
Nhà báo Laurie Whitwell tóm tắt lại cách MU thực hiện thương vụ Bryan Mbeumo trên tờ The Athletic:
**********************
Động thái ký hợp đồng sớm với Cunha đã góp phần làm chậm tiến độ vụ Mbeumo. Việc United kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng của Cunha đã giúp cho Brentford có một thước đo về giá trị của Mbeumo. Brentford kiên quyết cho rằng Mbeumo đáng giá hơn Cunha vì cầu thủ người Cameroon có thành tích tốt hơn Cunha tại Ngoại hạng Anh mùa trước.
United đã chiêu mộ Cunha vào ngày 1 tháng 6, ngay khi kỳ chuyển nhượng vừa mở cửa, với niềm tin rằng họ cũng có thể chốt luôn cả thương vụ Liam Delap cùng lúc, qua đó thoát khỏi cảnh đàm phán mệt mỏi. Tuy nhiên, Delap đã chọn Chelsea, sau khi United thông báo cho anh ấy về ý định của họ vào ngày 29 tháng 5.
United ngay lập tức chuyển hướng sang Mbeumo, với việc họ đã chuẩn bị sẵn sàng về những gì có thể xảy ra với thỏa thuận và biết rằng cầu thủ này muốn gia nhập United hơn là những đối thủ khác, bao gồm Newcastle United, Tottenham Hotspur và Arsenal.
6 ngày sau khi biết Delap chọn Chelsea, United đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên cho Mbeumo với số tiền 45 triệu bảng Anh cộng thêm 10 triệu bảng Anh phụ phí — khởi đầu cho sự tranh cãi trong các cuộc đàm phán làm thương vụ bị chậm tiến độ.
Brentford tin rằng United đã được các bên trung gian thông báo về mức giá cần thiết để hoàn tất thương vụ — lời đề nghị ban đầu của United thấp hơn con số đó, và dù sao đi nữa, định giá của Brentford cũng không khớp với những gì mà các bên trung gian đã truyền đạt cho United.
Có thông tin cho rằng Tottenham đã đưa ra lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng cho Mbeumo. Spurs phủ nhận điều đó nhưng Brentford khẳng định con số này là một thước đo khác cho giá trị của Mbeumo và United sẽ phải tăng lời đề nghị lên đáng kể.
Lời đề nghị thứ hai của United, xét về tổng thể, tương đương với mức phí chuyển nhượng của Cunha là 55 triệu bảng cộng thêm 7,5 triệu bảng phụ phí. Mặc dù lời đề nghị ban đầu chỉ mang tính chất thăm dò, United tin rằng, sau những cuộc trao đổi cơ bản, lời đề nghị thứ hai này có khả năng cao để được chấp nhận.
Sự tự tin đó đã khiến một số người tại Old Trafford và Carrington dự đoán Mbeumo sẽ đến United vào cuối tháng 6. Nhưng Brentford một lần nữa đã từ chối. Cho dù Brentford có thay đổi định giá hay United bị bên trung gian thông tin sai lệch thì tùy thuộc vào quan điểm của mỗi bên, mỗi giả thuyết đều đã được những người có liên quan đến thương vụ này nhắc đến.
Những tranh cãi vẫn tiếp diễn. Một số người liên quan đến thương vụ này cho biết Brentford đã gây áp lực buộc Mbeumo phải chấp nhận chuyển đến những đội bóng đã đề nghị mức phí cao hơn, chẳng hạn như Newcastle. Tottenham cũng được thông báo chi phí để thực hiện thương vụ này.
Mbeumo muốn gia nhập United nhưng điều đó không có nghĩa là Brentford sẵn sàng để anh ra đi với mức giá thấp hơn mức mà các đội bóng khác sẵn sàng chi trả. Cũng có cảm giác rằng việc United đưa ra mức giá thấp hơn dự kiến trong lần chào giá đầu tiên đã khiến Brentford, không mấy ấn tượng. Sau đó Brentford đã đề nghị Mbeumo chấp nhận mức lương thấp hơn tại United để tạo điều kiện cho thương vụ đạt được mức phí chuyển nhượng cao hơn.
Điều đó đã không bao giờ xảy ra và cuối cùng, chính Brentford là đội đã đứng ra thoả hiệp về mức giá họ mong muốn để thương vụ có thể hoàn thành. Sau một loạt các con số khác nhau được đưa ra, mức giá cuối cùng mà United nhận được, bằng văn bản, là 70 triệu bảng cộng với 7 triệu bảng phụ phí.
United đã lùi lại, họ nhận thấy rằng đôi khi trong các thương vụ mua bán, sự im lặng sẽ kéo đối phương trở lại bàn đàm phán. Thương vụ trải qua 3 tuần lễ mà không có tiến triển thực sự nào, khiến người hâm mộ United rất thất vọng. Amorim cũng bày tỏ sự lo lắng.
United đã đàm phán về các mục tiêu khác, bao gồm một số tiền đạo, nhưng Mbeumo vẫn là trọng tâm chính còn nỗ lực tìm kiếm các phương án thay thế là để tạo ra đòn bẩy. Brentford biết mong muốn ký hợp đồng với Mbeumo của United và đã chờ đợi.
Hạn chót mang tính tượng trưng cho thương vụ Mbeumo là ngày 7 tháng 7, ngày đầu tiên United trở lại tập luyện trước mùa giải mới, đã trôi qua mà không có gì xảy ra.
Thay vào đó, chính việc Mbeumo trở lại tập luyện một tuần sau đó đã khơi mào cho những động thái chuyển nhượng. Mbeumo đã có mặt tập trung vào ngày 14 tháng 7 và hành động một cách chuyên nghiệp — nhưng anh ấy cũng nói rõ với BLĐ Brentford rằng mình muốn gia nhập United. Tuy nhiên, Mbeumo không tham gia các buổi tập trên sân cỏ, mà thay vào đó là tập luyện trong phòng gym trước khi được CLB cho thời gian nghỉ ngơi để hoàn tất việc chuyển nhượng.
Việc Brentford ráo riết theo đuổi Omari Hutchinson của Ipswich vào tuần trước cũng là một dấu hiệu khác cho thấy câu chuyện đang đi đến hồi kết.
Về phần United, với việc chuyến du đấu tới Mỹ đang đến gần, các giám đốc điều hành câu lạc bộ đã tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp để xác định con đường phía trước.
Berrada và Wilcox đã bay đến Iceland vào thứ Tư tuần trước để gặp Ratcliffe và thảo luận về công việc kinh doanh của United trong vài ngày.
Kỳ chuyển nhượng là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận, với Mbeumo là trọng tâm. Ratcliffe thích nói chuyện trực tiếp khi đưa ra các quyết định quan trọng. Sau đó Ratcliffe đã chấp thuận cho United trở lại với lời đề nghị thứ 3 trị giá 65 triệu bảng cộng với 5 triệu bảng phụ phí. Nó đạt mức 70 triệu bảng như lời đề nghị gây tranh cãi của Spurs đưa ra, mặc dù thấp hơn gói 77 triệu bảng do Brentford đề xuất.
Brentford hiểu rằng lời đề nghị này là đủ để đạt được thỏa thuận và đến tối thứ Năm, tất cả những gì còn lại chỉ là tính toán các khoản phụ phí. Cuối cùng, Brentford đã thuyết phục được United chi thêm 1 triệu bảng và họ sẽ cho phép United chia ra thanh toán số tiền trong vòng 4 năm.
#Bocalex