhà Harkonnen, và suýt nữa khiến nhà Harkonnen cũng bị cho lên thớt. Trong trận chiến sau đó giữa quân Sardaukar và Fremen, Hoàng đế đã ra lệnh cho Fenring ra đấu với Paul, và khiến Paul một phen hết hồn vì anh biết Fenring hoàn toàn có thể lấy mạng anh. Nhưng Fenring đã lấy đại cục làm trọng- ông biết nếu hạ sát Paul sẽ chỉ khiến đội quân Fremen trở nên điên cuồng hơn và thánh chiến nhân danh một vị thánh tử vì đạo, lúc đấy gia đình Hoàng đế chắc chắn không thể sống sót, hương dược có thể bị xóa sổ, và cả vũ trụ sẽ chịu 1 thảm kịch còn khủng khiếp hơn rất rất nhiều lần. Thế nên Fenring đã từ chối và khuyên Shaddam chấp nhận thoái vị. Chỉ với 1 hành động đó, vị bá tước đã bảo toàn được sinh mệnh và dòng dõi cho người bạn thân nhất, lẫn giảm thiểu đi rất nhiều độ thảm khốc của cuộc thánh chiến Fremen sau đó.

Đây mới gọi là con tin khiến vũ trụ khiếp sợ này. Chứ doạ bắn thì...Lý do rút quân (trong film thì dọa nuke kho hương dược)
Nghĩ lại thì sao cái giáo phái Bene có thể chắc chắn việc chỉ vài năm nữa đấng cứu thế sẽ xuất hiện như vậy, chắc là cũng nhìn ra nhà Corrino đã đến thời mạt, hoàng đế hiện tại chỉ chết đi là sẽ loạn. Sắp tới ko phải Atreides thì cũng là Harkonnen nắm quyền thôi, đấng cứu thế cũng chỉ là nhìn tình hình chính trị mà suy ra chứ chả có lời sấm truyền nào
Giống Hán Linh Đế đã quá suy yếu thì mới có Tào Tháo Lưu Bị nổi lên, oai lấn cả chúa như thế chứ. Chớ gặp Lưu Bang thì Leto hoặc trung thành tuyệt đối hoặc chết lâu rồi.
Thực ra mục đích của BG là chi phối vũ trụ làm kẻ thao túng vĩnh viễn, nếu Jessica hoàn thành sứ mệnh đẻ con gái rồi gả Paul cho thằng Feyd thì sẽ hòa giải dc thù hận giữa 2 gia tộc, lúc đó thì nhờ hiệu ứng domino Leto cũng ko phải chết. Tuy nhiên rằng thì là mà nếu đẻ gái thì loài người sẽ diệt vong do ko có sự tồn tại của Leto II thông qua Paul, và quan trọng nhất là cũng chả có truyện mà đọc 
Thì phải thế mới khắc họa được sự nguy hiểm của Feyd, thành đối trọng với Paul chứ.
Tài nguyên quan trọng như thế khi bị cướp lại ko phải là mối đe dọa bậc nhất cho đế quốc thì cũng hơi bị lạ. Vẫn là ý kiến như lần trước nói: hành tinh Arrakis nếu theo đúng logic thì phải là người Corrino (gia tộc hoàng đế) nắm, mang hẳn quân Sar xuống bảo vệ. Chứ hoàng đế cai trị kiểu này thì chính nền tảng quyền lực của mình còn ko vững, gặp thằng muốn làm phản như Paul, lấy spice làm con tin thì chống kiểu gì.
Nhưng thôi, truyện tác giả viết thế thì chịu vậy![]()
