Superman (11/07/2025) - Khởi đầu DC Universe của James Gunn

Gớm fubar không thấy kiểu mạt sát vài chục pages hay sao mà giả đò ngây thơ vậy, xoay quanh có chục (2 chục?) acc xoay tour chê.

Nó buồn cười thôi.
Dyrus ko follow thời điểm 2016 rồi, hồi đó mới gọi là "mạt sát", đến mình cũng ko chịu nổi vài mem cả nhà M lẫn D. Ông khen phim quote bài chửi ông chê và ngược lại kéo dài mấy chục pages, chửi nhau đủ thứ luôn. Còn bây giờ ai chê thì chê, ai khen thì khen có mạt sát gì người rì viu đâu. Đọc từ page 1 đến giờ Dyrus có thấy Tuấn hi vọng quote bài mấy bạn khen phim chưa? :5cool_big_smile:
Lên fb mình mới chê phim ở 1 page thôi 1 lũ vào "James Gunn ... mẹ mày hay gì à?" và đủ thứ từ ngữ khác nữa, cái này mới gọi là toxic nè.
 
IMG_1973.jpeg
 

Attachments

  • IMG_1973.jpeg
    IMG_1973.jpeg
    378.8 KB · Đọc: 270
IMG_1974.jpeg

Ngay sau bộ phim Justice League năm 2017, các giám đốc điều hành của Warner được cho là đã gặp gỡ với chủ tịch Marvel Studios – Kevin Feige – để cố gắng thuyết phục ông “đổi phe” và đứng đầu DCEU, nhưng các cuộc đàm phán đã “chìm xuồng”.
 

Attachments

  • IMG_1974.jpeg
    IMG_1974.jpeg
    378.7 KB · Đọc: 269
Ko biết phát triển tiếp universe hay lại reboot tiếp. Sah giờ mà reboot nữa thì thôi khỏi làm đi, out meta rồi
 
Buồn cười là mấy film Mervui gần đây dở thúi, fan vào chửi cũng nhiều thì lại chả thấy ai buồn cười vì cả đám cùng chửi 1 đám film dở tạp nham nhảm nhí.

Cũng có chừng đó account, cũng có mỗi 1 thằng "giả ngây thơ" vào kháy đểu như bị dại.

Buồn cười là mở cái forum, lại chỉ vừa cười vừa khen, chứ coi xong vừa chê vừa chửi lại đc gán cái danh hater

Buồn cười là cái forum bàn luận cũng phải kềm chế cảm xúc, ko lại thành hater, anti. Mà cũng chỉ trong cái topic DC, chứ topic khác thì đều là "ng xem ngây thơ chửi film dở"

Buồn cười cái tư duy giả cầy, chụp mũ "hater" như 1 thói quen. Con nít mới dễ lạm dụng từ ngữ chụp mũ khi ko thể chiến thắng bằng tranh luận đc.

Buồn cười là mấy thằng giả cầy kháy đểu Snyder thì ko phải hater c hó dại, mà chỉ có ng chê Sịp Gunn lại là hater

Lần sau coi film xong thì film dở cũng chửi 1 câu rồi đi ra, như vậy mới là văn minh, topic chỉ có 1 trang mới là topic tiến bộ.
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chung ai chê phim này thì là fan iron heart hếtn01copx-png
 
Gớm fubar không thấy kiểu mạt sát vài chục pages hay sao mà giả đò ngây thơ vậy, xoay quanh có chục (2 chục?) acc xoay tour chê.

Nó buồn cười thôi.

gamevn này được bao nhiêu acc active lắm =)) 2 chục vào đây chê thì là vinh hạnh cho james súng rồi =))
 
Wb đúng là tập hợp của 1 đám ngu
 
Ko biết phát triển tiếp universe hay lại reboot tiếp. Sah giờ mà reboot nữa thì thôi khỏi làm đi, out meta rồi
Tiếp thôi, hoặc dẹp luôn, chứ reboot j tầm này nữa. MCU sắp xong saga 2 cmnr. Nếu tiếp thì có thể wb sẽ can thiệp vô. Với Zack là tăng hài, còn với Gunn là...... giảm hài.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim dở thì chê chứ mắc gì ko cho chê :))

Người chê thì lại bị đánh giá, trên fb nó ăn tiền khen thì cũng ko nói gì ở đây chê cũng bị lên án à.
 
Dyrus ko follow thời điểm 2016 rồi, hồi đó mới gọi là "mạt sát", đến mình cũng ko chịu nổi vài mem cả nhà M lẫn D. Ông khen phim quote bài chửi ông chê và ngược lại kéo dài mấy chục pages, chửi nhau đủ thứ luôn. Còn bây giờ ai chê thì chê, ai khen thì khen có mạt sát gì người rì viu đâu. Đọc từ page 1 đến giờ Dyrus có thấy Tuấn hi vọng quote bài mấy bạn khen phim chưa? :5cool_big_smile:
Lên fb mình mới chê phim ở 1 page thôi 1 lũ vào "James Gunn ... mẹ mày hay gì à?" và đủ thứ từ ngữ khác nữa, cái này mới gọi là toxic nè.
Đợt 2016 war bvs còn chưa nguội, qua cap 3 war tiếp pepegif-12
 
Hater thì nhận là hater chứ sợ mẹ gì. Phim chưa ra đã lôi đám này ra để xỉa xói, mkt thì gáy như trĩ giờ phim như cái đồng bằng thì ăn backlash phải chịu. Trèo cao té nặng thôi chứ có gì mà thắc mắc
Rồi lại còn "cchụ hay 2 chục acc xoay tua" ? Cái gvn nhiều thành viên lắm hả mà chê từng đó xoay tua. 2 chục mạng vào chửi là nhiều lắm đó
 
phim này khác gì Justice League lite version đâu. nhét mr terrific vô để thay batman hahah.metamorpho thay martian manhunter
 
Thật ra mới có 8 trang là fail cmnr, cũng thể hiện thể loại SH giờ "nhạt" peepo_dead

Người khen cũng chả buồn chửi lại thằng chê. Cái đó ko phải là "cao cao tại thượng", mà là chán quá, éo muốn tốn thời gian vô bổ vì 1 cái film "nhạt nhẽo", xem đc peepo_dead

Chứ film mà hot, người xem đông, thảo luận rôm rả, anti với fanboy lại chả chém nhau vỡ đầu peepo_dead
 
Xem xong lúc 12h trưa, cả rạp có nhõn 5 mạng, ngồi cùng 1 hàng G Mipec Long Biên
Ko kỳ vọng cao nên tâm lý đi xem ko bị nặng nề, những gì mọi người chê thì chê hết rồi, chỉ có 2 thứ ghét nhất khi xem:
1. Lời nhắn của ông bô bà mẹ ruột của sịp, đéo hiểu nghĩ gì cho vào nó thô thiển, tục tĩu đến thế, đéo hiểu đấy là thoại gây hài hay thế nào nữa.
2. Con chó - Đéo thể thẩm được con chó.

Còn 2 char khi xem trailer cực ghét nhưng khi xem phim thì mình lại cực thích là Guy Gardner và Mr. Terrific. Mặc dù Guy Gardner nói thẳng là xuất hiện rất ít nhưng mỗi lần xuất hiện là mình lại trầm trồ về quả nhẫn của anh, vì mấy màn đánh đấm của Sịp éo có gì nổi bật cả.
Xem xong mà anh nào chê Lex của Snyder thì tôi cũng méo hiểu, ko bàn đến diễn xuất, nhưng Lex ở đây éo có tí gì gọi là nguy hiểm cả, 2 anh Sịp với Lex hét hò, quát vào mặt nhau như Bat Nolan.
 
Xem xong lúc 12h trưa, cả rạp có nhõn 5 mạng, ngồi cùng 1 hàng G Mipec Long Biên
Ko kỳ vọng cao nên tâm lý đi xem ko bị nặng nề, những gì mọi người chê thì chê hết rồi, chỉ có 2 thứ ghét nhất khi xem:
1. Lời nhắn của ông bô bà mẹ ruột của sịp, đéo hiểu nghĩ gì cho vào nó thô thiển, tục tĩu đến thế, đéo hiểu đấy là thoại gây hài hay thế nào nữa.
2. Con chó - Đéo thể thẩm được con chó.

Còn 2 char khi xem trailer cực ghét nhưng khi xem phim thì mình lại cực thích là Guy Gardner và Mr. Terrific. Mặc dù Guy Gardner nói thẳng là xuất hiện rất ít nhưng mỗi lần xuất hiện là mình lại trầm trồ về quả nhẫn của anh, vì mấy màn đánh đấm của Sịp éo có gì nổi bật cả.
Xem xong mà anh nào chê Lex của Snyder thì tôi cũng méo hiểu, ko bàn đến diễn xuất, nhưng Lex ở đây éo có tí gì gọi là nguy hiểm cả, 2 anh Sịp với Lex hét hò, quát vào mặt nhau như Bat Nolan.
tôy chấp niệm ko tin lời nhắn đến nỗi còn nghĩ biết đâu nhét đính chính vào after creditpeepo_dead
 
Mới xem xong, hay hơn mong đợi, hiển nhiên k bằng được với MOS nhưng xét vị thế là 1 phim khởi đầu franchise thì phim làm khá tốt. Mình có điểm k ưa ở phim này ( chủ yếu là con chó, cách xây dựng bố mẹ thật của Sup, Lex nửa sau phim ngu hẳn với worldbuilding còn thủng lỗ chỗ nhưng những điểm thích thì nhiều hơn hẳn!). Chất lượng action đầu phim hơi thường nhưng cuối phim tiến bộ rõ rệt, sợ ra cũng được 8/10 so với MOS, cách xây dựng lois và sup cũng khá hay, về cơ baen xem xong thấy thích gần hết nv phe ta
Rát: 8,5/10 ( đã cộng nửa điểm vì supergirl xinh vãi!)
 
Xem xong lúc 12h trưa, cả rạp có nhõn 5 mạng, ngồi cùng 1 hàng G Mipec Long Biên
Ko kỳ vọng cao nên tâm lý đi xem ko bị nặng nề, những gì mọi người chê thì chê hết rồi, chỉ có 2 thứ ghét nhất khi xem:
1. Lời nhắn của ông bô bà mẹ ruột của sịp, đéo hiểu nghĩ gì cho vào nó thô thiển, tục tĩu đến thế, đéo hiểu đấy là thoại gây hài hay thế nào nữa.
2. Con chó - Đéo thể thẩm được con chó.

Còn 2 char khi xem trailer cực ghét nhưng khi xem phim thì mình lại cực thích là Guy Gardner và Mr. Terrific. Mặc dù Guy Gardner nói thẳng là xuất hiện rất ít nhưng mỗi lần xuất hiện là mình lại trầm trồ về quả nhẫn của anh, vì mấy màn đánh đấm của Sịp éo có gì nổi bật cả.
Xem xong mà anh nào chê Lex của Snyder thì tôi cũng méo hiểu, ko bàn đến diễn xuất, nhưng Lex ở đây éo có tí gì gọi là nguy hiểm cả, 2 anh Sịp với Lex hét hò, quát vào mặt nhau như Bat Nolan.
đống ý cái tin nhắn với con chó, éo thể hiểu nghĩ gì mà kiểu cho chi tiết con chó thấy khó chịu vl. quả tin nhắn thì thôi, đúng kiểu móc đít ra chứ bt éo có ai nhắn cái kiểu thế. Phim này cũng làm tầm thường hoá nhân vật Lex quá, thêm cái nhân vật con người yêu đúng kiểu làm plot device chứ nhân vật này lạc quẻ vl.
nhưng xét tổng thể ra thì tôi thấy cũng chả đến mức tệ đến mức bị kêu phá hoại hình tượng sup các thứ, mà chính ra sup thế này cũng khá hay ho. Nhân vật khác như Guy với Mr T lại khá vui. Mình cứ nghĩ Guy sẽ kiểu bố láo mất dạy nhưng hoá ra lên phim cũng ổn phết
 
Có vẻ đồng thuận chung từ critics đến đại chúng hiện tại với phim này là ok/ fine/ xem cũng dc / giải trí ko kì vọng, ko có j xuất sắc hết hoặc thậm chí cảm thấy phim như shit với mấy thị trường nước ngoài ko phải US, nên sinh ra 1 tâm lý là ... xem cũng dc mà ko xem cũng dc.

Người lên ý tưởng xếp lịch chiếu phim này chơi ác quá, xếp nó xen giữa 2 đối thủ mạnh vl, đã thế F1 còn hay bất ngờ dạng đang overperform luôn. Mà đám khủng long thì cũng thuộc nhóm popcorn flick giải-trí-ko-kì-vọng nhưng tệp khán giả rộng hơn nên phim này mới bị vùi dập tan nát ở phòng vé thôi. Kiểu dân mình cũng có câu là yếu đừng ra gió đó.

Thực ra tui thấy nhóm người kì vọng phim khởi đầu, đặt nền móng cho DCU phải hơn thế này cũng ko sai, vì thực tế là phim này chạy bài pr seeding từ năm ngoái đến giờ nhiều lắm, vd như trên đít đỏ tầm đầu năm nay nhiều người còn bị seeding dắt đến mức hoang tưởng là phim này ăn dc khủng long chỉ vì lí do duy nhất là có ...Gunn. Giả dụ mà phim này nằm trong 1 cái chuỗi phim của Marvel thì chắc cũng ko bị chửi vậy.

Gimmick của Gunn là hài silly mất não, nhiều phân đoạn cố tình làm quá để gây hài đồng thời làm phim bớt căng thẳng kể cả ở lúc cao trào, bao năm vẫn vậy mà bảo ko có cái đấy thì khéo phải đổi đạo diễn thì may ra.
 
Back
Top