- 3/11/05
- 4,104
- 6,994
end như tát vô mặt cái tựa phim, gentlemen qq gì quay ngoặc 180 độ, tập 8 phản bội bản thân ngay tập 1![]()
Mềnh thấy quả quay xe cũng chuẩn mà.
1 là, Eddie thích vụ gangster + trồng cần này, càng làm càng thấy bị cuốn vào.
2 là, lúc lão Bobby báo Eddie về vụ bán lại đế chế, thì Bobby quay ra bảo "tao éo care về thoả thuận giữa tao vào mày", nếu thế Eddie sẽ phải tự deal với người trúng. Giờ nhà Glass đã khó nhằn, gặp mấy hội kia còn khó nhằn nữa, nên Eddie phải quay xe thôi.
Âu cũng nằm trong tính toán của lão Bobby để kéo Eddie vào đế chế cả, mấy vụ trước là cho làm quen với thử tài, đến phát cuối là tạo động lực vô cùng to lớn

Cơ mà, đoạn cuối đúng là quá rush, và ... quá đơn giản, nhất là đoạn lão Stanley bị bớ, cảm giác như trêu người xem.
