chuyện vợ chồng bỏ nhau giải thích từ movie 2, thời prime của seri conan nên chắc cú là ko phải "tẩy" ông mori rồi, nói chung ông này chuẩn dạng lính chiến, phổi bò, nhanh nhạy ứng biến xuất sắc trong chiến đấu chứ tư duy suy luận sắc bén ko có, truyện rất nhiều đoạn lúc suy luận thì vớ vẩn chứ cần mở combat là ổng lao vào như máy điện ngay. Suy luận ko tệ vì tệ quá sao mà thi vô trường công an, sau này đi làm thám tử kiếm ăn mấy case ko có conan đi theo ổng vẫn hoàn thành tốt, nhưng cũng cỡ biết tư duy hơn người bt chút, ròi giải ngũ ra ăn nhậu riết lú mẹ não.
Mà dẫn tới cái event bỏ nhau chắc cũng tích tụ lâu rồi, trong truyện giai đoạn prime chưa bị ngôn lù hóa bà Eri cũng nhiều lần nói là ổng mê gái, nhậu nhẹt bê tha, tụ tập bù khú bạn bè, không có chí tiến thủ, đúng kiểu đám police tà lọt. Bà Eri cực phẩm nhân gian vớ phải thằng chồng như vậy ko vì yêu mà nhịn nhục thì cho cút lâu rồi chứ chả phải đợi tới event, nếu ổng hiền hiền như anh trung sĩ đệ ông megure thì chắc chưa rã cặp