Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Vừa xem xong.
Phim hay, nhịp nhanh, căng thẳng, dồn dập từ đầu tới cuối. Kỹ xảo, âm thanh, dựng bối cảnh rất tốt, dàn diễn viên đều tròn vai, em Cailee Spaeny quá xinh.
Khá bất ngờ phim có cameo ...anh robot Ash trong phần Alien (1979), bác Ian Holm đã mất nên CGI gương mặt.
Điểm trừ :
- Nhịp nhanh, thời lượng phim ko dài nên dẫn đến ko có thời gian khám phá trạm vũ trụ Romulus, làm cảm giác cái trạm bé tí, lại có người dẫn đường, đi vèo vèo là đến nơi. Để nhân vật chính mò mẵm, tìm đường trong trạm vũ trụ tối tăm thì hay hơn.
- Cũng vì nhịp nhanh nên làm quái lớn lên quá nhanh.
- Ko chất kinh dị nhiều, do quái xuất hiện dồn dập và ồn ào, từ xa đã rống, đập phá liên tọi.
- Tạo hình con hybrid tốt, ghê hơn con trong phần 4. Nhưng ko thích hướng đi này, cho đấu con Queen hoặc dạng lai tạp động vật gì đó ghê hơn thì ok.
Đánh giá cá nhân thì phim này thua Aliens và Alien, hay hơn hẳn đám còn lại. Một phim phải xem đối với fan Alien nói riêng và thể loại hành động quái vật pha chút kinh dị nói chung.


, rất tò mò về reaction của những người thích alien như mình . Vì lúc coi con game scorn gần như mình chỉ nghĩ về alien, vì cảm giác khớp vltưởng ghế nhảy tưng tưng ở khúc cuối lúc em main chạy tưng tưnghôm nay mới được đi xem. nói chung cũng khá, nhưng nhịp độ quá nhanh và dồn dập nên mất hết cái chất kinh dị đi. chi tiết tự tiêm khá là ngu si, còn lại chấp nhận được
p/s: má dở hơi mua cái 4dx vì nhầm sang screenx, ghế nhảy tưng tưng méo ăn nhập với nhịp phim và chuyển động của camera, annoy vcc

Game Scorn lấy ý tưởng tạo hình của bác H.R. Giger, người thiết kế chủng loài Xenomorph, nên chơi cảm giác rất giống trong thế giới của Alien.@note: Đến thời điểm hiện tại cũng đã là 2/9 tức là 2 tuần từ lúc phim công chiếu nên mình mạn phép không để spoiler tag nữa nha
Bác trên có nêu những điểm trừ thật sự quá đúng ý mình. Ngoài ra chiều nay sau khi coi xong phim với vợ ra mình có một số cảm nhận như sau
1- Phim giống kiểu làm phim kinh dị thuần tuý, không có ý định đưa ra câu trả lời hoặc tạo thêm nhiều câu hỏi cho series alien
2- Phim tuy không quá xuất sắc nhưng ít nhiều nó làm cho mình và vợ sống lại chút cảm xúc của series alien. Nói gì nói đây vẫn là series best nhất của mình về quái vật ngoài hành tinh và phim có nhiều câu hỏi mà mình thực sự mong chờ lời giải đáp
3- Phim diễn biến quá nhanh như bác trên nói, làm không khí rùng rợn gần như không có, giá mà phim kéo dài thêm 1h, cho cả team main khám phá dần dần các ngóc ngách của tàu vũ trụ và biết thêm nhiều thông tin và con quái tiến hoá từ từ thì hấp dẫn biết thêm biết bao nhiêu, nhưng chắc kinh phí có hạn, thêm việc làm an toàn để lấy lại lòng tin từ người hâm mộ nên không dám vẽ vời thêm quá nhiều
4- Việc nhiều con alien với face hugger xuất hiện lại không thấy đáng sợ lắm bằng việc chỉ có 1,2 con rồi lăm lăm le le trong bóng tối mần thịt team nhân vật chính
5- Và nếu có phần sau, hy vọng sẽ có nhiều sự kết nối về mặt nôi dung của các phim nhiều hơn một chút
6- Phần này lúc thấy nhân vật android trên phi thuyền giống bản alien 1986, phải nói rất đã rất tuyệt vời, ngồi khoe với vợ mãi
Ngoài lề ngớ ngẩn: Tự dưng coi phim xong bất chợt ra khỏi rạp, có một suy nghĩ hơi buồn cười là, giả sử ở 1 chiều không gian nào đó, sau khi làm prometheus xong tác giả lại làm 1 phim với nội dung y hệt game scorn nàynhưng thay vì như chiều không gian của chúng ta nó là scorn thì ở chiều không giang mình suy nghĩ thì nó là alien: scorn, những gì diễn ra trong scorn chính là quá trình giống loài species (nhân vật ở đầu phim prometheus ban phát sự sống) bị tận diệt nên họ phải đi gieo giống (chính là đầu phần phim prometheus) -> chắc nhiều người sẽ thích lắm đây, rất tò mò về reaction của những người thích alien như mình . Vì lúc coi con game scorn gần như mình chỉ nghĩ về alien, vì cảm giác khớp vl
Rất rất mong phim sẽ được làm tiếp và giải thích cho nhiều câu hỏi mnà các phần phim trước đã đặt ra ^^ !!!
Game Scorn lấy ý tưởng tạo hình của bác H.R. Giger, người thiết kế chủng loài Xenomorph, nên chơi cảm giác rất giống trong thế giới của Alien.
!!!Phim kém vl ấy. Không có một tí gì của Alien gốc thể hiện được, so với Prometheus cũng kém luôn. Từ yếu tố khám phá, đến kinh dị hồi hộp, đến hành động. Cố tạo một con main nặn cho giống Ripley nhưng diễn như đặc sản. Nguyên dàn diễn viên fail vl, không khí như Alien 1 ngon vậy thì không nương theo làm. Cách mà đoàn phi hành gia lên một địa điểm xây dựng nó phải đầy đủ, đây xem chưa mẹ gì phát sinh vấn đề rồi giải quyết khiên cưỡng, rush mạch phim nhanh như tốc độ. Chưa mẹ gì chết hết, đám nhân vật cũng chả thể hiện vai trò có ích gì chết nhảm mà còn tạ cho team. Nguyên bản mấy phần đầu Alien ngày xưa làm rất tốt, mà phim ảnh giờ đa số đều làm cái kiểu mì ăn liền này. Vào phim chưa thấm được gì đã vèo cái đến kết phim rồi giải quyết một cách rất tào lao, trống vắng, kết quả là không để lại được gì cứ trôi tuột luốt, so với phim ảnh hồi xưa thì thể loại nào cũng có sự hấp dẫn nhất định khi xem. Đó mới là điện ảnh.@note: Đến thời điểm hiện tại cũng đã là 2/9 tức là 2 tuần từ lúc phim công chiếu nên mình mạn phép không để spoiler tag nữa nha
Bác trên có nêu những điểm trừ thật sự quá đúng ý mình. Ngoài ra chiều nay sau khi coi xong phim với vợ ra mình có một số cảm nhận như sau
1- Phim giống kiểu làm phim kinh dị thuần tuý, không có ý định đưa ra câu trả lời hoặc tạo thêm nhiều câu hỏi cho series alien
2- Phim tuy không quá xuất sắc nhưng ít nhiều nó làm cho mình và vợ sống lại chút cảm xúc của series alien. Nói gì nói đây vẫn là series best nhất của mình về quái vật ngoài hành tinh và phim có nhiều câu hỏi mà mình thực sự mong chờ lời giải đáp
3- Phim diễn biến quá nhanh như bác trên nói, làm không khí rùng rợn gần như không có, giá mà phim kéo dài thêm 1h, cho cả team main khám phá dần dần các ngóc ngách của tàu vũ trụ và biết thêm nhiều thông tin và con quái tiến hoá từ từ thì hấp dẫn biết thêm biết bao nhiêu, nhưng chắc kinh phí có hạn, thêm việc làm an toàn để lấy lại lòng tin từ người hâm mộ nên không dám vẽ vời thêm quá nhiều
4- Việc nhiều con alien với face hugger xuất hiện lại không thấy đáng sợ lắm bằng việc chỉ có 1,2 con rồi lăm lăm le le trong bóng tối mần thịt team nhân vật chính
5- Và nếu có phần sau, hy vọng sẽ có nhiều sự kết nối về mặt nôi dung của các phim nhiều hơn một chút
6- Phần này lúc thấy nhân vật android trên phi thuyền giống bản alien 1986, phải nói rất đã rất tuyệt vời, ngồi khoe với vợ mãi
Ngoài lề ngớ ngẩn: Tự dưng coi phim xong bất chợt ra khỏi rạp, có một suy nghĩ hơi buồn cười là, giả sử ở 1 chiều không gian nào đó, sau khi làm prometheus xong tác giả lại làm 1 phim với nội dung y hệt game scorn nàynhưng thay vì như chiều không gian của chúng ta nó là scorn thì ở chiều không giang mình suy nghĩ thì nó là alien: scorn, những gì diễn ra trong scorn chính là quá trình giống loài species (nhân vật ở đầu phim prometheus ban phát sự sống) bị tận diệt nên họ phải đi gieo giống (chính là đầu phần phim prometheus) -> chắc nhiều người sẽ thích lắm đây, rất tò mò về reaction của những người thích alien như mình . Vì lúc coi con game scorn gần như mình chỉ nghĩ về alien, vì cảm giác khớp vl
Rất rất mong phim sẽ được làm tiếp và giải thích cho nhiều câu hỏi mnà các phần phim trước đã đặt ra ^^ !!!
Phim kém vl ấy. Không có một tí gì của Alien gốc thể hiện được, so với Prometheus cũng kém luôn. Từ yếu tố khám phá, đến kinh dị hồi hộp, đến hành động. Cố tạo một con main nặn cho giống Ripley nhưng diễn như đặc sản. Nguyên dàn diễn viên fail vl, không khí như Alien 1 ngon vậy thì không nương theo làm. Cách mà đoàn phi hành gia lên một địa điểm xây dựng nó phải đầy đủ, đây xem chưa mẹ gì phát sinh vấn đề rồi giải quyết khiên cưỡng, rush mạch phim nhanh như tốc độ. Chưa mẹ gì chết hết, đám nhân vật cũng chả thể hiện vai trò có ích gì chết nhảm mà còn tạ cho team. Nguyên bản mấy phần đầu Alien ngày xưa làm rất tốt, mà phim ảnh giờ đa số đều làm cái kiểu mì ăn liền này. Vào phim chưa thấm được gì đã vèo cái đến kết phim rồi giải quyết một cách rất tào lao, trống vắng, kết quả là không để lại được gì cứ trôi tuột luốt, so với phim ảnh hồi xưa thì thể loại nào cũng có sự hấp dẫn nhất định khi xem. Đó mới là điện ảnh.