Những người bất tử
Lịch sử tiến hóa của con người đã sinh ra một chủng người kì lạ, không bị năm tháng ăn mòn sức khỏe, miễn dịch gần như mọi loại bệnh tật nan y, tuổi thọ là một khái niệm không hề tồn tại và họ tự gọi mình là Người Bất Tử.
Thật ra thì họ cũng không hoàn toàn bất tử, bọn họ nếu bị những tổn thương cơ thể nặng nề vẫn có thể sẽ chết, nói cách khác nếu bị giết thì họ cũng như những người bình thường, xương xác hư thối hóa về cát bụi.
Về mặt sinh học, Người Bất Tử không khác gì những người hiện đại, họ vẫn được sinh ra và lớn lên như những con người bình thường. Chỉ là đến một lúc nào đó, tuổi tác sẽ dừng lại hoàn toàn, đều này bản thân họ cũng không thể nào khống chế được. Có người chỉ vừa mới mười tuổi thì tuổi tác đã dừng lại, mãi mãi sống trong hình hài trẻ nhỏ. Có người đã năm mươi tuổi thì tuổi tác mới không tăng thêm. Những trường hợp bi kịch hơn thì có người chỉ vài tháng tuổi đã dừng lại tuổi tác, buộc cha mẹ phải giải thoát cho họ, còn có người đã đến tám mươi thì tuổi tác mới dừng lại, đau khổ sống thêm năm mười năm thì tự giải thoát bản thân.
Có người nói rằng, những biểu hiện trên cho thấy, thực tế bọn họ là những người bị nguyền rủa. Họ không biết được khi nào thì thời gian dừng lại với họ. Tuy nhiên, với những người may mắn dừng lại được thời gian vào lúc trẻ tuổi thì họ cho rằng sự bất tử này là một món quà, thời gian nó đến sớm hay muộn không thể nào phản ánh được chính xác về nó. Đôi khi, chúng ta cũng nhận được những món quà vào những thời điểm không hề phù hợp nhưng đều đó không có nghĩa quà tặng là xấu xa, nguyền rủa.
Trở lại việc sau khi tuổi tác đã hoàn toàn dừng lại thì lúc này các biểu hiện khác về thể chất mới bắt đầu xuất hiện. Nếu trước đó họ có bệnh trong người, cơ thể sẽ tự điều chỉnh và loại bỏ căn bệnh đó. Xương trên cơ thể sẽ cứng cáp hơn, răng trưởng thành nếu rụng thì sẽ mọc lại răng mới. Bọn họ khỏe hơn người thường một chút nhưng không nhiều. Riêng sức bền là họ dẻo dai hơn người thường khoản ba mươi phần trăm. Đều này chắc là để giúp họ chạy trốn khỏi người thường nhanh hơn.
Có một điều chắc chắn là con của hai Người Bất Tử sẽ có khả năng bất tử. Tuy nhiên, con của một Người Bất Tử với một người thường thì tỉ lệ bất tử rất thấp và cháu chắt những người này hoàn toàn không thể này thức tỉnh năng lực bất tử, đều này được đúc kết ra từ quá khứ rất lâu trước đây.
Về lịch sử phát triển, những Người Bất Tử từng lập ra rất nhiều các vương triều ở quá khứ xa xôi nhưng đều không thể tránh khỏi diệt vong. Mãi sau này, bọn họ mới rút ra được các nguyên nhân chính.
Đầu tiên, sự bất tử khiến thời gian là vô hạn với họ, sống ở đỉnh cao quyền lực trong thời gian dài khiến họ nhàm chán và dần làm những đều ngu ngốc để thể hiện bản thân dẫn đến sự bất mãn và sụp đổ.
Thứ hai, sự bất tử khiến bọn họ như thần linh nhưng cũng khiến kẻ phàm trần khao khát. Không thiếu Người Bất Tử sống như một minh quân nhưng bị ám sát vì những kẻ đó nghĩ rằng máu thịt của thần sẽ khiến họ được bất tử.
Đều cuối cùng, một số vương triều do Người Bất Tử xây dựng nên có thể sụp đổ bởi vì… họ chán. Ở đỉnh cao quyền lực, không bị giới hạn thời gian nhưng hứng thú là có hạn, họ không thích bị gò bó bởi chính trị nữa nên họ quậy cho vương triều của mình sụp đổ, rồi dàn dựng cho bản thân một cái chết để ẩn mình. Có một người đã làm như thế, từng là một vị vua, giờ ông ta khi thì ăn xin đâu đó, khi thì lại sống trong sung túc, vợ đẹp con xinh.
Từ các lí do đó, những Người Bất Tử quyết định ẩn mình sống trong thế giới phàm trần, không tham gia vào tranh đấu chính trị nữa hoặc nếu có thì chỉ để cho vui, giết thời gian.
Về mặt xã hội, Người Bất Tử sống theo các nhóm nhỏ có quan hệ huyết thống với nhau gọi là Tộc. Tộc lớn nhất sống ở châu Á, số thành viên lên tới hơn một ngàn người. Các Tộc nhỏ hơn sống rải rác khắp nơi.
Mục đích tồn tại của các Tộc là để hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải là ràng buộc nhau nên luật lệ của Tộc rất ít, chủ yếu là về mặt đạo đức. Nếu một thành viên vi phạm luật lệ thì sẽ nhận án tử, vì chỉ có cái chết mới là hình phạt mà Người Bất Tử sợ nhất.
Về việc sống ẩn trong xã hội loài người, để trách rắc rối không đáng có, Người Bất Tử có những quy định chung như sau:
1. Không sống ở một nơi quá mười lăm năm;
2. Điểm sống mới cách điểm sống cũ phải thật xa, tốt nhất là khác hẳn về địa lí và sắc tộc;
3. Nếu kết hôn với người bình thường vẫn phải tuân thủ đều số 1.
4. Trong trường hợp sinh con với người bình thường, khi đảm bảo đứa trẻ không kế thừa năng lực thì phải thực hiện đều số 1. Nếu đứa trẻ có năng lực, phải cùng nó thực hiện đều số 1.
5. Trong trường hợp bị người thường giam giữ, nếu thời gian hơn mười lăm năm, phải tìm người giúp đỡ hoặc tìm cách thoát khỏi nơi giam giữ.
6. Mỗi Người Bất Tử nên giữ liên hệ với Tộc của mình để nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết.
7. Cái chết là đều đáng sợ với mọi giống loài nên đừng lạm sát, nếu bị phát hiện thì sẽ là tội ác chống lại toàn bộ chủng loài.
Với những quy định chung đó, Người Bất Tử một thời gian dài sống ẩn trong xã hội như những người bình thường. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có thể đến một lúc nào đó, bọn họ sẽ bị phát hiện và săn lùng vì năng lực của mình.