Multi [GOTY2025] Clair Obscur: Expedition 33 - THE GREATEST GAME OF ALL TIME

Vote your True Ending


  • Total voters
    88
vì tạo ra người tốn chroma duy trì chứ sao , con nít thì nó ko đủ sức
 
thồi mấy anh em chơi chậm thì lội page mở spoil đi, trong này bàn nát hết rồi.

Verso và Clea vẽ tranh từ đầu, hai đứa này hồi đấy nhỏ tuổi nghịch chỉ vẽ thế giới và các loài vật mới theo ý thích thôi: Esquie, Monoco, Noco, tộc Gestral, tộc người băng, mục đích là nghịch nên đâu có vẽ người.

Verso real chết thì Aline mới bắt đầu vào vẽ thêm gia đình painted kèm thế giới con người để sống ảo xong thành con nghiện.
 
Verso nó vẽ ra gestral, grandis, lục địa, esquie, đảo, xe lửa và nhà ga, vì là con nít nên nó không đủ khả năng vẽ những thứ chi tiết như con người.
Clea hồi nhỏ từng vào đó chơi nên chắc cũng phụ Verso vẽ thêm mấy cái linh tinh và francois.

có một chi tiết là đám grandis có dùng xe lửa để kết nối với con ngưởi thì nhiều khả năng là Aline cũng có vào đó vẽ thêm thành phố và một ít nhân loại cho bức tranh của Verseo thêm sống động.
 
trong đám quái thú được vẽ ra theo thú cưng ngoài đời thì Francois là tội nhất rồi, Clea real vẽ ra xong chơi cùng 1 tgian, rồi bỏ luôn, đến lúc Aline vẽ painted Clea gặp lại thì chả có tí trí nhớ nào đã từng chơi với nó, đoạn Esquie tặng nó cái figure xong nó khóc đúng vừa hài vừa tội.
 
bổ sung thêm là Clea nó vẽ đám to to phá thế giới(đám rổng trong không đánh được trên map)/ fransico(con rùa đá)/ con lồng đèn( boss act 1)- để hù Verso trẻ con. điều rất bình thường với anh chi em trong gia đình.pu_kek1
 
Esquie nó là cái bình đựng nước uống phải ko nhỉ
 
nhiều khả năng là những người ở lumiere toàn là dựa trên người thật ở paris mà Aline từng quen biết, đám đó chắc cũng toàn giới quý tộc painter không. Nên có khi sequel là được điều khiển những nhân vật như Simon và Clea.
 
Cái này thì lại vô lý, nếu giả thuyết của mi đúng tại sao verso hồi nhỏ rảnh rỗi tạo ra nhà cửa, máy móc, xe cộ,... cực kì chi tiết...nhưng lại ko tạo ra người để ở? Người tạo cái thành phố đó là Aline để gia đình fake của bà sống ở đó, cùng người dân fake do bà tạo ra thì có lý hơn.
Còn lão bố ko đủ trình xóa cái family fake do đám đó special thì lumiere cũng special cũng ko có gì lạ, đám đó còn già hơn cả expedition zero.
Thế giới này ban đầu 2 chị em vẽ ra để vào chơi + thử thách như kiểu chơi game nên toàn quái vật là chính chứ đâu có dân.
 
trong đám quái thú được vẽ ra theo thú cưng ngoài đời thì Francois là tội nhất rồi, Clea real vẽ ra xong chơi cùng 1 tgian, rồi bỏ luôn, đến lúc Aline vẽ painted Clea gặp lại thì chả có tí trí nhớ nào đã từng chơi với nó, đoạn Esquie tặng nó cái figure xong nó khóc đúng vừa hài vừa tội.
Nó đúng với thực tế là khi bé yêu thích đồ chơi, lúc nào cũng chơi đùa với nó. Lớn nên rồi thì đồ chơi cũng chỉ cất kho chứ mấy khi lôi ra chơi.
 
chơi game nói với đám fade human(clea/renoir/Verso) là có thêm thông tin về tính cách gia đinh painter trước khi thảm họa:
- Renoir: người theo chủ nghĩa hoàn hảo(cái Journal unknow) hồi xưa bị dính trong tranh chắc do làm god chỉnh mãi tranh không hoàn hảo như ý> được bà mẹ cứu và truyền cái kỹ năng thổi cảm xúc vào tranh. sau toàn tâm vì gia đình nhưng vẫn khá soi mói bắt bẻ ngầm thành viên gia đình( đam anox). ông này không bị bà mẹ đè thì chắc cũng khống chế cuồng lắm.peepo_giggle
-Aline: là người giàu cảm xúc và có vẽ trách nhiệm cao( theo mắt simp của ông bố). bà mẹ chắc gồng gánh hội painter cũng nhiều( đi cứu cả người trong hội aka ông bố) giao thiệp rộng và vẽ nặng tâm hồn( tạo ra cả lumire trong tranh).
- Clea: thừa hưởng tính nặng hoàn hảo của bố và sự bao đồng của mẹ> chuyển thành nghệ nhân nặng tính vẽ hết lưu hết cảnh đẹp thế giới. ông bố từng hỏi nó sợ chết không> trả lời thành sợ chêt vì đến chết cũng không vẽ hết được thế giới. Ông bố mới làm con Anxox là đứa gánh thế giơi( hàm ý nó gánh quá nhiều+ tham quá cái gì cũng muốn gom về mình). Clea nó cáu quá mới cho Simon sức mạnh đâm chết con Anox. Cay quá màmghqp4v-png
- Verso: người sống hai mặt trong già đình phản ánh cả lên thằng paint Verso. tay này chắc chuyên làm hòa giải viên với con cưng của mẹ nên ông bố chê nó vẽ không hoàn hảo nổi vì không nhận được bản thân thực sự là gì. anh này chắc trường phái tự do vẽ vì thích chứ chả phải vì đam mê nên chỉ có 1 tác phẩm từ nhỏ là thổi hồn vào. chắc chịu hết nổi nên đi làm nhạc gia.ip6bcye-png
- Alica: người khép kín lại bị cả bố và mẹ áp chỉ tiêu cao. ông bố kỳ vọng quá và cũng thất vọng nhiều. ông có nói là sợ con này không thoát khỏi nổi ám ảnh vụ Verso nên cứ kỳ vọng để mong nó thay đổi. nói chung thì kiểu con cái tự kỷ bị ba mẹ mong bước ra khỏi nhà chạm cỏ để phát triển.peepo_ohshit
 
trong đám quái thú được vẽ ra theo thú cưng ngoài đời thì Francois là tội nhất rồi, Clea real vẽ ra xong chơi cùng 1 tgian, rồi bỏ luôn, đến lúc Aline vẽ painted Clea gặp lại thì chả có tí trí nhớ nào đã từng chơi với nó, đoạn Esquie tặng nó cái figure xong nó khóc đúng vừa hài vừa tội.
Ủa Francois ngoài real là cái gì thế
 
Mà chính ra Clea cũng ở trong tranh lâu phết, thấy bản thể của n tan biến gần hết luôn, ko như ông bố với bà mẹ.
 
Mà chính ra Clea cũng ở trong tranh lâu phết, thấy bản thể của n tan biến gần hết luôn, ko như ông bố với bà mẹ.
cũng chả phải lâu mà là nó để 1 phần hồn lại để khống chế Paint Clea vẽ neron thôi. cái fade là kiểu ký ức bị dính kèm theo phần hồn ấy.peepo_filingnails
 
Ông bố theo chủ nghĩa vẽ tranh là phải có lớp lan, phải có ý nghĩa, mấy map với axon ổng vẽ thì đúng là giàu ý nghĩa hàm ẩn thiệt
 
Esquie nó là cái bình đựng nước uống phải ko nhỉ
nó là con thú nhồi bông nằm trên giường thằng verso ấy =)). Mởi hết mấy cái phòng ở manor là bít phòng của mấy đứa con thì sẽ biết tính cách và sở thích cửa từng đứa luôn. Monoco là con chó nằm gần cái lò sửa đó =))
 
Thế giới này ban đầu 2 chị em vẽ ra để vào chơi + thử thách như kiểu chơi game nên toàn quái vật là chính chứ đâu có dân.

Thì ta cũng nói đám quái vật với đảo chắc là do mấy đứa nhỏ nó tạo dựa theo đồ chơi của chúng nó, còn cái thành phố lumerie (paris fake) là do bà mẹ tạo.
 
Hình như cả game không ai hỏi Verso là nó muốn gì peepo_angry
Cảm giác tội vl muốn yên nghỉ cũng không được peepo_angry
 
nó là con thú nhồi bông nằm trên giường thằng verso ấy =)). Mởi hết mấy cái phòng ở manor là bít phòng của mấy đứa con thì sẽ biết tính cách và sở thích cửa từng đứa luôn. Monoco là con chó nằm gần cái lò sửa đó =))
không tạo hình của nó giống bình rượu thôi. thêm cái cuối Act 2 bị Ciel nó bắt ói rượu ra ấy mà.mghqp4v-png
 
Back
Top