- 7/4/08
- 109
- 186
Có cái ông ở trên nói rất chuẩn, thằng Sịp này hành xử đúng kiểu như thằng trai tuổi teen mới lớn, đang phỏng vấn thì nhảy dựng lên, lên giọng tỏ thái độ, khác hẳn với những hình tượng calm chuẩn men của Sịp Cavill hay Reeve. Đã nhận cuộc phỏng vấn thì phải biết trước là sẽ có những câu hỏi đại loại sẽ không hợp ý, nên giữ thái độ điềm tĩnh, chững chạc mới đúng là người đàn ông thép. Thằng Súng fail trong tình tiết này, chờ phim ra xem nó xây dựng thằng Sịp ra cái thể thống gì nữa.
Tỏ thái độ với người ngoài hay ai thì còn có thể đỡ phần nào nhưng đây là với Lois là thấy sai mẹ với nguyên tác rồi. Vì Lois như kiểu Betty Ross với Hulk, chỉ có 1 mình cô mới xoa dịu được cá nhân Sịp mang sự khổng lồ về cả nghĩa đen lẫn bóng.
Thằng Sịp này yếu đuối, trailer thấy toàn ăn hành ngập mồm, xong không kiểm soát được cảm xúc. Phim này của thằng Súng nên đặt tên là Super Boy hoặc Super Kid thì hợp.
Tỏ thái độ với người ngoài hay ai thì còn có thể đỡ phần nào nhưng đây là với Lois là thấy sai mẹ với nguyên tác rồi. Vì Lois như kiểu Betty Ross với Hulk, chỉ có 1 mình cô mới xoa dịu được cá nhân Sịp mang sự khổng lồ về cả nghĩa đen lẫn bóng.
Thằng Sịp này yếu đuối, trailer thấy toàn ăn hành ngập mồm, xong không kiểm soát được cảm xúc. Phim này của thằng Súng nên đặt tên là Super Boy hoặc Super Kid thì hợp.
thua xa cảnh còng tay Henry trong mos


nói ko căng cứ yên tâm đi là bốc phét á 





