Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Mudryk đá không biết giấu chân, đá quả nào đối thủ biết trước ý đồ quả đó
 
đụ má cặp tiền vệ hơn 200 củ, kết quả là 2 năm vẫn trận nổ trận xịt chờ chúng nó "đá đúng vị trí", "đá tốt hơn từng trận"pepe-30
Cặp tiền vệ của chúng ta vẫn đáng đá tốt hơn từng trận
 
Bẩn mắt quá, dí dương cụ xem nữa
 
Dcu, cái zone 14 chúng nó đâm vô sút muốn sập khung thành.

Inverted FB cái cc gì mà toàn lủng khu trung tâm, ngu vl.
 
Tuyệt vời Palmer
 
cứu thầy
 
Nói thật là đá khá giống thời Poc nên cũng không bất ngờ với thế trận
 
Lavia què hả. 2 thằng Enzo với Caicedo dở quá.
 
Biết ngay mà, hàng thủ không khác gì năm ngoái cả, thật sự rất quen thuộc
 
Caicedo đá 30p mất bóng 5 lần,
Enzo thì đỡ bước 1 ncc mà vẫn đòi đá cao, nó đc xếp đá cao hơn cả dưới thời Pochettino nữa.

Mấy đứa tỏa sáng lại là hàng giá rẻ như Palmer Jackson Lavia... Chel từ xưa giờ ko hợp với Bom tấn ;)
FB_IMG_1724592867382.jpg
 

Attachments

  • FB_IMG_1724592867382.jpg
    FB_IMG_1724592867382.jpg
    25.6 KB · Đọc: 69
Thằng Enzo qua mỗi năm thì defensive awareness càng kém đi, đ thể bao quát được vị trí trên sân mà toàn rượt theo banh, thường xuyên bị vượt mặt.

Giờ chỉ có đẩy nó lên số 8, thằng Lavia đá pivot với Caicedo mới cứu nổi cái mid toang này.

Không thì bench mẹ đi.
 
Đme Cai vs Enzo 1 trong 2 thằng phải cút,mất sạch tuyén giữa éo kiểm soát đc.Gặp đối tầm như Liver nó giã ít cũng 3 4 trái cmnr
 
ai dám chửi Cai vs Enzo thằng chó đẻ Mã tiên sinh vô bảo "nói thế lên FB ăn đủ gạch đấy"
 
Cai nhìn cái mặt kiểu sợ sệt, thiếu tự tin y như Morata Werner vậy, mất bóng liên tục thì làm sao đá đáy được, với lại có Cucu đá Invert thêm rồi,
mà đhs chủ Mỹ tự tin đến mức mid có 3 thằng Enzo-Cai - Lavia hay què mà ko thèm mua thêm mid, trong khi đó lại mua 10 thằng thủ môn :))

chắc train dần cho cháu Veiga đá mid thôi
 
4-2, thở phào rồi
 
Dcu thằng Madu chửi tụi Wolves xong đá như world class =))
 
Back
Top