Đi lính 15 năm, trừ trận đánh với Bàng Noãn nó out trình quá ko nói. Chứ thằng Tín chưa có trận nào bị đánh sml như con chó như trận này.
Theo Hara thì Lý Tín sinh năm 258 BC. Gặp Doanh Chính năm 245 BC, cũng năm này nó gia nhập quân của Bào Công đánh trận đầu tiên tại Xà Cam Bình Nguyên, lúc này nó 13 tuổi. Bây giờ là năm 230 BC, Lý Tín khi này 28 tuổi, là độ tuổi sung mãn nhất về thể lực và kinh nghiệm chiến trường, nó lại là 1 tướng bản năng lại còn có cả quân sư nên có thể bỏ qua cái vụ tư duy chiến trường, chỉ luận về võ công. Cũng theo Hara thì nó đã đồ sát gần như toàn bộ các tướng của Trung Nguyên, kể cả võ thần Bàng Noãn, thì vào lúc này, nó phải mạnh hơn bất cứ ai, trình độ phải gọi là 1 Lã Bố mới phải.
Đến giờ vẫn chỉ là 1 thằng trẻ trâu yếu nhớt, trông có chán ko cơ chứ. Lên đại tướng quân rồi mà quân lính vẫn cứ "đội trưởng" với chả "Tín" mà ko 1 tiếng tướng quân 2 tiếng tướng quân.
2 thằng cung vô địch thiên hạ thì lại không hành động độc lập như các thằng cung thủ khác từ đầu truyện đến giờ, mà lại hành động theo cái kiểu "phải đứng đây chỉ huy" chứ ko bỏ đi đc, đéo hiểu kiểu gì.
Chiến dịch cần nhanh nhất, ít hao lính nhất, out trình nhất giờ lại bị dắt mũi như con. Đằng thắng trận này hóa ra lại ăn may nhờ con công chúa chứ chả có giỏi giang gì. Má nó chán.