Manchester United - Amorim: Make Mancunians dream again

Status
Không mở trả lời sau này.
Căn bản là cái ý tưởng chơi bóng thôi. Sơ đồ thì làm gì có cái nào cố định. Tuỳ đối thủ tuỳ tình huống mà đổi.

Van-Mou-Ole đều khá tương đồng nhau. Ole nhận hàng của Mou xài ngon ơ.

Chỉ có chuyển từ Ole qua 10H mới nát tan tành vì lão đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu.

Thời đó Mu nên chọn Inzaghi, Conte hoặc Tuchel
 
Chỉnh sửa cuối:
Căn bản là cái ý tưởng chơi bóng thôi. Sơ đồ thì làm gì có cái nào cố định. Tuỳ đối thủ tuỳ tình huống mà đổi.

Van-Mou-Ole đều khá tương đồng nhau. Ole nhận hàng của Mou xài ngon ơ.

Chỉ có chuyển từ Ole qua 10H mới nát tan tành vì lão đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu.

Thời đó Mu nên chọn Inzaghi, Conte hoặc Tuchel

Van - Mou khác nhau nhiều nhé . Một bên kiểm soát bóng theo dạng chuyền qua chuyền lại đến nổi buồn ngủ . Còn Mou thì chủ động phòng ngự luôn . Chỉ có thời Mou với Ole là khá tương đồng thôi .
 
Căn bản là cái ý tưởng chơi bóng thôi. Sơ đồ thì làm gì có cái nào cố định. Tuỳ đối thủ tuỳ tình huống mà đổi.

Van-Mou-Ole đều khá tương đồng nhau. Ole nhận hàng của Mou xài ngon ơ.

Chỉ có chuyển từ Ole qua 10H mới nát tan tành vì lão đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu.

Thời đó Mu nên chọn Inzaghi, Conte hoặc Tuchel

Thầy 10 nát vì chính bản thân ổng ko nhất quán chiến lược. Ko phải linh hoạt mà là bị rối.

Ban đầu về muốn đá kiểm soát như AjaẪ nhưng thua mấy trận lại về trộm chó (mà trộm thua Ole xa lắc luôn). Trộm hết mùa 1 tạm gọi thành công thì qua mùa 2 lại đi mua người đá kiểm soát xong bấy bá vì nửa nạc nửa mỡ. Ai dè cuối mùa 2 lại vô địch FA nhờ trộm chó, lúc này thì đh đ ra cái thể thống gì nữa r, giữ banh kiểm soát ko đc, đấm nhau dùng sức cũng đ lại ai.

Thà thầy quyết đoán như cụ Van còn đỡ, mình còn biết nó sai, đ bao h làm lại :)).
 
Thầy 10 nát vì chính bản thân ổng ko nhất quán chiến lược. Ko phải linh hoạt mà là bị rối.

Ban đầu về muốn đá kiểm soát như AjaẪ nhưng thua mấy trận lại về trộm chó (mà trộm thua Ole xa lắc luôn). Trộm hết mùa 1 tạm gọi thành công thì qua mùa 2 lại đi mua người đá kiểm soát xong bấy bá vì nửa nạc nửa mỡ. Ai dè cuối mùa 2 lại vô địch FA nhờ trộm chó, lúc này thì đh đ ra cái thể thống gì nữa r, giữ banh kiểm soát ko đc, đấm nhau dùng sức cũng đ lại ai.

Thà thầy quyết đoán như cụ Van còn đỡ, mình còn biết nó sai, đ bao h làm lại :)).
Đã sai từ lúc đầu, đội trộm chó xong rước ông thầy đầu trọc về, lại không có tiền, chưa thay máu hết thì lại qua ông khác

Thượng bất chính hạ tất loạn thoy /kjow7zf-png
 
Van - Mou khác nhau nhiều nhé . Một bên kiểm soát bóng theo dạng chuyền qua chuyền lại đến nổi buồn ngủ . Còn Mou thì chủ động phòng ngự luôn . Chỉ có thời Mou với Ole là khá tương đồng thôi .
Ừm giờ xem lại chẳng biết cụ Gàn để lại gì cho Mou, từ lối chơi đến con người đều chán đời vl.

Chắc được mỗi chiến thần Phê la ni 7otzabu

Thầy Mou phèo về dọn dẹp dựng lại đội bóng mệt mỏi.
 
Thầy Van Gaal nếu để lại đc đệ cũ Di Maria cho thầy Mô thì ngon.
 
Ừm giờ xem lại chẳng biết cụ Gàn để lại gì cho Mou, từ lối chơi đến con người đều chán đời vl.

Chắc được mỗi chiến thần Phê la ni 7otzabu

Thầy Mou phèo về dọn dẹp dựng lại đội bóng mệt mỏi.

Van gàn ngày xưa đá kiểm soát cũng theo kiểu nửa nạc nửa mỡ . Méo phải kiểm soát dạng trực diện nghẹt thở ép đối thủ lộ sơ hở như Man Cute . nên thành thử MU thời đó đá theo kiểu giữ bóng chuyền qua chuyền lại giữa sân chán éo chịu nổi .
 
Van gàn ngày xưa đá kiểm soát cũng theo kiểu nửa nạc nửa mỡ . Méo phải kiểm soát dạng trực diện nghẹt thở ép đối thủ lộ sơ hở như Man Cute . nên thành thử MU thời đó đá theo kiểu giữ bóng chuyền qua chuyền lại giữa sân chán éo chịu nổi .
ngày xưa van gàn ko cho cầu thủ chuyền mạo hiểm hay sao mà xem chán vl.

H hay thua nhưng xem còn giải trí hơn
 
Nhưng các đời hlv sau toàn nhận lại cầu thủ tầm trung mà có ai siêu sao wc gì đâu như lốt bao đời dự bị nát đít cuối hd vẫn xài
 
Coa gđtt thì đuổi mẹ ng ta đi rồi còn biết kêu j nữa. Trước còn đổ Ed gỗ quản lý ngu thật, nhưng giờ Omar cũng chả thấy khá khẩm hơn
 
thật ra giờ định hình lối chơi tôi thấy là lão Wilcox mới đúng, còn Dan là quản lý vận hành chung mảng bóng đá thôi, tính ra công việc của Dan nửa nạc nửa mỡ giẫm chân 2 ông kia nhiều nên bị cho nghỉ
 
Giờ trọng tâm là hội Wilcox - Vivell ấy. Các ông ấy sẽ thẩm định mục tiêu phù hợp với lối chơi để Amorim chọn. Nói nôm na là làm luôn việc của Ashworth đó. Phụ trách scout, chuyển nhượng, thương thảo.... Còn Berrada là CEO thôi, nhưng đợt sack Ashworth có tiếng nói vì từng làm vai trò liên quan tới thể thao ở MC rồi.
 
Dích Di nghỉ hết mùa
Tối nay hôlun đá chắc tạch sớm kết thúc mùa bóng
 
Giờ chỉ có mùa hè này mua cầu thủ phù hợp rồi làm lại thui… Hy vọng vô địch C2 để có vé đi c1 và cũng để khích lệ tinh thần chuẩn bị cho mùa giải mới. Phải kiên định với triết lý mới thôi. Không thì lại vòng lặp tái diễn
 
Sáng mai không biết có nên thức coi không, thường mấy trận chân tường như này MU hay tạch vl img_1691-
 
thật ra giờ định hình lối chơi tôi thấy là lão Wilcox mới đúng, còn Dan là quản lý vận hành chung mảng bóng đá thôi, tính ra công việc của Dan nửa nạc nửa mỡ giẫm chân 2 ông kia nhiều nên bị cho nghỉ

tinh gọn bộ máy à :P
 
Bao nhiêu tâm huyết dồn vào trận sáng mai vậy. Buff mạnh lên chứ cũng chả còn hy vọng nào khác, mùa giải vứt đi r
 
thật ra giờ định hình lối chơi tôi thấy là lão Wilcox mới đúng, còn Dan là quản lý vận hành chung mảng bóng đá thôi, tính ra công việc của Dan nửa nạc nửa mỡ giẫm chân 2 ông kia nhiều nên bị cho nghỉ
Lạm quyền thì đúng hơn, các CLB khác luôn có GĐ Thể thao và GĐ bóng đá. MU chơi nửa mùa vcl, thích là cho nghỉ.
 
Lạm quyền thì đúng hơn, các CLB khác luôn có GĐ Thể thao và GĐ bóng đá. MU chơi nửa mùa vcl, thích là cho nghỉ.
Vai trò hai khứa này na ná nhau mà.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top