Manchester United - Amorim: Make Mancunians dream again

Status
Không mở trả lời sau này.
nghe cái trận này từ cả tháng nay nhưng ko nghĩ lại sớm thế? NHA vừa kết thúc CN mà thứ 4 đã đi tour luôn rồi, đúng nghĩa tao trả chúng mày lương cao thì vắt chết cụ chúng mày =))
Thế nên mới đá kiểu hờ hợt bất mãn CDV chửi quá trời kìa =)) Đã trắng tay,đang lục đục nội bộ lại lôi đi diễn xiếc éo ai chả cay =))
 
Tân thành năm ngoái tung đội trẻ thua giải Úc all stars 8 quả nên thôi nghĩ lại cũng ok.

Có vẻ h trình độ xích lại gần nhau thật. Xưa Barca B, Porto B nó còn đá nhẹ nhàng giết mấy đội Đông Nam Á như con.
3k kĩ thuật vcl, giờ đội B nó đá vẫn hiếp Sea thôi
 
Thế nên mới đá kiểu hờ hợt bất mãn CDV chửi quá trời kìa =)) Đã trắng tay,đang lục đục nội bộ lại lôi đi diễn xiếc éo ai chả cay =))

thằng CĐV nào chửi cũng dẩm, phải thừa hiểu phải như nào rồi chứ :D
 
thằng CĐV nào chửi cũng dẩm, phải thừa hiểu phải như nào rồi chứ :D
Khán giả la ó rầm trời luôn mà.Ông nhận tiền người ta mà ông kiểu hời hợt ai chả tức =))
 
Bọn cầu thủ giờ trong đầu chỉ có kỳ nghỉ hè chứ đá đấm gì nữa, có mấy thằng cầu thủ trẻ là nhiệt thôi mghqp4v-png
 
Đá như chết trôi thế thì không hi vọng thắng, cơ mà cũng không nghĩ là phế đến mức để thua.
 
Đám asian cũng mới tập hợp được 2 ngày chứ mấy, toàn đứa lạ hoắc gộp lại thành 1 đội, thua là thua ý kiến cũng vậy/kjow7zf-png
 
Chỉnh sửa cuối:
Asean cũng ko phải đội hình mạnh nhất. Xuân Son, Quang Hải, mấy anh Thái dúi nữa.

Thằng Pinoy đẹp trai số 6, Aguero với Hai Long đá hay phết. Tự tin thoát pressing như đúng rồi.
 
  • Like
Reactions: NJZ
Asian là đáy XH còn t nào hơn nữa ebbuoyd-png
 
Đi du lịch, tranh thủ ra sân làm nóng tí. Động lực chơi còn kém mấy trận phủi đá tiền sân tiền nước mà anh em chửi ghê thế :D
Nhưng cũng phải chửi thằng nào xếp lịch giao hữu ngu hơn chó. Giả sử hôm nọ kể cả thắng Tot cũng khỏi được nghỉ ăn mừng luôn, đúng là chỉ có ra bãi cỏ ăn bbq.
 
Đi du lịch, tranh thủ ra sân làm nóng tí. Động lực chơi còn kém mấy trận phủi đá tiền sân tiền nước mà anh em chửi ghê thế :D
Nhưng cũng phải chửi thằng nào xếp lịch giao hữu ngu hơn chó. Giả sử hôm nọ kể cả thắng Tot cũng khỏi được nghỉ ăn mừng luôn, đúng là chỉ có ra bãi cỏ ăn bbq.
tôi thấy hình như có luật bất thành văn là trễ lắm thì đầu tháng 6 phải thả bọn cầu thủ đi nghỉ mát hồi phục, còn pre-season cũng book kín lịch rồi, nên còn mấy ngày cuối tháng 5 tao bào chết mẹ bọn mày mghqp4v-png
 
Thì trước giờ toàn là bọn cầu thủ đi nghỉ hè 1 thời gian xong mới quay lại tập trung train fitness tiền mùa giải rồi mới đi du đấu các kiểu. Đây vừa kết thúc mùa giải dc vài ngày đã kéo tụi nó đi ngay =))
Mà mấy trận như này thua có gì đâu, thời ông cụ ngày xưa thỉnh thoảng cũng thua như này, chả quan trọng mghqp4v-png
 
Khán giả la ó rầm trời luôn mà.Ông nhận tiền người ta mà ông kiểu hời hợt ai chả tức =))

xác định mua vé xem thần tượng bằng xương bằng thịt thôi chứ đòi đá cống hiến thì có cái nịt

chưa kể trong bối cảnh hiện tại muốn cũng đâu có đá hay được =))
 
Còn đống cầu thủ trẻ mà chưa kể đội Sea nó còn ko đá tập với nhau bao h.

Kém vẫn là kém thôi, ko thể giải thích dc đâu các bạn
 
Đông Á > Tây Á > Trung Á = Đông Nam Á > Nam Á.
 
upload_2025-5-29_13-45-37.jpeg
 

Attachments

  • upload_2025-5-29_13-45-37.jpeg
    upload_2025-5-29_13-45-37.jpeg
    156.2 KB · Đọc: 159
Có lẽ anh em nên chấp nhận sự thật rằng Liam Delap sẽ chọn Chelsea chứ không phải chúng ta, cho dù hiện giờ vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Hai thứ mà Delap muốn thì Chelsea đều đáp ứng được cả, đó là vé C1 và suất đá chính. Việc Jackson thể hiện phong độ rất kém cỏi ở nửa sau mùa giải năm nay khiến cho Chelsea quyết tâm tìm một tiền đạo mới vậy nên suất đá chính là thứ họ có thể đáp ứng cho Delap.

Thứ duy nhất giúp MU có thể đánh bại Delap là vấn đề “đầu tiên”, tức là tiền đâu. Chelsea đang hạ thấp trần lương nên nếu MU trả cho Delap mức đãi ngộ hấp dẫn thì chúng ta có thể giành được chiến thắng. Nhưng đó là hạ sách, chớ dại mà nghĩ tới.

Nên là đặt lên bàn cân, hiện MU chẳng có gì hơn Chelsea cả, do đó, viễn cảnh MU chuyển sang mục tiêu mới là điều ta nên tính dần là vừa.

#Bocalex
 
Mặc dù vừa vô địch Conference League với Chelsea nhưng Mr. Freedom vẫn đứng trước khả năng bị trả về Old Trafford. Vấn đề ở đây nhiều khi không đến từ mức phí chuyển nhượng, có thể cốt lõi cho việc Doraemon sẵn sàng trả phí bồi thường cho Man United đến từ mức lương cực cao của Jadon Sancho.

Người đang hưởng lương cao nhất của họ là đội trưởng Reece James cũng chỉ nhận £250k/tuần. 3 ngôi sao sáng nhất của họ là Enzo, Caicedo và Cole Palmer cũng chỉ nhận lần lượt £180k, £150k, £130k cho mỗi người. Và tất nhiên làm sao Chelsea sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương chỉ để trả £200k (giả sử deal giảm lương) cho một kẻ vô tổ chức như Jadon Sancho.

Đó là chưa kể nếu trả lương Sancho cao hơn các ngôi sao của đội thì làm sao các cầu thủ đồng ý. Nói nào ngay, nhìn sang MU với trường hợp siêu flop virus Alexis Sanchez sang một phát lây bệnh cho cả tập thể. Lương lậu từ đó phi mã theo, mà người phá vỡ cấu trúc lương của MU lại chính là PCT Ed Woodward người luôn được xem là máy in tiền của Glazers suốt những năm ông làm việc cho giới chủ Mỹ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top