Liverpool FC - Agent of Chaos

Cháu Gomez đá cánh trái nhiều giờ sang phải thọt
 
Trận này nó đá hay quá, may cháu Quan Xa làm quả Matip nhập quá chất langlo
 
Mac vẫn đẳng cấp như messi
 
Cảm giác như mu nó press 20p xong hụt hơi rồi.
 
tính ra cả 2 trái đều có công của 2 ông thần hậu vệ mé phải
 
Nunez quả sút xuất thần, onana nó phản xạ cũng nhanh
 
Gomez thiếu đột biến quá, thủ cũng không hay. Đang dẫn bàn nên cũng không thay được mới cay.
 
Đá ma rồi thêm 30p @@
 
Xìu xìu ển ển thật đấy, rõ là trận này địch quyết tâm hơn !bem2
 
giao hoan đất trời mẹ đây là cái hàng công ngu nhất 9 năm đổ lại đây rồi. Đần đều
 
Gaskpo vào sân đá chán luôn
 
Thầy Kloop nghỉ thì Liv nghìn năm tăm tối với đội hình hiện tại :))
 
Trận đá hài vl, thật đ hiểu kiểu gì luôn :))

Cả đám chơi tệ đều như nhau :)) mỗi lần xuống banh thì toàn bị khựng.

Cháu gà pô thì chả buồn nói rồi.
 
Buồn khó ngủ, thua pen còn đỡ hơn, lại thua bàn như bán độ peepo_dead
 
Đá kiểu coi thường cợt nhả - đéo hiểu có tôn trọng khán giả không mà đá kiểu vậy. V4 đội trưởng mà cũng éo thấy hò hét thúc dục đồng đội tập trung đá hẳn hoi được , xem quả 5-2 chán chả buồn nói . Chán cái thái độ - bị loại xứng đáng vãi
 
Chủ quan. Vừa khinh nó yếu, bài học trận lượt đi ko rút được tí kinh nghiệm nào. Lại vừa ỷ lại vào aura 75+, cuối cùng bị nó dùng luôn aura 75+ vả cho 3 phát. Lượt về PL tạch nốt thì tha hồ đẹp mặt, 1 mùa giải hừng hực khí thế của Cò và nát bét của Rùa, nhưng cứ gặp Rùa là tấu hài dichoi

Mà nói vậy chứ cách đây chục năm cũng y vậy. Cái thời kỳ Cò nát bét còn Rùa trên đỉnh thì mình cũng ngán nó éo đâu, gặp nhau vẫn bóp mũi nó bình thường. Chắc có yếu tố tâm linh !then
 
Tinh thần thua hoàn toàn, thua bạc nhược vcl.
Dek hiểu giữa tuần lượt đi ăn 5-1 rồi mà vẫn full đội chính cày bừa xong trận này đá nhây nhây, cuối H2 vs vào hiệp phụ bị Mân nó đè ra đá như con, chạy còn đéo nổi.
 
Đá ma xìu xỉu ểnh ểnh coi thấy điềm lắm. đá vs mc thì lồng lộn lên, coi 2 trận nó khác nhau 1 tời 1 vực
 
Back
Top