Đã xét lại, thì phải xét đầy đủ. Các ông cứ nhớ nhớ quên quên. Nhớ chi tiết có lợi, quên chi tiết bất lợi thì nói làm gì?
Trên tư cách của một thằng bố: bố ruột đẩy con ruột ra đấm nhau với quái vật mà chính nó không đánh nổi. Chỉ có một niềm tin là trong lúc tập thằng con bộc phát sức mạnh vượt trội và… hết. Éo có cơ sở gì? Wtf bố éo gì mạo hiểm tính mạng con để xem nó biểu diễn sức mạnh? Cuối cùng asspull ra 16 hy sinh kích nổ

. Khác gì thằng bố vật nhau với sư tử xong quăng thằng con ra bảo con đánh được, bố tin con :v.
Tất nhiên thằng ku luôn là một thằng bố tồi nên chuyện này xem như thôi.
Xét trên tâm thế bảo vệ trái đất hay đơn giản là tính mạng của bản thân và gia đình thì thôi, chịu luôn. Thằng Ku nó éo quan tâm ai hết, nó đơn giản chỉ là muốn xem sức mạnh mới để thấy phấn khích thôi.
Xét tâm lý đấu võ. Thượng võ gì ông ku. 1. Chính Cell nó tự tin vào năng lực bản thân nên mới lập cái võ đài mình tao chấp hết. Nó chấp nhận bị xa luân chiến và thậm chí nó cũng chẳng cầu xin senzu để hồi phục. 2. Chính Cell nó cũng tự phá võ đài để tử chiến với Ku cho thống khoái rồi thì chỗ này còn thượng võ gì nữa?
Thằng Ku ném đậu đơn giản là vì nó muốn xem sức mạnh của Cơm vượt trội tới mức nào thôi. Quả ném đậu khiến Vegeta còn hãi
Nói đây là để chém cho vui chứ toy yêu quý cái bộ DB vl. Nhưng vẫn phải nhìn nhận là bản thân DB cốt truyện yếu, asspull móc đít nhiều nhưng có sao đâu, truyện vẫn cứ là đỉnh nóc kịch trần. Tuy vậy cũng nên xem nó với tâm thế plot yếu, nhân vật tính cách trẩu để bớt phán xét. Vụ con cá vàng nặng thì cũng same vụ vừa gặp đã chưởng thẳng mặt old Kaioshin thôi, thậm chí cái sau còn trẩu tre láo toét hơn. Nhưng ta thấy cũng bình thường, chẳng phải là lý do gì mà chửi thằng Ku vì nó vốn thế, Z cũng vậy, Daima thì cũng thế, chưa có gì quá đáng.
À vụ éo biết hôn bên super với quậy với 2 thằng nhóc god thì xamlol quá thể đáng, rác.