Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Này là bên Strasbourg mua thẳng mà, chứ Chelsea mua thì lại mất suất cho mượn, chú này được để ý vì từng là cái tên tiềm năng thôi chứ không phải chắc suất sang Chelsea đâu :D
 
bởi vậy, giờ fan Chè chỉ cần thấy chủ Mỹ bán cầu thủ được giá tốt là đủ lên đỉnh rồi, cần gì thắng trận đâu !kojima
mới có cái cúp sĩ 4 năm đó đòi gì nữa, đang được fifa quy hoạch và cố pr thành to hơn C1. Nó mà thành thực thì Chelsea sĩ cả đời còn được, 4 năm 1 lần thì không có bao nhiêu clb vớ được đâu, 40 năm chỉ có 10 clb chạm tay được vào cup thôi
 
Đội hình ra sân:
Gy-WX1oXsAA3yFR


Cai đeo băng cap chứ không phải Enzo, khá lạ. Pedro và Delap đá chính ngay từ đầu, trên lý thuyết đây là hàng công mạnh nhất rồi. Hàng thủ có sự trở lại của Tosin.
 
Palmer chấn thương lúc khởi động và được thay bằng Estevao, đến khổ.
 
Dính siêu phẩm rồi
 
Xếp lịch mấy vòng đầu mấy con hàng cứng quá.
 
May quá, Joao Pedrooooo
1-1-
 
vãi chưởng lại 2-1 luôn, không hiểu
 
May việt vị, nhưng thủ chán quá, nếu không biết cứ tưởng vẫn là Chelsea thời Potter
 
Pedro chuyền cho Pedro :D
 
Mới đầu mùa mà chấn thương nhiều quá, Gusto lại đang đau rồi. Đá giải CWC đúng là đánh đổi khá nhiều về mặt thể lực của các cầu thủ.
 
WH của Potter có khác thủ toang lắm.
 
Estevao được đấy :D
 
Để J.Pedro đá cắm thì phí, Delap đá cắm nó làm tường hay vcc, chỉ cần như Chipu là đc.
 
Vắng Palmer mà đá vẫn nét ngon, thức xem không phí.
Hiệp 2 hy vọng Delap, Gitten mở tài khoản nữa là đẹp :))
 
Có Delap như này ở dưới thêm Jackson nó càn lướt nữa thì cũng ngon đấy chứ, nhìn tình hình thể lực cầu thủ với nay đá cả CL thì giữ người là không thừa.

Hiệp 2 chắc Gittens được vào sân, xem có khá hơn trận trước không :D
 
Chalobah đá cũng ác, cảm giác xem nó đá rất yên tâm.
 
Có người lót để nó đá dập thì OK bác ạ, thằng này được cái chạy nhanh nên theo người tốt :D
 
Back
Top