Vẫn cãi nhau cái chuyện logic à

Hai bên đều có lý hết, nhưng bản chất nó là thế này: kịch bản anh muốn viết siêu thực và vô lí thế nào cũng được, vì đó là nghệ thuật, nhưng hay hoặc dở nó nằm ở cái "setting" của câu chuyện. Một câu chuyện tưởng chừng như vô lí như nông dân dùng rìu chém lính thiên hà bắn súng cũng chấp nhận được đi, nếu câu chuyện đó có setting tốt, mà cái Rebel Moon này nó bỏ qua hẳn luôn, cứ thế mà vào bem nhau, nên người xem không có cảm giác "đáng tin".
Xem lại cái bộ cổ lỗ sĩ như Star Wars 4, ở phần đầu tiên phim mất khá nhiều thời gian để giới thiệu về Luke, về hành tinh toàn cát và sa mạc cùng lũ ngoài hành tinh dị hợm để người xem tin đây là câu chuyện ở ngoài không gian. Sau đó phim lại giới thiệu về force và Jedi để người xem tin trong vũ trụ này, sức mạnh lớn nhất nằm ở những người điều khiển force như Jedi (và đối trọng là Sith) vì thế nên dùng kiếm để chiến bọn cầm súng nó lại logic và đáng tin. Nửa sau của phim đưa người xem đến cuộc chiến ngoài không gian đầu tiên của Luke, người xem được trải nghiệm bắn nhau ngoài vũ trụ là nó như thế nào, cuối cùng kết thúc bằng việc Luke bắn trúng và tiêu diệt được cái DeathStar, mặc dù bây giờ xem lại đoạn này hơi ngô nghê nhưng việc tiêu diệt DeathStar đã được foreshadow từ trước nên cơ bản là chấp nhận được. Đấy cái phần 4 tôi xem ngót hơn chục năm rồi nhưng vẫn nhớ tương đối vì nó kể chuyện rất gọn gàng và dễ hiểu.
Phim Rebel Moon này có gì

Quăng hết các thứ vào mặt người xem, mặc dù có tận 2 phần dài 4 tiếng, người xem chúng ta chẳng được tiếp cận một khái niệm gì về cái vũ trụ đó hoạt động như thế nào, ấn tượng lớn nhất về phần mở đầu của cái phim này là câu thoại ông già hỏi con Kora đại ý là: cháu thấy thằng trai làng nào được không, yêu đại một đứa đi, rũ bỏ bóng ma ở quá khứ đi

. Xem phim bao năm rồi mới thấy phim điện ảnh từ Mỹ có một câu thoại ngô nghê đến như vậy ạ.