Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đoạn đó Riot chống chế thì quả nade xài từ cục gem khi phát nổ có tia sáng hồng bắn ra, xem lại đoạn slo-mo lúc Jinx rút nade tự tử lần đầu sẽ thấy.
Hi vọng series mới làm đoạn combat dài dài cool ngầu như này.Mới coi xong hum qua, chắc tại mê ss1 quá nên đặt cái kì vọng ở ss2 này cao ngút trời, kiểu ss1 hay ngoài mong đợi nên thành ra cái ss2 nó bị under expectation, cơ mà nói chung tổng thể vẫn okie vẫn hay ko có gì đang để chê nhưng để gọi là mang lại cảm xúc hype đụng nóc thì ko có nữa.
Cái có lẽ mình ko hài lòng nhất của cái ss2 này và cũng có thể là nguyên nhân chính khiến cảm xúc sụt giảm nhiều chắc là do Combat, cái combat trong phim này nói sao ta, đẹp con mắt thì có nhưng thỏa mãn thì ko, gần như ko có dc mấy cảnh combat đủ dài đáng nhớ để gây ấn tượng ( có thể về vấn đề thời lượng ) nhưng gần như mọi cảnh combat đều cắt cụt chuyển cảnh rất nhanh, và đều có 1 cái flow chung kiểu 2 nhân vật vừa chạm kiếm keng keng 2 cái là chuyển qua scene khác khác hoặc là đẩy 2 nhân vật qua tình huống khác, kiểu chạm nhau phát là văng nhau ra xong chuyển xử lý khác thành tổng thể cả phim combat nó cứ vụn vặt. Show cái đội đặc nhiệm ở đầu phim tạo dáng pose ngầu lòi xong cũng chả thể hiện dc gì nhiều. Even là ở cái Final Battle tưởng sẽ hoàng tráng nhưng ko lun, nên hình ảnh thì làm rất đẹp nhưng cách xử lý thì ko phải gu mình nên nếu chấm riêng phần Conbat phim này thui mình cho 5/10. Còn lại thì đều 8/10 trở lên.

Mới coi xong hum qua, chắc tại mê ss1 quá nên đặt cái kì vọng ở ss2 này cao ngút trời, kiểu ss1 hay ngoài mong đợi nên thành ra cái ss2 nó bị under expectation, cơ mà nói chung tổng thể vẫn okie vẫn hay ko có gì đang để chê nhưng để gọi là mang lại cảm xúc hype đụng nóc thì ko có nữa.
Cái có lẽ mình ko hài lòng nhất của cái ss2 này và cũng có thể là nguyên nhân chính khiến cảm xúc sụt giảm nhiều chắc là do Combat, cái combat trong phim này nói sao ta, đẹp con mắt thì có nhưng thỏa mãn thì ko, gần như ko có dc mấy cảnh combat đủ dài đáng nhớ để gây ấn tượng ( có thể về vấn đề thời lượng ) nhưng gần như mọi cảnh combat đều cắt cụt chuyển cảnh rất nhanh, và đều có 1 cái flow chung kiểu 2 nhân vật vừa chạm kiếm keng keng 2 cái là chuyển qua scene khác khác hoặc là đẩy 2 nhân vật qua tình huống khác, kiểu chạm nhau phát là văng nhau ra xong chuyển xử lý khác thành tổng thể cả phim combat nó cứ vụn vặt. Show cái đội đặc nhiệm ở đầu phim tạo dáng pose ngầu lòi xong cũng chả thể hiện dc gì nhiều. Even là ở cái Final Battle tưởng sẽ hoàng tráng nhưng ko lun, nên hình ảnh thì làm rất đẹp nhưng cách xử lý thì ko phải gu mình nên nếu chấm riêng phần Combat phim này thui mình cho 5/10. Còn lại thì đều 8/10 trở lên.
Mời mấy anh Tung Của về làm chỉ đạo hành động bảo đảm phê lòi. Mấy cái animtion của Tàu làm Combat phê đừng hỏi lun.
Phần này xem nó cứ sao sao ấy nhỉ, đối với mình nó bị hơi rời rạc chứ ko xuyên suốt đc như ss1. Cảm thấy là xem ko tới, chắc do kì vọng nhiều chứ Ss1 xem 3 act nhỏ thì khóc tu tu ở đoạn cuối act 1 và 3 cmnr
Với có 1 vài thắc mắc nhẹ sau :
- Arcane là sự vật hay sự việc gì vậy ?
- Runes là gì và sao tự dưng lại xuất hiện ? Nhất là cái vụ Wild Runes
- Cái motive của bà big mommy kết cục là gì ? Tạo dựng đc đội quân rồi sao lại còn phải đi trụng Piltover ?
Tạm thời hỏi nhiêu đây đã vì thú thực xem xong 9 tập thấy đọng lại ít quá, chắc đc có ep 6 với 7
Phần này xem nó cứ sao sao ấy nhỉ, đối với mình nó bị hơi rời rạc chứ ko xuyên suốt đc như ss1. Cảm thấy là xem ko tới, chắc do kì vọng nhiều chứ Ss1 xem 3 act nhỏ thì khóc tu tu ở đoạn cuối act 1 và 3 cmnr
Với có 1 vài thắc mắc nhẹ sau :
- Arcane là sự vật hay sự việc gì vậy ?
- Runes là gì và sao tự dưng lại xuất hiện ? Nhất là cái vụ Wild Runes
- Cái motive của bà big mommy kết cục là gì ? Tạo dựng đc đội quân rồi sao lại còn phải đi trụng Piltover ?
Tạm thời hỏi nhiêu đây đã vì thú thực xem xong 9 tập thấy đọng lại ít quá, chắc đc có ep 6 với 7


Bà Ambessa có quá nhiều tiềm năng mà vào phim phí vlTiếp về Ambessa:
Theo lore thì Ambessa là thành viên dòng họ Medarda, một dòng họ quý tộc Noxus mới nổi. Hồi đang mang thai Mel, Ambessa tham gia trận chiến bảo vệ đất tổ xuất tích dòng họ. Khi Ambessa chuẩn bị đăng xuất thì Kindred (thần chết trong vũ trụ lmht) xuất hiện ban phước lành cứu sống và cho thấy viễn cảnh Ambessa làm bá chủ Noxus. Từ đó Ambessa điên cuồng theo đuổi cái viễn cảnh đó và đó là lý do kéo quân đi xúc Piltover để chiếm hextech phục vụ cho tham vọng của Ambessa.
Quân của Ambessa đem theo chỉ là thân binh của dòng họ Medarda thôi, không phải quân viễn chinh chính của Noxus. Piltover là cái kênh đào trung chuyển nằm ở hốc bà tó Noxus vốn dĩ không quan tâm tới.
Tới đây, cần phải quay lại với Kindred.
Theo lore thì thần chết Kindred là thực thể có 2 nhân dạng là Cừu và Sói. Hai nhân dạng này đại diện cho 2 hành vi khi một người đối diện với cái chết. Đó là chấp nhận cái chết một cách thanh thản (Cừu) và trốn chạy khỏi nó (Sói). Nếu chấp nhận cái chết Cừu sẽ tiễn vong một cách nhẹ nhàng nhanh chóng, còn trốn chạy sẽ bị Sói săn đuổi. Dân Noxus vốn tôn thờ Sói còn dân Demacia thì ngược lại tôn thờ Cừu.
Trong mv giới thiệu Ambessa mô tả cảnh Kindred hiện ra thì Rito cố tình mập mờ giữ liệu Kindred ban phước cứu sống, viễn cảnh cảnh nắm trùm Noxus là dành cho Ambessa hay là Mel trong bụng Ambessa.
Từ sự sống sót một thần kỳ của Ambessa đã khiến hội Hoa Hồng Đen đánh hơi được điều gì đó nên thông qua các quý tộc Noxus lâu đời hơn chèn ép gia tộc Medarda làm Ambessa càng điên cuồng hơn. Có vẻ như hội Hoa Hồng Đen cho rằng viễn cảnh người nắm trùm Noxus không phải là Ambessa mà là đứa con trong bụng Ambessa. Cộng thêm việc Ambessa cố tình giấu Mel tới Piltover nên dẫn tới hội Hoa Hồng Đen bị lừa gây ra cái chết của anh trai Mel.
Tới đây, cần nói về hội Hoa Hồng Đen. Hội Hoa Hồng Đen là tổ chức lâu đời tồn tại từ thời trước khi Noxus thành lập, từ thời Morderkaiser. Đế chế mà Morderkaiser tạo ra còn tàn bạo hơn cả Noxus, là tiền thân của Noxus. Chính hội Hoa Hồng Đen đã phản bội và phong ấn Morderkaiser lại, tạo tiền đề thành lập Noxus. Không ai biết hội Hoa Hồng Đen có bao nhiêu thành viên, gồm những ai, sức mạnh như nào. Thứ duy nhất mọi người biết là đại diện duy nhất của hội Hoa Hồng Đen chính là Leblanc. Leblanc là hội Hoa Hồng Đen, hội Hoa Hồng Đen chính là Leblanc. Leblanc là một pháp sư hùng mạnh với ảo thuật, phân thân thượng thừa, không ai biết ả có bao nhiêu phân thân, đâu là chân thân của ả. Có lẻ đến chính Leblanc cũng không biết rõ.
Lý do Kindred cứu Ambessa là gì? Tại sao lại là Mel? Tại sao lại có viễn cảnh "tương lai ai đó nắm trùm Noxus"? Có liên quan gì tới Morderkaiser không? Thực tế hội Hoa Hồng Đen là thế nào? Vai trò của Swain, Darius?...
Quá nhiều bí ẩn Rito còn giấu giếm, phải chờ vài năm nữa thôi.
nội cái backstory cũng ok, game thì không nói đi, nhưng mà phim thì bị 2 đứa ad carry & xạ thủ hạ (con Vi thì ok tui chấp nhận cho qua do Vi vs Cait plan từ lúc gặp lại)
Vừa coi phim vừa nhắn tin với gái hả Đới.Ah, mà thg Singed đâu rồi ta, coi tập 9 ko thấy nó đâu nữa ?
