Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Trình độ của nó thì rõ là vẫn hữu dụng nhưng tiếc là tội lỗi của nó lại khó có thể được tha thứ. Chứ Jackson còn ghi được 14-15 bàn thì thằng này khó có thể ít hơn.
 
Trình độ của nó thì rõ là vẫn hữu dụng nhưng tiếc là tội lỗi của nó lại khó có thể được tha thứ. Chứ Jackson còn ghi được 14-15 bàn thì thằng này khó có thể ít hơn.
So sánh anh Ku đen với Jackson cũng chỉ là so sánh 1 thằng tệ vs 1 thằng đỡ tệ hơn thôi :))
 
8h tối nay đá với Wolver và Lavia lại chấn thương nhẹ. Palmer thì vẫn ra sân từ đầu. Neto, Felix đều dự bị. Khá ngạc nhiên là Mudryk đá chính chứ không phải Nkunku. Đội hình ngược với trận đầu khi 2 tiền đạo cánh chơi rộng được ra sân từ đầu chứ không phải 2 cầu thủ đá bó trong.
 
Jackson nổ sớm quá :))
 
Vào, nay ra quán ủng hộ Chè nhé
 
Chưa kịp mở đã có bàn cơ à
 
Chó ngu mãi là chó ngu =))
Hùng hục chạy như 1 con chó rồi bị chặn mất =))
 
Mudueke đá ok phết.
 
Trận này đá thoáng quá, hai bên đều bỏ lỡ cơ hội nhiều. Madueke sau khi post nhầm tài khoản insta chê Wolver bị boo quá nên đá cũng quyết tâm, mỗi tội hơi đen.
 
Tiền đạo chính ghi bàn mở bát, có điềm lành, mùa này thế nào cũng sẽ có cuppeepo_boardily
 
1 lũ đần =))
 
Trận này Caicedo đá lỗi nhiều quá, lại hòa rồi.
 
thằng Caicedo đá 25 phút mất bóng nguy hiểm 4 lần =))
 
Hàng thủ vẫn rất lộn xộn, đá 1vs1 thì ổn nhưng bọc lót cho nhau thì không ổn.
 
Dm trái đó lập bập vl cũng ăn được, thằng chuyền bóng cũng hết mẹ mana đá đại qa bên kia mà bên kia trống trơn
 
Dm trái đó lập bập vl cũng ăn được, thằng chuyền bóng cũng hết mẹ mana đá đại qa bên kia mà bên kia trống trơn
Nó press àm ầm thế gỡ là chuyện sớm muộn thoi.mất mẹ hết giữa rồi lại chả thua
 
Thằng Caicedo phế vl. Cần đò chắc đang biết ơn Todd lắm.
 
đụ má cặp tiền vệ hơn 200 củ, kết quả là 2 năm vẫn trận nổ trận xịt chờ chúng nó "đá đúng vị trí", "đá tốt hơn từng trận"pepe-30
 
Back
Top