- 20/8/10
- 6,996
- 1,711
vl thật, Bác Cameron còn phải công nhận Zack nhưng dân ngoại đạo thì phán như thật.
Trình làm phim khác thì ko nói chứ nội dung con MoS phải chửi Nolan và Goyer, đọc chưa quá 6 đầu truyện đã tí tởn đi làm phim về Sup.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
vl thật, Bác Cameron còn phải công nhận Zack nhưng dân ngoại đạo thì phán như thật.
Cũng ko lạ đầu fen, đi làm ở các cty tập đoàn lớn đầy mấy thằng chức to mà não bé, toàn nhìn cái lợi ngắn hạn ko à ra nhiều quyết định ngu xuẩn gây thiệt hại lắm sau đó thì cùng lắm cũng bay ghế đổi người khác thui, người chịu thiệt là những người giỏi bên dưới hay 1 cái dự án nào đó bị phá hoàn toàn bởi mấy thằng kiểu vậy.
Mấy thằng cốp to toàn nhìn số liệu thống kê rồi phải tối đa lợi nhuận, tối ưu chi phí các kiểu, dám cá tụi nó đọc số liệu của bên Marketing cung cấp cho thấy phim tầm 2h là lời nhất nên ép phải cắt còn 2h, ép phải tươi sáng như M éo quan tâm phim mình build up ntn, minh chứng cho thấy lãnh đạo ko có tầm nhìn thì cấp dưới giỏi ntn cũng ko thành công đc
khán giả rất ngại xem phim dài, rất mệt. CÒn trình ông Zack thì chắc chắn ko đủ để thành siêu phẩm được. Ông này chỉ mạnh làm action thôi chứ đạo diễn có phải hay gì đâu cam. Phim dài thì mà muốn kéo khán giả ra rạp mà ko mảy may nghi ngờ phải là đạo diễn tên tuổi đã được bảo chứng.


Thế giới này SAH hoạt động suốt 300 năm rồi, và hiểm họa cấp hủy diệt thành phố diễn ra hằng ngày nên chả ai sợ đâu.Hôm qua rảnh thấy bản cam trên rophim xem cố 30 phút những không thẩm được phim này. Nói chung là đầu phim có mấy hiểm họa đối với người dân thì toàn cỡ hiểm họa cấp thành phố nhưng không khí rất thờ ơ, gần như chả thấy ai sợ hãi, Siêu nhân đấm nhau với con quái to như tòa nhà mà cả lũ xem như xem hai thằng trẩu va nhau... cảm giác tạo ra một màu phim cợt nhả, thiếu nghiêm túc thực sự.
Không sợ quái thì cũng phải sợ chết chứ, tất cả thờ ơ nhạt nhẽo, kiểu trời sắp sập xuống đầu rồi nhưng thế đéo nào cũng sẽ có một thằng SAH cứu mạng mình cho xem... thực sự nhảm nhí.Thế giới này SAH hoạt động suốt 300 năm rồi, và hiểm họa cấp hủy diệt thành phố diễn ra hằng ngày nên chả ai sợ đâu.
BTW, có SAH nhưng vẫn cướp dc đất của da đỏ nhỉ?
Không sợ quái thì cũng phải sợ chết chứ, tất cả thờ ơ nhạt nhẽo, kiểu trời sắp sập xuống đầu rồi nhưng thế đéo nào cũng sẽ có một thằng SAH cứu mạng mình cho xem... thực sự nhảm nhí.

Do a ghét thì thấy cái gì cũng chướng mắt thôi, tình tiết sụp nó đần thì F4 cũng ko kém, có pha Reed cầm cây sắt công trình cắm vào ng Galactus đấy, mặc dù là cắm vào "điểm yếu" nhưng cây sắt công trình bất kì mà gây dmg dc cho Galactus nghe có đần ko ?? Trong khi phim có đoạn đổ bộ lên "hành tinh" galactus để lấy mẫu dữ liệu, có thể tạo tình tiết là với đầu óc thiên tài của Reed thì tạo ra dc cây gậy có viruss hay cái lol gì đó tác động dc vài s khiến gà lạc nó stun 1 tíTheo logic thông thường: con quái được thả ra từ đêm xong nó lớn lên dần thì khoảng vài tiếng sau là nó đủ to để thành phố nháo nhào lên hết rồi.
Nhưng không, việc ai người đó làm, nó to thì to nhưng cũng chỉ đi bộ loanh quanh không phá phách gì đợi siêu nhân đến thì mới bắt đầu vào việc.
Bởi mới nói cái phim nó stupid đến độ tự nhủ thôi chịu rồi kệ mịa đi.
Xem cái F4 nó không có mấy cái tình tiết ngu si vậy
Tuy nhiên thằng F4 doanh thu vẫn cứ lẹt đẹt

