KÌ CHUYỂN NHƯỢNG MÙA ĐÔNG ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO VỚI MU
(Bài viết bao gồm những ý chính của Laurie Whitwell và quan điểm cá nhân người viết)

Đầu tiên là việc đẩy đi Rashford:
Mối quan hệ đổ vỡ với Amorim, kể từ trận đấu với Viktoria Plzen không có một lần nào số 10 góp mặt vào đội hình ra sân của HLV BĐN. Có lẽ mọi thứ đã được định đoạt kể từ khi Rashford có cuộc phỏng vấn với Henry Winter, và kì chuyển nhượng mùa đông là cơ hội rõ nhất để Rashford ra đi.
Đúng khi mối quan hệ sụp đổ thì khó mà hàn gắn, quyết định ra đi là hướng đi phù hợp cho cả 2 bên. Tuy nhiên mức lương £325.000 là con số lớn khiến các CLB lớn Châu Âu khác phải dè dặt, phía Arab Saudi có liên hệ nhưng suy nghĩ từ đầu của số 10 là thi đấu tiếp tục Châu Âu với một CLB có tiềm năng cạnh tranh mục tiếu lớn hơn. Do đó suốt tháng 1 là công cuộc tìm kiếm bến đỗ phù hợp.
Barca luôn là ưu tiên hàng đầu, có điều anh em cũng biết tình hình tài chính của đội bóng TBN đang gặp vấn đề như thế nào. Câu chuyện với Milan là vì suất non-EU nên việc kí Rashford gặp trở ngại đáng kể. CLB muốn Rashford hy sinh một phần tiền lương để mọi thứ trơn tru hơn và tất nhiên không ai lại tự dưng lại hạ số tiền lương hiện có mình xuống cách bất thường như vậy cả, nên anh em đừng ở đó trách cầu thủ giảm lương chỉ để ra đi.
Cách giải quyết cuối cùng cũng có và MU chịu một khoản tiền lương tầm 15-20% và Villa sẽ chịu chi phí còn lại, cộng thêm vào đó là phí mua sẽ khoảng £40m vào mùa hè. Mối lương duyên 20 năm kết thúc kể từ khi còn là đứa trẻ hâm mộ đội bóng, đến khi ra đi như một người đàn ông của Rashford.

Tối ưu chi phí để cho kì chuyển nhượng mùa hè 2025:
Không chấp nhận bỏ ra £5m mượn Tel vì nó quá vô lý, khi đội bóng còn không chắc có option mua lại không. Việc bỏ ra số tiền mượn lớn như vậy không khác gì nuôi con người khác, sau đó người ta hưởng lợi mà mình còn tốn chi phí. Về điều này mình đồng ý với cách xử lý của INEOS với trường hợp của Tel.
Việc vá vị trí mà đội bóng thủng "ớn" nhất là LWB. Và sau biết bao lần cân đo đong đếm Dorgu là cái tên được chọn mặt gửi vàng để lĩnh xướng vị trí này cùng với Shaw trong giai đoạn còn lại của mùa giải. LWB như page đã nói, đây là nơi phải sửa nhất dù có thiếu tiền hay không, và INEOS cũng hiểu và họ duyệt chi ngay. Có bản hợp đồng điều phải đủ 3 tiêu chí: Trẻ, rẻ, và tiềm năng cao. Dorgu chính là cái tên đáp ứng 2 thứ đầu tiên (giá chấp nhận được lương £40.000, và sinh năm 2004), còn vế thứ 3 chỉ có thời gian tới mới trả lời được là tiềm năng lớn hay không.
Tiếp đến là Heaven một cái tên trẻ lò Arsenal, giá £1,5m. Ở bài viết, tác giả Whitwell nêu lên rất rõ vai trò của Jason Wilcox trong việc tạo ảnh hưởng để đem về cầu thủ trẻ này. Trong đó có một đoạn bài viết có nói lên việc đưa Heaven là một sự "khôn ngoan" khi ngay trong buổi ra mắt của Heaven cũng là ngày mà Licha gặp chấn thương nặng.
Tiếp tục là những thương vụ cho mượn để giảm tải quỹ lương, MU đã rất muốn đẩy nhất người thứ 2 sau Rashford chính là Casemiro, tuy nhiên không có thương vụ nào diễn ra và cầu thủ người Brazil vẫn là cầu thủ của đội bóng. Theo góc nhìn của mình thời gian tới Casemiro sẽ được sử dụng nhiều hơn, cái cách ép cầu thủ dự bị sau đó lại không đẩy được, sẽ buộc đội bóng phải xài cầu thủ đó. Đội bóng thay vì lựa chọn cách dễ dàng hơn là cầu thủ vẫn dùng và khi được giá bán, đằng này ép không xong cầu thủ miễn cưỡng ở lại, đội bóng miễn cưỡng xài. Cuối cùng cả 2 bên chả ai được lợi gì, mà nó càng làm niềm tin giữa 2 bên nó tệ hơn.

Giữ lại Garnacho và Mainoo.
Thực chất Amorim rất muốn có thêm cầu thủ ở hàng công, nhưng với tình hình hiện tại CLB không thể chi thêm nếu không bán được người. Rashford vì mức lương cao nên việc thanh toán không dễ, nên CLB hướng đến việc bán măng non của học viện và cả Mainoo và Garnacho đều được tính đến như là những phương án tiềm năng nhất.
Garnacho được nêu lên là một trong những cầu thủ không phù hợp với chiến thuật của Amorim. Việc bị loại khỏi đội hình trong trận derby Manchester, với phần nào đó lý do tương tự Rashford, nổi lên như một trong lý do thời gian của cầu thủ trẻ này tại Old Trafford cũng sắp hết.
Tuy nhiên, lại một thực tế nữa đến “vả bốp” thẳng mặt đội bóng tôi yêu, không một CLB nào có thể đáp ứng mức giá £50m - £60m cho Garnacho. Đúng như anh em thấy đó, lại bài ca cầu thủ nỗ lực hết mình đã gây ấn tượng với Amorim và tất nhiên số 17 vẫn ở lại đội bóng, còn người không làm được đã phải rời đội, dù trước đó mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc.
Nói chung đây là một kì chuyển nhượng không quá đặc biệt với MU, khi hàng công đang thiếu lại càng thiếu. Cải thiện nhất là quỹ lương, giảm nhân sự, có thêm người ở vị trí trọng yếu và CLB chạy truyền thông để đẩy người cách mau lẹ.
#Zoo14