Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Switch có giả lập Final Burn chơi đc cả mấy trăm game xèng Arcade hồi xưa
Cứ phải gọi là nhức nách pu_pepeguns
trên switch nó port đủ game arcade mà làm gì khổ chơi emu vậy quý an
 
Hồi nhỏ đi học mà cầm GameBoi chơi thì cũng phải là tầng lớp thiếu gia trong lớp peepo_gaming2
 
Xưa cầm đồ fake của tàu đã đại gia rồi. Cầm bản gameboy gốc của nhựt lùn thì phải đại đại gia peepo_dead
 
thời t đi học cũng 30 năm trước đã có mấy thằng con chủ tịch chơi nokia n gage rồi làm gì có gameboy
mấy cái handheld chắc nổi tiếng vẫn là psp chứ máy nin tiền đô chưa bao giờ thấy trong trường học
 
gameboy thời còn bản đen trắng, bản dày cui hoặc nằm ngang, thời 9x. Mua băng thường cả trăm ngàn 1 cái. Đứa nào có xác định 1 là người nhà nước ngoài mang về cho, 2 là đại gia nhà giàu ba má mua cho.

PSP là dạng sinh sau đẻ muộn thời 2k5, lúc đó cũng thường thôi. Thời đó các thiếu gia tiểu thư chuyển qua chơi điện thoại di động rồi ai thèm 3 cái máy chơi game.
 
gameboy thời còn bản đen trắng, bản dày cui hoặc nằm ngang, thời 9x. Mua băng thường cả trăm ngàn 1 cái. Đứa nào có xác định 1 là người nhà nước ngoài mang về cho, 2 là đại gia nhà giàu ba má mua cho.

PSP là dạng sinh sau đẻ muộn thời 2k5, lúc đó cũng thường thôi. Thời đó các thiếu gia tiểu thư chuyển qua chơi điện thoại di động rồi ai thèm 3 cái máy chơi game.

thời psp ra lúc đó tôi đang học lớp 10

chưa có smartphone như bây giờ đâu

đại học năm 1 mới có iphone
 
thời psp ra lúc đó tôi đang học lớp 10

chưa có smartphone như bây giờ đâu

đại học năm 1 mới có iphone

lúc đó tôi học gần hết cấp 3 thấy các phú nhị đại toàn lo đổi xe máy với chơi mấy con nokia n-95 hay pda á e35q5gj-png

dân nerdy mê chơi game thì lúc đó lo ôn thi đại học, đậu rồi cũng toàn xin tiền mua 360 chơi đĩa hack :))
 
gameboy thời còn bản đen trắng, bản dày cui hoặc nằm ngang, thời 9x. Mua băng thường cả trăm ngàn 1 cái. Đứa nào có xác định 1 là người nhà nước ngoài mang về cho, 2 là đại gia nhà giàu ba má mua cho.

PSP là dạng sinh sau đẻ muộn thời 2k5, lúc đó cũng thường thôi. Thời đó các thiếu gia tiểu thư chuyển qua chơi điện thoại di động rồi ai thèm 3 cái máy chơi game.
Thời đó (cấp 1) tay trái cầm GB, tay phải cầm Lego real nghiễm nhiên là phú nhị đại :>

Chứ psp về sau là sinh viên cầm nhan nhản rồi, ko có gì đặc biệt.
 
hồi đó ở sài gòn hay ghé khu huỳnh thúc kháng mua đĩa phim dvd chép, có mấy tiệm có tủ bán băng gameboy, nhìn thèm vl.

Sau được chơi thử thấy méo hợp lắm, chơi phế vật 2 sướng hơn.
 
Thời đó (cấp 1) tay trái cầm GB, tay phải cầm Lego real nghiễm nhiên là phú nhị đại :>

Chứ psp về sau là sinh viên cầm nhan nhản rồi, ko có gì đặc biệt.
Thời sinh viên tay trái cầm bàn cờ vây, tay phải cầm bàn phím Mutsumi, không mảnh tình vắt vai e35q5gj-png
 
Thời sinh viên tay trái cầm bàn cờ vây, tay phải cầm bàn phím Mutsumi, không mảnh tình vắt vai e35q5gj-png
Giờ cái gì cũng có? pepe-3
 
Chutik rồi mới gà đeo cà vạt, hay gà đeo cà vạt rồi mới làm chutik :3cool_shame:
 
Back
Top