Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
thằng tư mã thượng có khung nó to gấp 3,4 lần người thường pu_kek1
 
aura đại tướng, người khác nhìn thấy to như núi peepo_cheer
 
Chap 810, Thích Khách ám sát Đại tướng Tín, y như Kinh Kha ám sát Thuỷ Hoàng Đế

1-26.jpg


Tín kiểu : not today, bruh.
 
https://truyenqqto.com/truyen-tranh/vuong-gia-thien-ha-245-chap-809.html
Thằng nào dịch mà Lục Ô Vị nói chuyện ngang hàng bố láo với Đằng thế ko biết
Bọn lính của Tín cũng láo với Tín mà. Vào sinh ra tử từ thủa xưa cũ nó khác. Thêm nữa dù sao đội này phục vụ cùng 1 chủ nhân là vương kỵ, Đằng đơn thuần ở cấp cao hơn thôi.

À mà A.E có coi tình hình trung đông không ? sao tôi cảm giác nó như kiểu KingDom ấy nhỉ. NGày xưa 1 trận hợp tung giã Ịt xà, bây giờ ịt xà lại manh nha và TRiệu quốc 1 răng lại phát tên lừa trấn áp. Sở quốc Thổ cũng lên tiếng cảnh báo rồi.
 
Chap mới bọn dân đen lại cầm dao xiên bọn Tần. Hư cấu vcl ra thế mà thằng cha tác giả cũng vẽ đc :))
 
Chap mới bọn dân đen lại cầm dao xiên bọn Tần. Hư cấu vcl ra thế mà thằng cha tác giả cũng vẽ đc :))

Làm trò để thông não dân đen thôi mà :))
 
Chap mới nhất, sao lính của hội toàn bọn lạ hoắc nhỉ
tưởng xưa nay hội và tín là cùng 1 quân, chẳng qua chia đứa thuộc tín đứa thuộc hội. Như ngày xưa kỵ binh thuộc hội thì phải: sở thủy với điền hữu.
 
mấy con npc của hội ra dáng sĩ quan hơn đám nông dân của tín mghqp4v-png
 
Mấy chap này thuần tuý là chính trị, trị an, ổn định lòng dân ở thành trì nước Hàn, chưa có đánh nhau gì nhiều, chắc phải đôi ba chap nữa mới bem nhau với mấy thằng Hàn xẻng mà Hàn xẻng không biết có thằng nào dùng độc xuất hiện nữa không, quân yếu, tướng kém thì phải chơi kiểu chiêu trò thôi, vậy mới tồn tại được

1-72.jpg


1-73.jpg
 
Mấy chap này thuần tuý là chính trị, trị an, ổn định lòng dân ở thành trì nước Hàn, chưa có đánh nhau gì nhiều, chắc phải đôi ba chap nữa mới bem nhau với mấy thằng Hàn xẻng mà Hàn xẻng không biết có thằng nào dùng độc xuất hiện nữa không, quân yếu, tướng kém thì phải chơi kiểu chiêu trò thôi, vậy mới tồn tại được

1-72.jpg


1-73.jpg
có Hàn Phi Tử đấy mà chết mất tiêu rồi còn đâu, Hàn Phi Tử định đầu quân cho Tần mà không được
 
Chap mới nhất, sao lính của hội toàn bọn lạ hoắc nhỉ
tưởng xưa nay hội và tín là cùng 1 quân, chẳng qua chia đứa thuộc tín đứa thuộc hội. Như ngày xưa kỵ binh thuộc hội thì phải: sở thủy với điền hữu.
2 đứa xấp xỉ chức với nhau lâu rồi, Hội chỉ kém 1-2 bậc nên có quân riêng vì số quân của Tín không thì không đủ quân cho 2 đứa, Hội nó thích chạy theo thằng Tín nên xát nhập thành một quân chứ ko phải lấy của thằng Tín tách ra. Cũng như môi dày ngày trước với em gì cùng trong 6 tướng thôi
 
Không thấy 2 anh em cung thủ trong team tính. Tác giả xây dựng tụi nó imba quá giờ không cho xuất hiện nữa.
 
Không thấy 2 anh em cung thủ trong team tính. Tác giả xây dựng tụi nó imba quá giờ không cho xuất hiện nữa.
imba quá nên mới bị bỏ qua đó, chứ ra trận bắn chết hết tướng còn gì
 
2 đứa xấp xỉ chức với nhau lâu rồi, Hội chỉ kém 1-2 bậc nên có quân riêng vì số quân của Tín không thì không đủ quân cho 2 đứa, Hội nó thích chạy theo thằng Tín nên xát nhập thành một quân chứ ko phải lấy của thằng Tín tách ra. Cũng như môi dày ngày trước với em gì cùng trong 6 tướng thôi

Bọn Phi Tín xưa nay đều được tính là Tín và Hội mà, chẳng qua Tín nó là đầu lĩnh thôi, cho nên binh của Phi Tín luôn nhiều hơn Nhạc Hoa và Ngọc Phụng.
 
Bọn Phi Tín xưa nay đều được tính là Tín và Hội mà, chẳng qua Tín nó là đầu lĩnh thôi, cho nên binh của Phi Tín luôn nhiều hơn Nhạc Hoa và Ngọc Phụng.
Tác giả cheat lính cho Phi Tín thôi. Xưa giờ Khương Hội chưa bao giờ là 1 đội quân độc lập thì ko thể nói là quân của Khương Hội sát nhập vào Phi Tín được. Vì vậy số quân phải dựa vào tổng chỉ huy, nếu Phi Tín quân có 5 vạn mà Khương Hội có 3 vạn thì nghĩa là Tín nắm 2 vạn chứ ko phải 5 vạn.

Thực tế thì 1 tướng quân chức vị càng cao thì càng nắm giữ ít quân. Vì chức càng cao thì nắm giữ số tướng quân càng nhiều, khi đó binh lực giao hết cho số tướng quân đó nắm giữ, chỉ trừ khi tướng quân đích thân ra trận thì sẽ cắt xẻo bớt quân của các tướng quân thuộc hạ. Ví dụ như Vương Tiễn chỉ có 5k quân. Có những trận chỉ có 300 quân. Nhưng khi cần vẫn có thể có 2 vạn.
 
Back
Top