- 28/7/06
- 16,805
- 27,102
Tức là gánh cái dòng superman là sịp ngoài chứ không phải là xây dựng bối cảnh, cốt truyện, nhân vật à fen?
Supersịp?
Supersịp?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thì vd là khán giả mẽo nó thích ntn1 thằng nhánh phụ mới ra, 1 thằng nó từ gần 7~8 năm trước, thằng rebirth nó chạy chung New 52 xong rồi kết quả sau đó nó vẫn tiếp tục vứt sịp hay tròng sịp vô lại? Nhớ sau đó cũng có mấy đợt lớn cố bỏ sịp ngoài như future state, hay dựng 1 dàn gen mới thay thế như thằng con ko sịp nhưng cuối cùng fail hết và vẫn phải dựng lại hình tượng sịp ngoài như cũ?
Các nhánh chính và các đầu truyện dài kỳ chạy ít nhất mấy năm và vẫn đang chạy, hay các đầu truyện đang bán chạy sịp nó nhìn như thế nào thì tự hiểu chứ nhỉ?
Hình tượng ko sịp phim ảnh duy nhất xây dựng thành công so với đại chúng là cái show superman&lois, ngoài ra thì không có (thật ra có cái smallville mà nó là 1 dạng show khác luôn rồi), Sịp của Nolan&Zack với đại chúng như thế nào thì đã rõ rồi khỏi nhắc lại![]()


nói hình tượng đại chúng của sịp chứ ai nói gì đến mấy thứ khác đâu phen, chắc chắn lâu lâu sẽ có những thằng không sịp cho nó mới lạ, nhưng rồi bay qua bay về cuối cùng vẫn là có sịp, có mỗi thằng tâm thần hình như là mất sịp thành công(?)Tức là gánh cái dòng superman là sịp ngoài chứ không phải là xây dựng bối cảnh, cốt truyện, nhân vật à fen?
Supersịp?

Sao bao năm xem lại phân cảnh này vẫn nổi da gà y hệt như hồi xem ngoài rạp.

Công nhận nhỏ giờ mới thấy siêu nhân trong MOS xem mãn nhãnHồi bé xem phim siêu nhân cũng nhiều, thường là một đứa đi thuê băng về cho cả xóm xem, nhìn chung là thấy phim bình thường. Một nhân vật biết bay, nâng được đồ vật nặng, cơ thể bất hoại...
Sau này lớn lên, lúc thấy trailer Man of Steel bấm vào xem thử thấy nhân vật mặc áo choàng thì tặc lưỡi "Ôi giời lại phim siêu nhân !". Tận cho đến khi xem vẫn chưa thấy hay, vì đoạn đầu lê thê quá, dài dòng quá. Đến lúc tới đoạn Sup cứu bạn gái xong ra cứu mẹ là mồm há hốc luôn, đúng kiểu tái định nghĩa lại Superman ấy, đánh nhau phê lòi.![]()
Rồi sau đó có tâm sự với con bạn koHồi đấy đi xem cùng con bạn, nó con gái chắc đánh đấm thì không quá hứng thú nhưng bảo ấn tượng nhất đoạn Sịp về vừa vã Zod vừa hét "đcmm dám doạ mẹ tao?", đánh nhau xong xuôi về hai mẹ con về tâm sự giữa căn nhà đã đổ nát![]()

