- 11/1/07
- 23,378
- 23,207
Có bác yokitonara bên Thư giãn review nè e :Có ai đi xem Lật Mặt 7 chưa? Cho mình xin ít review với.
Phim dở vkl ra.
Lý Hải quá tham khi lồng 5 câu chuyện nhỏ của 5 đứa con vô phim lớn thành ra mỗi câu chuyện đc xây dựng và giải quyết trong vòng chưa tới 10' => gây ra bộ phim khá là vụn vặt
Xây dựng nhân vật không có, tính cách cũng không cứ thế mà nhảy ra tạo tình huống.
Phim này nên làm thành 6 hay 7 tập phim rồi chiếu YTB thì hơn
Tổng điểm 3/10 (đã thêm 1 điểm vì là phim của Lý Hải)
Nội dung: 1 mẹ nuôi 5 con nhưng 5 con ko nuôi được mẹ. Bà mẹ bị gãy chân mà con đứa nào cũng bận nên mỗi đứa sẽ nuôi mẹ 1 tuần
+ Con trai đầu: mâu thuẫn thế hệ, ba mẹ lao đầu vô đi làm ko quan tâm con cái nên đứa con gái đánh nhau. Về thì ba mẹ chửi đứa con gái, bà nội đứng ra nhận trách nhiệm là do xưa nhà nghèo nên ba con phải lao đầu vô kiếm tiền nên ko quan tâm con cái.
+ Con trai 2: chẳng có mẹ gì, đi biển gặp bão thoát được do bà nội đưa tiền cho đứa cháu gái mua áo phao
+ Con gái 3: làm ăn thua lỗ nên giờ đang trông vườn + biệt thự cho ông bà chủ, đón bà mẹ lên thì nổ là mới xây biệt thự, giữa chừng ông bà chủ lên phải đẩy bà già đi lánh nạn, khóc lóc 1 hồi thì ông bà chủ cũng nhảy vô nói láo với bà mẹ rằng 2 đứa con rất giàu.
+ Con trai 4: làm thầu xây dựng, xây nhà lấn đất người ta, bà mẹ đi năn nỉ, may sao bà chủ đất là mẹ của đứa ở đầu phim lên trang trại của bà này cắm trại và rất thích hoa bất tử của bà này trồng.
+ Con gái 5: chồng là Lý Hải nhậu nhẹt suốt ngày, tự nhiên cuối phim chí thú làm ăn dek biết lý do vì sao luôn.
Cuối phim có twist là bà mẹ bán đất 10 tỏi chia đều cho các con rồi bỏ đi vô viện dưỡng lão sống, các con ko tìm đc, tới Tết tụ họp thì vô tình tìm đc là do quảng cáo viện dưỡng lão có trồng hoa bất tử .
Thêm twist cuối cùng là 5 đứa con góp tiền xây 5 căn nhà rước bà mẹ về ở nhưng mình khá là khó hiểu đoạn này vì 5 đứa con đứa nào cũng khó khăn, kéo nhau về đó rồi lấy gì sống.
+ Con trai đầu: mâu thuẫn thế hệ, ba mẹ lao đầu vô đi làm ko quan tâm con cái nên đứa con gái đánh nhau. Về thì ba mẹ chửi đứa con gái, bà nội đứng ra nhận trách nhiệm là do xưa nhà nghèo nên ba con phải lao đầu vô kiếm tiền nên ko quan tâm con cái.
+ Con trai 2: chẳng có mẹ gì, đi biển gặp bão thoát được do bà nội đưa tiền cho đứa cháu gái mua áo phao
+ Con gái 3: làm ăn thua lỗ nên giờ đang trông vườn + biệt thự cho ông bà chủ, đón bà mẹ lên thì nổ là mới xây biệt thự, giữa chừng ông bà chủ lên phải đẩy bà già đi lánh nạn, khóc lóc 1 hồi thì ông bà chủ cũng nhảy vô nói láo với bà mẹ rằng 2 đứa con rất giàu.
+ Con trai 4: làm thầu xây dựng, xây nhà lấn đất người ta, bà mẹ đi năn nỉ, may sao bà chủ đất là mẹ của đứa ở đầu phim lên trang trại của bà này cắm trại và rất thích hoa bất tử của bà này trồng.
+ Con gái 5: chồng là Lý Hải nhậu nhẹt suốt ngày, tự nhiên cuối phim chí thú làm ăn dek biết lý do vì sao luôn.
Cuối phim có twist là bà mẹ bán đất 10 tỏi chia đều cho các con rồi bỏ đi vô viện dưỡng lão sống, các con ko tìm đc, tới Tết tụ họp thì vô tình tìm đc là do quảng cáo viện dưỡng lão có trồng hoa bất tử .
Thêm twist cuối cùng là 5 đứa con góp tiền xây 5 căn nhà rước bà mẹ về ở nhưng mình khá là khó hiểu đoạn này vì 5 đứa con đứa nào cũng khó khăn, kéo nhau về đó rồi lấy gì sống.
.






