Shogun (2024 - ) [FX]

Đụng phải con vẹo lăng loàn, hám tây, gia phả có vết, coi như con đường chính trị cá nhân cũng đi tong
Mariko chỉ chịch Anjin khi tát cả đều nghĩ Buntaro đã chết, tập 5 nó trở về 1 cái là Mariko nó hạn chế tiếp xúc Anjin luôn mà, không nói lăng loàn được.
 
Xem tập 5 thì các nhân vật thì đều đáng thương hơn đáng trách, kể cả lão Buntaro
Cơ bản những gì thằng cha này làm đều theo đúng chuẩn mực của xã hội, Samurai đức cao vọng trọng, trung thành, quả cảm, võ nghệ kiệt xuất
Đụng phải con vẹo lăng loàn, hám tây, gia phả có vết, coi như con đường chính trị cá nhân cũng đi tong
Nếu nó không biết nghĩ thì đoạn cuối, đang có tí men thì xiên chết mợ thằng tây lông rồi chứ chả phải cúi đầu xin lỗi như vậy

Anjin lúc này là Hatamoto (trợ kỳ thủ?) của Toranaga, Buntaro đã làm loạn ở tư gia do Toranaga ban cho Anjin xong còn xiên chủ nhà thì chắc cũng tự mổ bụng luôn.
 
Vãi, con gái của Akechi Mitsuhide à, tưởng bị Toyotomi Hideyoshi diệt tộc rồi chứ =))
Giết hết con trai, con gái làm máy đẻ là chuẩn diệt tộc rồi đấy.
 
mặc dù rất thích nv Mariko nhưng cũng ủng hộ Bỏruto xiên cm đi cho rồi, chồng vừa chết là đi chịch chồng người khác :caudautram:
 
mà thằng chồng sống dc kiểu gì nhỉ, bị bỏ lại trên ngay Osaka..bơi là ko thể rồi. Trừ khi đám hội động mấy thằng già kia nó thả về.
 
mà thằng chồng sống dc kiểu gì nhỉ, bị bỏ lại trên ngay Osaka..bơi là ko thể rồi. Trừ khi đám hội động mấy thằng già kia nó thả về.
Tập hợp chung với Ronin đánh thuê cho Tora. Đến lúc về lại được Edo thì chết hết chỉ còn lại hai đứa.
 
mặc dù rất thích nv Mariko nhưng cũng ủng hộ Bỏruto xiên cm đi cho rồi, chồng vừa chết là đi chịch chồng người khác :caudautram:
nhân vật Mariko nó xây dựng hơi "nữ quèn"

nếu chỉ nhìn vào một cái gạch đầu dòng là Bontaro chết Mariko chịch Anjin thì nó sẽ thấy là một con thèm ku tây.

còn tập 5 này sau khi hé lộ Mariko là con Mitsuhide Akechi thì hành động đó lại có thể hiểu được.

cơ bản là Mariko đã và đang bị cầm tù bởi văn hoá Nhật cổ thời đó, là con của một tội nhân bị diệt tộc, đáng ra giải thoát tốt nhất cho nó là chết cùng cha, nhưng do xuất thân cao quý của nó nên Toyotomi giữ lại gả làm vợ một võ tướng. Mà đã làm vợ thì 100% phải phục vụ chồng, hằng năm đến ngày giỗ cha là Mariko xin chết nhưng Bontaro không cho, lề thói xưa thì nó phải phục tùng, đến tự tử cũng ko đc vì đó là sự ô nhục.

vậy nên với một nhân vật 17 năm sống trong tủi hờn mà không được chết như vậy, thì người chồng không hề có tình yêu như Bontaro chết đi lại là sự giải thoát cho Mariko, tiếp xúc với thiên chúa giáo cũng khiến Mariko cở mở hơn nên khi có cảm tình với Anjin thì nó làm liều, một sự giải thoát cho bản thân thế thôi.

nếu nói đến việc chồng mới chết đã đi chịch thì Fuji đó, chồng chết con chết xong phải đi làm thiếp cho Anjin theo lệnh Toranaga. Phụ nữ thời này rẻ rúng như món đồ qua tay, máy đẻ đúng nghĩa. Nên hành động Mariko áp vào tiêu chuẩn đạo đức thời nay thì nó tệ, còn nhìn vào đúng nhân vật của Mariko tại thời đại đó thì có thể hiểu được.
 
nhân vật Mariko nó xây dựng hơi "nữ quèn"

nếu chỉ nhìn vào một cái gạch đầu dòng là Bontaro chết Mariko chịch Anjin thì nó sẽ thấy là một con thèm ku tây.

còn tập 5 này sau khi hé lộ Mariko là con Mitsuhide Akechi thì hành động đó lại có thể hiểu được.

cơ bản là Mariko đã và đang bị cầm tù bởi văn hoá Nhật cổ thời đó, là con của một tội nhân bị diệt tộc, đáng ra giải thoát tốt nhất cho nó là chết cùng cha, nhưng do xuất thân cao quý của nó nên Toyotomi giữ lại gả làm vợ một võ tướng. Mà đã làm vợ thì 100% phải phục vụ chồng, hằng năm đến ngày giỗ cha là Mariko xin chết nhưng Bontaro không cho, lề thói xưa thì nó phải phục tùng, đến tự tử cũng ko đc vì đó là sự ô nhục.

vậy nên với một nhân vật 17 năm sống trong tủi hờn mà không được chết như vậy, thì người chồng không hề có tình yêu như Bontaro chết đi lại là sự giải thoát cho Mariko, tiếp xúc với thiên chúa giáo cũng khiến Mariko cở mở hơn nên khi có cảm tình với Anjin thì nó làm liều, một sự giải thoát cho bản thân thế thôi.

nếu nói đến việc chồng mới chết đã đi chịch thì Fuji đó, chồng chết con chết xong phải đi làm thiếp cho Anjin theo lệnh Toranaga. Phụ nữ thời này rẻ rúng như món đồ qua tay, máy đẻ đúng nghĩa. Nên hành động Mariko áp vào tiêu chuẩn đạo đức thời nay thì nó tệ, còn nhìn vào đúng nhân vật của Mariko tại thời đại đó thì có thể hiểu được.

Như tôi đã nói tất cả nhân vật đều đáng thương hơn đáng trách, bản thân Buntaro cũng là một nạn nhân của lễ giáo NB thôi
 
Tôi cũng thấy Mariko có lăng loàn gì đâu mà nói vậy tội.
 
Từ cuộc tình một đêm đó mà sau này Mariko có bầu, đẻ ra đứa nhóc tóc vàng mắt xanh thì ... vayha-gif
 
itocity9.jpg

Tượng của Anjin-san nhìn giống giga chad vãi !shiba
 
Tập hợp chung với Ronin đánh thuê cho Tora. Đến lúc về lại được Edo thì chết hết chỉ còn lại hai đứa.
Uh, tối qua coi lại lần 2 mới thấy đoạn hội thoại này
 
Tới h vẫn éo hiểu thằng Anjin đem phơi xác con chim làm gì, lúc đầu thì bảo touch=death. Rồi khúc sau nói nó chả quan trọng với tôi cogidau-2
 
Tới h vẫn éo hiểu thằng Anjin đem phơi xác con chim làm gì, lúc đầu thì bảo touch=death. Rồi khúc sau nói nó chả quan trọng với tôi cogidau-2
Nhìu khi bị đem thế cho lão spy của Tora chứ kô phải tự sát
 
Nó đùa thôi ai ngờ tụi nhật nghe như lệnh
 
À. cuối ep Anji nói là nó upset vì có vấn đề với cái văn hóa giáo điều, xem nhẹ mạng sống của Nhật Bản thì con Mariko nó dịch ra là Anji có vấn đề với người làm vườn, mọe, đúng điêu =))
 
Phim này có phiên bản năm 1980 làm cũng rất tốt, tạo hình nhân vật em Mariko tốt hơn hẳn bản 2024
Phiên bản Shogun 1980 hiện có bản đẹp 4K trên Fshare, dài 3 phần mỗi phần 3 tiếng, tổng cộng 9 tiếng, có phụ đề đầy đủ, dịch Vietsub rất tốt và cảm xúc xem khá hay
Cách đây 40 năm mà tạo hình, phục trang, dàn dựng đã rất đỉnh rồi, có chăng thì kỹ xảo điện ảnh không bằng bây giờ thôi
Phiên bản Shogun 2024 này ông nào dịch mà dùng quá nhiều từ Hán Việt đôi khi không cần thiết, lại phải đọc chú thích mới hiểu được, rất sao nhãng mạch phim, đôi khi không cần phải dùng quá nhiều từ Hán Việt khó hiểu như vậy, dịch đơn giản nhưng vẫn giữ nguyên ngữ nghĩa là đủ

Còn em mà ngủ với thằng Tây Hoa Tiêu chắc chắn là Mariko rồi, điều này không cần phải bàn cãi, thằng Tây kia là Hoa tiêu, chuyên gia đi biển, mắt tinh tai thính nhanh nhạy hơn người, phải đúng là Mariko thì nó mới ngủ cùng, chứ nếu chỉ giải quyết vấn đề sinh lý thì nó đã phịch với con vợ mà được lãnh chúa ban cho rồi. Hơn nữa trước đó còn có đoạn thằng Tây này đi tắm, em Mariko thắp đuốc đi rình theo sau, chắc là nhìn thấy khoai Tây khác với khoai Nhật nên muốn chén thử xem sao. Sáng hôm sau em Mariko cũng khôn, nói với Tây Hoa Tiêu là dùng một kỹ nữ khác thế thân mình, em Mariko vừa được thưởng thức một đêm hoan lạc với chuối Tây lại vừa giữ được phẩm chất tiết hạnh của bản thân mình. Thông minh đấy.

Còn thằng chồng em Mariko, không hiểu sao chốn thoát được về, lúc trước còn ở lại 1 mình chặn hậu, quyết chiến đấu với hơn trăm thằng samurai khác, thoát được mới là lạ, hay được thằng lãnh chúa cho về để làm nội gián, chứ nếu không thì thoát được bằng mắt à

Ko hiểu sao trong tập 5 thằng Tây Hoa Tiêu này lại treo con chim trĩ đến thối hết cả làng lên, hình như là treo thế để con chim nó ráo nước rồi làm món ăn theo kiểu Anh à, hay là nó cảm thấy trân trọng món quà mà ông lãnh chúa ban cho nên treo lên để thối inh cả làng ra

Phim này có đoạn kịch bản giống như chúa Nguyễn Phúc Ánh trọng dụng sĩ quan tàu biển Pháp, huấn luyện quân Nguyễn đánh lại Tây Sơn vậy

Trích đoạn Shogun phiên bản 1980

 
Chỉnh sửa cuối:
Còn ông nào bảo tại sao không có diễn viên da đen trong phim này, thì thực ra trước đó, trước khoảng thời gian trong phim chục năm đã xuất hiện samurai da đen trong lịch sử Nhật Bản rồi, phim này nếu thích thì cho một diễn viên da đen đóng vai samurai được ngay, chỉnh sửa kịch bản một tí là được, chẳng qua là nhà sản xuất có muốn hay không thôi, kể ra cho thêm vào cũng hay đấy, đa dạng sắc tộc, thu hút thêm người xem

À mà cũng có phim về Samurai da đen và geisha Nhật Bản đấy, do nữ diễn viên Ren Azumi thủ vai, bạn cứ search là ra ngay

 
Back
Top