- 27/1/06
- 20,812
- 22,193
mấy anh nga công nhận đam mê, làm lại hẳn cái lineage 2 bằng UE4

dự án cũng 8 9 năm rồi, mới bắt đầu mở server test 2 hôm trước https://lu4.live/lu4
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Chính trị chính xác bên đó thế rồi, làm cái gì mà không theo là chết ngayBuff aura tinh thần dân tộc max shield max buff cmnr .
![]()
Xem như game này bên đó éo ai dám chê luôn .


Giờ AMD dồn hết công lực cho handheld PC + console là hợp lý.handheld riêng switch nó bán khoảng 150tr máy cmnr gấp đôi ps5![]()
Tiêu biểu cho lợi ích khi học văn tốt, nói cái éo gì cũng lọt lỗ tai

Giờ AMD dồn hết công lực cho handheld PC + console là hợp lý.
Tính ra về mảng GPU cho console AMD cũng khỏe chứ không phải yếu.
Gen 6: PS2 (éo biết) - Xbox (Nvidia) - Game Cube (ATI); Tính ra doanh số thì Game Cube hòa Xbox
Gen 7: PS3 (Nvidia) - X360 (ATI) - Wii (ATI); Gen này AMD ăn chặt, X360 ngang PS3 còn Wii làm bố.
Gen 8: PS4 (AMD) - XOne (AMD) - Wii U (AMD) - Switch (Nvidia); Không có quả Wii U flop thì AMD clear 100%, nhưng quả Switch lật kèo quá cháy cho Nvidia
Gen 9: PS5 (AMD) - X Series (AMD) - Switch (Nvidia) - Switch 2 (Nvidia); Khả năng Nvidia vẫn bú.
Tính cả Gen 10 với Switch 2 thì thực ra AMD bú được 2 ông Sony với Mic vẫn đang hòa kèo.

Cuối game cho Ngô Kinh leo lên xe ngựa cầm cờ Trung Quốc phất liên tục

Từ Switch với Switch thì đều là máy half-gen rồiSwitch 2 tính ra là gen 10 rồi ông ơi. WiiU thất bại quá nên đẩy gen9 nhanh nhanh![]()
Trong này toàn các chú, các bác rồigame trung quốc cứ đợi có bản dịch việt rồi chơi cho gần gũi
đến cái 3Q musou của da bông làm có tiếng việt vô dễ chịu hẳn
mà có quý anh nào hứng thú dịch game ko làm 1 con sub gvn để đời như xưa kia nhỉ
Trở về nhà, với người Trung Quốc, luôn là chuyện trọng đại.
Cách đây hơn hai ngàn năm, Khuất Nguyên đã viết: “Chim bay tìm về quê cũ, cáo chết quay đầu về đồi xưa.”
Lý Bạch trong cơn mê man từng “Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ quê nhà.”
Một vĩ nhân như Mao Trạch Đông, khi trở về Thiều Sơn sau khi lập quốc, cũng xúc động viết: “Mộng cũ như còn nguyền dòng nước, cố hương ba mươi hai năm qua.”