Chang thì tầm 2 năm nay lên view tôi không xem tí nào nữa. Nói vài câu chêm vài chữ tiếng Anh mà nếu là thói quen thì không sao nhưng vẻ trịch trượng rất nhiều, đúng kiểu thái độ khinh ra mặt mấy người dốt tiếng Anh, xem cái video reach gì ấy toàn tiếng Anh nên có bình luận kêu bật sub lên thì nạt ngược viewer.
Mà nếu chỉ vậy còn đỡ, không hiểu sao lại thêm thói văng tục liên tù tì cả tiếng Anh lẫn Việt xen kẽ vài câu nói thông thường, thi thoảng cảm xúc dâng trào hay bất ngờ thì gì chả sao chứ như nói chuyện thế thì thua. Giờ sấp nhỏ chắc toàn đu theo kiểu này, mấy dân lành lành thì bị chê nhạt thành ra toxic lên ngôi ở lớp trẻ ngày càng nhiều.
Hôm bữa thấy đề xuất cũng bấm vào xem thử thì đúng kiểu cái gì không thích thì chê chì chiết mãi nhưng không căn cứ luận điểm gì cả, ừ thì quan điểm cá nhân chẳng vấn đề gì nhưng có ông bình luận bảo ổng thích cái đấy thì xoay roẹt sang chỉ trích ổng đến mạt sát luôn rồi hùa viewer lùa theo, ổng cũng nói lại đúng câu nữa xong chắc quit nốt, lúc này tôi cũng khá bất ngờ vì đa số viewer cũng xoắn tít theo mệnh lệnh như những tín đồ vậy.
Tôi thì cũng có tuổi rồi, cái gì không hợp là cho qua thôi, cũng không phải lên án, chỉ trích gì mà đơn giản là không phù hợp bản thân, ai thích xem cứ xem, đắn đo tranh cãi mệt người thêm. Giờ tối làm việc thi thoảng mở tab streamer nhỏ nhỏ xem xen kẽ nhưng được cái hiền hiền dù chơi game dở, mic vang, nói lan man lạc đề nhưng vẫn cảm xúc thật, thô nhưng không tục.