Multi █ Warhammer 40.000 Saga █ For the Emperor!!!

Vl, trc h tưởng có 2 phe đánh nhau thôu peepo_shook
 
Tính ra dòng WM4k này bản RTS Dawn of War 2 là đã nhất có tận 7 phe phái để chơi, đầy đủ tất cả các phe, hồi đó cầm tụi Nerco mạnh vl, tiếc là đến bản DoW 3 thì flop dập mồm xong ko làm tiếp nữa.
 
Bọn em bé có cánh bay bay là cái gì thế các fen ebbuoyd-png
 
Vậy tính ra phe nhân loại đánh khắp vũ trụ vì cái gì ta
 
Vậy tính ra phe nhân loại đánh khắp vũ trụ vì cái gì ta
Tìm tài nguyên, mở rộng đất sống cho nhân loại pu_peperuningaxe
 
làm éo gì đánh khắp vũ trụ, đánh tè le trong mỗi cái Ngân Hà thôi
 
Sơ qua tiểu sử cái đám Cháo xuất hiện trong phần 2 này: Bọn này được gọi là The Thousand Sons
Quân đoàn này hồi 30k (thời gian này Hoàng đế chưa tiết lộ những hiểm hoạ kinh khủng từ Cháo) được dẫn dắt bởi primarch Magnus the Red, người con thứ 8 của Hoàng đế. Ku này có làn da màu đỏ đồng, tóc đỏ dày và dài như bờm sư tử. nó và quân đoàn của nó chuyên dùng năng lực tâm linh và phải nói mạnh vãi đặc sản. Bọn này thường dùng năng lực tâm linh để chu du trong warp để lấy kiến thức, và cũng xâm chiếm ở đâu đều giữ kiến thức lại để nghiên cứu. Bọn này cho rằng kiến thức và sức mạnh từ warp là vô giá vì nhờ vậy nhân loại mới phát triển. Tuy nhiên space marines của quân đoàn này có lỗi gen liên quan đến warp, là khi dùng quá độ sẽ bị đột biến thành quái thai gọi là flesh change. Vì cái bệnh này mà Magnus đã chu du vào warp gặp 1 vị thần trong đó, đánh đổi 1 con mắt với lời hứa sẽ chữa được bệnh này và quả nhiên căn bệnh bị đẩy lùi thật (có cái hồ bách thảo, bẫy thằng Cháo God Tzeench bay ra để thuốc cho cái quân đoàn này lạm dụng warp nặng). Sau 1 thời gian thì Hoàng đế đưa ra 1 cái nghị quyết gọi là Nikea, nghiêm cấm sử dụng sức mạnh từ warp khiến cho 1 vài quân đoàn trong đó có Thousand Sons cay cú ngầm trong lòng.
Sự việc con cả của Hoàng đế là Horus làm phản lộ ra, Magnus tay nhanh hơn não dùng năng lực tâm linh cực mạnh phá vỡ kết giới quanh cung điện của Hoàng đế để báo tin, dẫn đến hậu quả làm thành 1 vết rách giữa thực tại và warp ngay tại tầng hầm của cung điện, mở lối cho quỷ tràn vào không dứt (vụ này khiến Hoàng phải ngồi ôm cái Ngai vàng, vận hết cơ đít à nhầm sức mạnh tâm linh để giữ vết rách ko mở ra hơn nữa, 10.000 Custodes cận vệ và các Sơ câm và hàng triệu lính và thêm lực lượng Mechanicum đổ khí tài vào đấm nhau với quỷ dữ suốt 5 năm, sau cuộc chiến 5 năm này thì số cận vệ của Hoàng đế mất đến 90%, trong khi tay bo thì 1 thằng này đổi vài mạng space marine đơn giản). Hoàng đế sai con thứ 2 là Leman Russ dẫn quân đi lôi magnus về chịu tội, còn toàn bộ quân đoàn Thousand sons sẽ bị thanh trừng hết. Kết cục là Magnus ko còn cách nào khác ngoài đầu hàng Cháo, toàn bộ quân đoàn Thousand sons cùng tele đến 1 hành tinh trong warp định cư.
1st captain của Thousand sons là Ahriman sau này đi chu du khắp nơi chữa bệnh biến đổi cho quân đoàn mình không may biến chúng nó thành cát mẹ luôn, nên đành dùng phép phong ấn anh em vào bộ giáp. vì thế chơi ở phần 2 chúng ta chém bọn này ko ra máu, chỉ thấy tóe cát bảy màu ra thôi :))
Hay kể tiếp đi
 
Nhìn ngầu vkl worry-10

upload_2024-9-10_17-52-30.jpeg


Khứa lính canh này cấp bậc gì mà đắp vàng full người + áo choàng nhìn còn ngầu hơn cả main với sếp của main :))

upload_2024-9-10_17-52-59.jpeg
 

Attachments

  • upload_2024-9-10_17-52-30.jpeg
    upload_2024-9-10_17-52-30.jpeg
    1.1 MB · Đọc: 146
  • upload_2024-9-10_17-52-59.jpeg
    upload_2024-9-10_17-52-59.jpeg
    1.1 MB · Đọc: 146
Vậy tính ra phe nhân loại đánh khắp vũ trụ vì cái gì ta
Ngứa mắt, nhìn mấy đứa không phải người là thấy ghét.
Cái đám Tau là đám buồn cười thứ 2 chỉ sau Ork trong cái vũ trụ điên khùng này. Cái đám này sinh sau đẻ muộn nhất mà cũng là ngây thơ nhất, gặp ai chúng cũng đòi bắt tay hợp tác rồi giảng đạo lý của chúng nó cho phe kia. Kết quả là gặp phải Chaos và Tyranid là bị đập cho vêu mõm, còn gặp phải Dark Eldar thì toàn bị tụi kia lùa gà hơn chục lần mới khôn ra được !ha!sacsuaMà cái đám này cận chiến thuộc hàng yếu nhất toàn cõi vũ trụ luôn
Hài nhất là ban đầu nhân loại éo để mắt đến T'au, cái định mệnh thế nào mà đi truyền giáo cho một hành tinh của nhân loại và thế là bị đập cho ko thấy đường về, tiện thể có luôn một chỗ trong danh sách những đứa gặp đâu đập đó của đế chế.
 
Don't say why kill aliens, say why not pu_pepeterrorist-
 
Má, cái game mà.mạng ng như cỏ rác đúng nghĩa. Đám Space Marines thì đi đập hết chỗ này tới chỗ khác, ko ngừng nghỉ. Chỉ có đánh và đánh. Cảm giác kiểu như cả 1 bộ máy loài người chỉ dùng để chiến tranh =))
Mà mấy thằng Space marine kinh dị thật, team có 3 thằng, đi tới đâu đập tới đó ko gì cản đc =)). Méo hiểu cả 1 cái quân đoàn Space Marine nó đi càn thì bọn nào đỡ nổi clq9yux-
 
Quá kinh như p1 có 3 ông sm dẹp cả quân đoàn ork
 
Má, cái game mà.mạng ng như cỏ rác đúng nghĩa. Đám Space Marines thì đi đập hết chỗ này tới chỗ khác, ko ngừng nghỉ. Chỉ có đánh và đánh. Cảm giác kiểu như cả 1 bộ máy loài người chỉ dùng để chiến tranh =))
Mà mấy thằng Space marine kinh dị thật, team có 3 thằng, đi tới đâu đập tới đó ko gì cản đc =)). Méo hiểu cả 1 cái quân đoàn Space Marine nó đi càn thì bọn nào đỡ nổi clq9yux-

còn 1 đám tinh nhuệ hơn nữa là custodes, lũ này thì tương đương 40 thằng space marine (theo lore). Custodes nhìn đám space marine giống như đám space marine nhìn đám dân thường vậy.

khổ cái là lũ này toàn thủ dâm ở nhà chính thôi, ít khi nào đi đấm nhau bên ngoài lắm.

 
còn 1 đám tinh nhuệ hơn nữa là custodes, lũ này thì tương đương 40 thằng space marine (theo lore). Custodes nhìn đám space marine giống như đám space marine nhìn đám dân thường vậy.

khổ cái là lũ này toàn thủ dâm ở nhà chính thôi, ít khi nào đi đấm nhau bên ngoài lắm.

Custodes có quyền lực với chức năng thế nào ? :| . Titus đã 1 mình cân được cả thằng như Nemeroth rồi qua phần 2 này còn nâng lên Primaris nữa - mà cái này dạng như lính chất lượng cao của Space Marine ấy hả ?
Quên 1 vụ nữa là Warp là dạng như thế giới tâm linh ? Con người có thể nhờ Warp mà đi xuyên qua không gian ? Và Warp cũng thuộc 1 dạng như 1 vũ trụ song song, trong đó có các hành tinh ? Cũng có cả các God ở trong đó? Và thế lực ở trong Warp mạnh hơn thế lực của con Người ở Dải Ngân Hà ?
 
Custodes có quyền lực với chức năng thế nào ? :| . Titus đã 1 mình cân được cả thằng như Nemeroth rồi qua phần 2 này còn nâng lên Primaris nữa - mà cái này dạng như lính chất lượng cao của Space Marine ấy hả ?
Quên 1 vụ nữa là Warp là dạng như thế giới tâm linh ? Con người có thể nhờ Warp mà đi xuyên qua không gian ? Và Warp cũng thuộc 1 dạng như 1 vũ trụ song song, trong đó có các hành tinh ? Cũng có cả các God ở trong đó? Và thế lực ở trong Warp mạnh hơn thế lực của con Người ở Dải Ngân Hà ?

custodes là vệ sĩ của hoàng đế tự tay tạo ra từng đứa một, mạnh hơn, nhanh hơn, cao to hơn space marine thông thường, trang bị cũng cao cấp hơn. Space marine mà chết thì có thể vứt lại trang bị chứ custodes mà chết là phải bằng mọi cách đem trang bị về, còn cách sản xuất ra được một custodes thì vẫn chưa có lore chính xác toàn mơ hồ thôi.

đại loại là với một space marine thì chỉ cần nhét thêm nội tạng vào, bơm hoá chất vào để cường hoá cơ thể, sản xuất hàng loạt dễ, trong khi mỗi đứa custodes phải được tự tay anh hoàng đế nhào nặn đến từng tế bào.
 
Custodes có quyền lực với chức năng thế nào ? :| . Titus đã 1 mình cân được cả thằng như Nemeroth rồi qua phần 2 này còn nâng lên Primaris nữa - mà cái này dạng như lính chất lượng cao của Space Marine ấy hả ?
Quên 1 vụ nữa là Warp là dạng như thế giới tâm linh ? Con người có thể nhờ Warp mà đi xuyên qua không gian ? Và Warp cũng thuộc 1 dạng như 1 vũ trụ song song, trong đó có các hành tinh ? Cũng có cả các God ở trong đó? Và thế lực ở trong Warp mạnh hơn thế lực của con Người ở Dải Ngân Hà ?
Là cận vệ tinh nhuệ + trung thành nhất của Chúa Đế. Đứng trên mọi cơ quan quyền lực + luật pháp của Imperium. Lời 1 Custodes nói ra là đại diện cho mệnh lệnh của Chúa Đế, ko nghe thì ăn mã tấu.
Primaris marine cũng chỉ là phiên bản 1.5 của marine cũ, bơm thêm vài cơ quan nội tạng cho nhanh hơn + mạnh hơn
 
Back
Top