Tôi trước trận soi kèo là thấy lành ít dữ nhiều rồi. Xem đến đội hình ra sân là xác định kết quả. Đội hình sub ngoài 2 ông GK biết mỗi anh Lực với chú Amad, còn ông em Wheatley mới xem mấy phút trận debut. Cảm giác cho ông Heaton vào cho đủ danh sách chứ bỏ ra chắc không đủ số dự bị cho trận.Tôi dậy sớm xem nè (bên này giờ đá là 5h) mà chả thấy ác mộng gì, tại nghe M5 chấn thương là tôi biết thua rồi. Xem để cổ vũ với theo dõi mấy thằng trẻ là chính. Mà có vẻ Hojlund từ sau khi trở lại sau chấn thương đuối hơn hẳn, hình như trước đá ở Atalanta nó dự bị nhiều chứ chưa cày nguyên mùa như này bao giờ
Dù vậy thì quan điểm của tôi là kể cả đá chán, chắc chắn thua cũng vẫn xem. Xem để biết thực tế kém chỗ nào, cần bổ sung ở đâu, ai hay ai dở. Xác định kể cả đội có xuống hạng 3 hạng 4 cũng sẽ vẫn xem.
Còn nếu chỉ muốn xem lúc đội thắng với đá hay, khỏi mất thời gian với cay cú thì chuyển sang làm fan Cu tí hay Phấn cho cho rồi





