Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thanh niên này cũng có chút danh tiếng thì phải, nhớ có thấy mấy lần trong movie khácThằng đầu đỏ khúc sau trên tàu nghe nó chưa chết đâu
Bị lôi đi làm dreadnought
Thanh niên này theo rank trên giáp trụ thì hắn là Sergeant giống Gadriel, nhưng pro hơn, chỉ huy đội Veteran.Thanh niên này cũng có chút danh tiếng thì phải, nhớ có thấy mấy lần trong movie khác
Ko có đâu, tận hưởng điĐm, cái game, chạy bộ rồi làm việc cả ngày, vào game chơi chút xíu lại muốn pha whey đi tập tạ.
Cảnh Defend the Banner chơi thật là nam tính và badass.
Tôi cần thêm nhiều game thế này !

Đế chế nhân loại có mấy cái nghề là vua các nghề, đấy là làm đèn cầy với trầm hương, dầu cúng công dụng anh em thấy rồi, còn làm giấy với mực nữa vì nội việc các anh xé giấy ra viết lời thề lời răn để dán lên giáp cũng nhiều chết mẹ rồi, chưa kể sách vở trong 40k còn có bọn chuyên ngồi chép tayAi thầu cái Hợp Đồng đèn cầy cho Đế chế chắc hốt cmn bạc, nội thắp nhang thôi chắc hết mẹ nó ngày !

Cái đám này 3 phút bị overrun vì bắn toàn xịt
Tôi thấy vua nghề phải là công nhân gõ code DOS lập trình machine spirit, có chạy lỗi cũng không ai hay biếtĐế chế nhân loại có mấy cái nghề là vua các nghề, đấy là làm đèn cầy với trầm hương, dầu cúng công dụng anh em thấy rồi, còn làm giấy với mực nữa vì nội việc các anh xé giấy ra viết lời thề lời răn để dán lên giáp cũng nhiều chết mẹ rồi, chưa kể sách vở trong 40k còn có bọn chuyên ngồi chép tay![]()

Cái nghề này chỉ bọn giáo hội Mechanicus mới đc làm thôiTôi thấy vua nghề phải là công nhân gõ code DOS lập trình machine spirit, có chạy lỗi cũng không ai hay biết![]()
Cái hội này cũng phá game bao nhiêu lần rồi, toàn bị Chaos lợi dụng tới luiCái nghề này chỉ bọn giáo hội Mechanicus mới đc làm thôi

Bọn này chỉ nghĩ đến việc chúng nó. Chúng nó tìm đc nhiều công nghệ bá vãi đặc sản nhưng giấu đi ko cho human xài kể cả lúc nguy cấp. Hoặc tìm đc công nghệ xenos với chaos xong nghịch ngu gây tai hoạ cũng nhiều nữaCái hội này cũng phá game bao nhiêu lần rồi, toàn bị Chaos lợi dụng tới lui![]()

Tưởng là vải? chứ giấy mà đóng seal rồi chạy lung tung vậy nó rớt trong 1 nốtĐế chế nhân loại có mấy cái nghề là vua các nghề, đấy là làm đèn cầy với trầm hương, dầu cúng công dụng anh em thấy rồi, còn làm giấy với mực nữa vì nội việc các anh xé giấy ra viết lời thề lời răn để dán lên giáp cũng nhiều chết mẹ rồi, chưa kể sách vở trong 40k còn có bọn chuyên ngồi chép tay
Cái đám này 3 phút bị overrun vì bắn toàn xịt

Chắc là phải thật. Nhưng cái seal là bọn servitor nó hàn vào nữa chứ ko phải là đổ sáp ra thôi đâu. Ko rớt đcTưởng là vải? chứ giấy mà đóng seal rồi chạy lung tung vậy nó rớt trong 1 nốt![]()
https://www.facebook.com/share/p/kqjTotbFZcga3MzF/Tyranids là chủng loài đến từ ngoài thiên hà với cơn đói vô tận, chúng chỉ có ham muốn tàn sát và hấp thụ mọi loại sinh vật. Tyranids nguy hiểm với số lượng đông đảo và khả năng thích nghi, tiến hóa vô cùng đáng sợ. Tuy vậy, đối với Chaos – thế lực nguy hiểm, mạnh mẽ nhất hiện nay, chúng lại né tránh xung đột bởi về mặt sinh học Deamon là những dạng sống tâm linh. Tyranids chẳng thu lợi được dinh dưỡng gì từ xác Deamon nên các Hive Fleet thường tránh xa những nơi bão Warp đang hoạt động và Deamon hoành hành. Nhưng đã có kẻ đi ngược lại với quy luật này và thách thức sự tồn tại của Deamon – Hive Fleet Kronos.
Hive Fleet Kronos có thể coi là giải pháp của Hive Mind trong việc chống lại lũ Deamon. Chúng tỏ ra là những kẻ thảm khát muốn giao chiến với Deamon. Khác với chiến lược né tránh thông thường khi đi vào giải ngân hà, chúng lại tiến vào khe nứt Warp hướng tới lõi thiên hà. Điều này khiến chúng phải đối mặt với quân lực mạnh mẽ đến từ hỗn mang.
Để đi theo con đường nguy hiểm này Kronos đã phát triển một năng lực thích nghi độc đáo. Bằng việc sử dụng sức mạnh của Shadow in the Warp phát ra từ Hive Mind để tạo ra lớp màng chắn bao bọc quanh hạm đội. Lớp màng chắn này có tác dụng phá vỡ mối liên kết giữa thực tại với các thực thể trong Warp từ đó làm suy yếu sức mạnh của Chaos. Sức mạnh này không những làm suy yếu mà còn gây đau đớn cho kẻ thù có năng lực tâm linh và hụt cạn năng lượng psychic của chúng để tăng cường sức mạnh cho chính quân đội Kronos. Điều này tạo ra lợi thế rất lớn khi những Deamon không còn nhận được sức mạnh từ các Chao God, chúng trở nên suy yếu, rơi vào tình thế hỗn loạn và dần bị tiêu diệt, bị tàn sát dưới sức mạnh từ đạo quân Tyranids.
Hơn nữa, năng lực Shadow in the Warp không với khả năng duy nhất giúp chúng chống lại Deamon. Sau nhiều lần giao chiến với thế lực Chaos, Hive Mind đã nhận thấy rằng lực lượng Chaos thích chiến đấu ở cự ly gần, cận chiến sẽ trở thành một cuộc chiến tàn khốc, tiêu tốn tài nguyên. Vì vậy, chiến đấu tầm xa sẽ là một chiến thuật hiệu quả. Hive Fleet Kronos đã phát triển các đơn vị chiến đấu tầm xa, trong giao tranh chúng sẽ lập nên các cụm phòng thủ với các chủng pháo binh như Exocrine giải phóng các loạn đạn pháo, tên lửa hữu cơ thiêu đốt lũ quỷ thành tro, kết hợp với Shadow in the Warp khiến những lũ quỷ mạnh mẽ còn lại suy yếu và bị tiêu diệt bởi Zoanthropes. Ngoài ra, Hive Fleet Kronos nổi tiếng với những vũ khí đặc biệt của mình. Ví dụ như Balethorn Cannoncó thể xuyên thủng mọi loại áo giáp hoặc lá chắn năng lượng mà kẻ thù của họ sử dụng.
Mặc dù mạnh mẽ nhưng chiến đấu với Deamon khiến chúng không thể tự bổ sung được sinh khối. Điều này đã dẫn đến một mối liên kết đặc biệt của Hive Fleet Kronos với Leviathan, khi một số trường hợp ghi nhận khi đánh chiếm xong 1 hành tình Hive Fleet Leviathan sẽ không hấp thụ mà bỏ lại để sau đó Hive Fleet Kronos đến và hấp thụ lấy sinh khối cần thiết. Từ đó dẫn đến một mối quan hệ công sinh khi các Hive Fleet Leviathan cung cấp sinh khối cho Kronos, bù lại Hive Fleet Kronos chủ động tiến vào các khu vực tâm linh mãnh mẽ nhằm hạn chế sự bành chướng của Chaos ra thiên hà giúp các Hive Fleet khác có thêm các hành tinh để hấp thụ sinh khối. Qua đó có thể thấy mức độ phối hợp chiến lược và quản lý tài nguyên của Tyrandis khi chúng không phải các thực thể độc lập mà chúng biết liên kết với nhau vì một mục tiêu chung – tiêu diệt toàn bộ sinh vật sống của ngân hà này.
Tyranid là "The Flood" trong Halo, bọn này chỉ biết ăn sạch vật chất sinh học của hành tinh rồi bỏ qua hành tinh khác ăn tiếp, có thể nói Tyranid và Ork là 2 chủng trời sinh đối phó với loài người1 mảnh thông tin rất hay về Tyranids, càng cho thấy chúng nó là 1 đối thủ quá đáng sợ.
https://www.facebook.com/share/p/kqjTotbFZcga3MzF/
P/S: thêm info về độ nguy hiểm của Tyranids: 1 trong các Quân đoàn khởi nguyên, cùng thời với Ultramarines là Blood Angels, sau này bị tách thành Chapter blood angels và rất nhiều các chapter kế thừa khác. Khi hệ hành tinh quê nhà của Blood Angels bị tyranids tấn công, họ đã kêu gọi các chapter con quay về tham gia phòng thủ (chỉ 1 số ít ko về thôi) mà cũng tí thì thua, bản thân chapter Blood Angels cũng tuyệt diệt, sau phải lấy gene seeds do các chapter con donate để xây dựng lại lực lượng.
