Multi [GOTY2025] Clair Obscur: Expedition 33 - THE GREATEST GAME OF ALL TIME

Vote your True Ending


  • Total voters
    88
Quay lại đảo đó lấy dc cái Double Burn rùi mà đọc công dụng thấy ý là mỗi lần dính lửa thì nó apply thêm 1 lần phải ko ta ? Còn con boss Angry thì ko thể đánh lại dc ko lấy dc cái Pictos Powered Attack , ko bik cái này có mạnh ko tiếc quá.
x2 số stack lửa hiện có trên mục tiêu mỗi khi đế lượt, ko phải mỗi lần chỉ apply thêm 1 stack lửa đâu !suong
 
x2 số stack lửa hiện có trên mục tiêu mỗi khi đế lượt, ko phải mỗi lần chỉ apply thêm 1 stack lửa đâu !suong
khi nào bác gây burn thì nó sẽ x2 lên , chứ ko có x2 stack khi đến lượt , chỉ có x2 số stack khi Break thôi
 
nay xong 2 cái ending thì
cái ending em gái win của game y hệt kiểu ending của bố già 2, lý thuyết thì "kẻ xấu" tạch hết, nhân vật chính "win" nhưng để lại nhiều trăn trở, để lại sự u ám khi mường tượng ra tương lai các nhân vật. Trong bố già 2, main still win nhưng bắn chết thằng anh ruột, mẹ mất, gia đình tan nát, ko còn ai thân thích bên cạnh ngoài mấy thằng ma cô, kèm theo chiếu lại cảnh sinh nhật của bố già cha miêu tả mai cồ đơn độc vì những lựa chọn của mình. Chiếu thêm cảnh cả gia đình thời bố già cha còn trẻ đang ôm bố già con trên tay và bảo "ta yêu con lắm", chứng minh cho việc "gia đình luôn quan trọng" và mai cồ aka bố già con đã đánh mất tất cả, từ ruột thịt cho tới bạn đời.

Phần 2 bố già với ending Malle game này có rất nhiều điểm chung, nói về những biến cố trong gia đình, họ phải chống chọi với những thế lực bên ngoài, có những vị phụ huynh thương con cái, cách những "đứa con" xoay sở và tự đưa gia đình vào chỗ "tự hủy". Maelle cũng như mai cồ, chỉ làm tất cả để "bảo vệ gia đình", cái kết của phim-game đều đúng với mong muốn cả 2 nhưng thực chất tương lai lại nhuốm màu đen tối

Ending của Verso thì mình cũng cực kỳ đồng cảm, nói 1 cách đơn giản về bối cảnh, gia đình có đứa 2 đứa con và 1 trong 2 đứa không may gặp nạn, đứa còn lại cứ mải nghiện "game" vì trong "game" đó còn nhân vật của anh/chị mình, thậm chí tới người vợ vì quá thương con cũng bị nghiện. Trong game ông bố còn nhảy vào quậy cái "game" tìm cách cứu gia đình được chứ ở ngoài đời thì chỉ có nát bấy, còn mấy em waifu và các nhân vật khác thì...tùy suy nghĩ mỗi người, cá nhân mình thì họ cũng đáng trân trọng.

Như mình chơi game rồi quý char này char kia, đó là mình đơn giản chỉ chơi game và biết rõ cái đám nv kia chỉ là những dòng code khô khan lập trình sẵn. Chứ biến hóa thành 1 dạng fantasy như game, mình chui vào đó, gặp gỡ, kết giao, yêu đương với họ rồi bùm phát mình phải uninstall game này để cứu gia đình, làm cho họ tan biết hết, nói chung chả biết sao
 
vkl có đoàn hi sinh thân mình làm cây cầu cho đoàn sau vượt qua...đánh 3 con creep fsjgnme-png. boss chính ở trên đỉnh núi bpc6dsv-png
Đoàn này đông vc, quanh cái đảo này đi đâu cũng thấy xác. Viết jounal cảm động xong mình 1 shot boss nghĩ cũng hài :))
 
Mấy đoàn cũ khá đông, lúc chưa bị bay màu mỗi đoàn chắc vài chục nghìn người, vô cái chỗ chiến trường nhìn xác chết chất như núi, tàu bè đắm vô số kể, đến cái đoàn 33 này còn đc hơn chục mạng

Mấy đoạn xác chết mà ko phải hóa đá để nguyên xác thịt bầy nhầy chắc hơn cả phim kinh dị, đỡ cái đám quái trong game này chỉ giết chứ ko ăn thịt
 
đọc spoil thì thấy vô dc trong Monolith gồm đoàn 60 và đoàn 70? Ko nói rõ làm sao đoàn 70 vô dc bên trong nhỉ
 
Mấy đoàn cũ khá đông, lúc chưa bị bay màu mỗi đoàn chắc vài chục nghìn người, vô cái chỗ chiến trường nhìn xác chết chất như núi, tàu bè đắm vô số kể, đến cái đoàn 33 này còn đc hơn chục mạng

Mấy đoạn xác chết mà ko phải hóa đá để nguyên xác thịt bầy nhầy chắc hơn cả phim kinh dị, đỡ cái đám quái trong game này chỉ giết chứ ko ăn thịt

Rớt xuống cái hố máu của thằng Dualliste như phim kinh dị.
 
Rớt xuống cái hố máu của thằng Dualliste như phim kinh dị.
Thật ra bao nhiêu năm r mà còn đống máu thì cũng kì 1uszr3v-
 
sao cùng là hàng “vẽ” mà con Alicia với con Clea lại tàn phai héo úa xám xịt trong khi ông bố Renoir với thằng con Verso vẫn chất lượng full HD vậy nhỉ
 
Mấy đoàn cũ khá đông, lúc chưa bị bay màu mỗi đoàn chắc vài chục nghìn người, vô cái chỗ chiến trường nhìn xác chết chất như núi, tàu bè đắm vô số kể, đến cái đoàn 33 này còn đc hơn chục mạng

Mấy đoạn xác chết mà ko phải hóa đá để nguyên xác thịt bầy nhầy chắc hơn cả phim kinh dị, đỡ cái đám quái trong game này chỉ giết chứ ko ăn thịt
Thế hệ trước chết dần. Thế hệ sau sợ con cái ko có tương lai nên ko dám đẻ. Cái này tôi thấy quen quen nghe ko giống fantasy lắm pepe-13
 
DNA Đông Lào có ở muôn nơi, có 1 đoàn còn thử ăn cả thịt nevron peepo_kek
 
xác mấy ông gigachad Đoàn 60 ở đâu ấy nhỉ?
 
Thế hệ trước chết dần. Thế hệ sau sợ con cái ko có tương lai nên ko dám đẻ. Cái này tôi thấy quen quen nghe ko giống fantasy lắm pepe-13
Thì tôi expect game hình tượng hóa thực trạng như này, cơ mà cuối cùng lại là family drama !duoi
upload_2025-5-17_9-2-37.png
 

Attachments

  • upload_2025-5-17_9-2-37.png
    upload_2025-5-17_9-2-37.png
    8.1 KB · Đọc: 124
Cái barrier ko phải có từ lúc đầu, nhớ là được dựng lên ở E50 hay gì đấy, nên mấy đoàn trước đó lọt vào được
 
đoàn đó ăn thử nevron bị đau bụng, xong nấu 1 nồi nấm ăn rồi chết mịa lun
Cậy răng khoẻ, cái gì cũng đớp, tất cả là tại nha tặc :chichdien:
 
Back
Top