Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chính thức cuối cùng cũng hoàn thành được 1 con game gọi là chuẩn kinh dị đầu tiên trong sự nghiệp chơi game :))) còn tự nghĩ game kinh dị chắc cả đời chỉ ngồi coi người ta chơi, con này thật sự đỉnh ban đầu lấy về tính vào vọc thử 1 2 tiếng thử cảm giác cho bik game kinh dị với người ta rồi drop nếu sợ quá chịu ko nổi, ai dè đâu đi 1 lèo mười mấy tiếng end game lun, đúng là siêu phẩm bánh cuốn đủ để thằng chết nhát như mình dính hết cả game. Đang háo hức nghĩ xún tiền cho phần 2 thì bik tin lol EA bán ko dc kì vọng nên lại đắp chiếu thương hiệu nữa rùi, chứ Remake chất thế này qua phần 2 còn phê lòi nữa quá tiếc :(

View attachment 706866

View attachment 706865
Con này kinh dị hành động là peak cmnr, chưa thấy có con nào kết hợp combat vs kinh dị hay hơn.
Qua Alan Wake 2 hay Re đi bro, qua đc con DS rồi thì mấy con kia bth thôi
 
G0zuzcjW0AAn4Ul



Gabe 61 tuổi rồi
Tầm 75 chắc đi bán muối thôi
Ổng mà lăn ra ngủm phát thì cả Valve lẫn PC gaming tự nhiên thành mớ hổ lốn
CEO mới nhảy vô: “ok mấy ông, từ giờ ưu tiên PROFIT trước, game tính sau”
Và thế là: bán mẹ cho Microsoft hoặc biến Steam thành cái chợ Shopee lừa đảo nào đó

Cái đầu tiên bay màu: Proton
Tiếp theo: cái setting cho vô thẳng Library, giờ bắt buộc phải nhìn mặt cái Store trước cho Steam cắm quảng cáo vào mồm
Rồi còn cái nút tắt cửa sổ ads thứ 2 mỗi lần mở Steam → xoá luôn cho nóng

Kết quả: muốn chơi game PC? Xin mời cài Windows, no Linux allowed
Steam thì lụn bại dần đều, càng ngày càng chán, tới lúc chẳng còn ai thèm care
Indie dev? Thôi xác định, bị Steam hút máu theo kiểu Pay-to-Breathe

Thật sự tui lo vãi. Có phải tui bị hoang tưởng không, hay đúng là cả ngành PC gaming đang sống nhờ mỗi một ông già mập râu bạc vậy???
 
Gaben đang train thằng con để thay thế ổng mà.
 
G0zuzcjW0AAn4Ul



Gabe 61 tuổi rồi
Tầm 75 chắc đi bán muối thôi
Ổng mà lăn ra ngủm phát thì cả Valve lẫn PC gaming tự nhiên thành mớ hổ lốn
CEO mới nhảy vô: “ok mấy ông, từ giờ ưu tiên PROFIT trước, game tính sau”
Và thế là: bán mẹ cho Microsoft hoặc biến Steam thành cái chợ Shopee lừa đảo nào đó

Cái đầu tiên bay màu: Proton
Tiếp theo: cái setting cho vô thẳng Library, giờ bắt buộc phải nhìn mặt cái Store trước cho Steam cắm quảng cáo vào mồm
Rồi còn cái nút tắt cửa sổ ads thứ 2 mỗi lần mở Steam → xoá luôn cho nóng

Kết quả: muốn chơi game PC? Xin mời cài Windows, no Linux allowed
Steam thì lụn bại dần đều, càng ngày càng chán, tới lúc chẳng còn ai thèm care
Indie dev? Thôi xác định, bị Steam hút máu theo kiểu Pay-to-Breathe

Thật sự tui lo vãi. Có phải tui bị hoang tưởng không, hay đúng là cả ngành PC gaming đang sống nhờ mỗi một ông già mập râu bạc vậy???
Ông già Noel đấy, hãy hy vọng ổng bất tử hay tìm được ông già Noel kế nhiệm a2eq2g0
 
Có bác nào bán New 3DS XL hay LL khum…
 
Con này kinh dị hành động là peak cmnr, chưa thấy có con nào kết hợp combat vs kinh dị hay hơn.
Qua Alan Wake 2 hay Re đi bro, qua đc con DS rồi thì mấy con kia bth thôi

RE thì đã đụng RE2R và RE4R chơi dc tí drop, thích nhân vật thui chứ gameplay thế kia với mình chưa đủ hook lắm, với bối cảnh kiểu nhà bình thường ko đã bằng Ishimura, đi tới ngóc ngách nào cũng đẹp vl ,bắn mấy con Necromorph với đủ loại súng độc đáo đa dạng phê hơn, nói chung là Dead Space là 1 phép thử rất lớn với 1 thằng ko đủ gan để chơi game kinh dị như mình, gameplay mà ko đủ cuốn là vào đi lòng vòng 1 lúc ko gian tĩnh mịch căng thẳng quá là mình cũng out ah. Dead Space phải gọi là cả gameplay lẫn bối cảnh nó quá là peak đi.

Alan Wake 2 thì chưa đụng nên chưa đánh giá cơ mà coi gameplay có cái trò soi đèn pin rùi mới bắn thấy cũng thú vị, cơ mà bối cảnh kiểu đó cũng chưa đủ để mình vượt qua nỗi sợ để có động lực chơi lắm :))
Có 1 sự thật là mình rất thích gameplay của Control của chung nhà phát triển, chơi cũng dc chắc tầm 30% game rùi nhưng đó bị 1 cái là quăng vào cái tòa nhà chạy lòng vòng tìm đường phiền phức với cái bối cảnh văn phòng chằn chịt âm u quá gặp lúc đang stress nên cũng drop ngang lun, tới giờ cũng chưa bao giờ end dc con Control này dù nó còn chẳng phải game kinh dị. Nên chơi game về sau này mới thấy cái gu chơi nó quan trọng thế nào nhiều lúc phải hợp gu thì lắm thì mới có động lực end 1 con game, còn ko là drop lả chả sau vài giờ đầu tiên. Con Dead Space này đúng kiểu ngoại lệ hiếm hoy lun.
 
RE thì đã đụng RE2R và RE4R chơi dc tí drop, thích nhân vật thui chứ gameplay thế kia với mình chưa đủ hook lắm, với bối cảnh kiểu nhà bình thường ko đã bằng Ishimura, đi tới ngóc ngách nào cũng đẹp vl ,bắn mấy con Necromorph với đủ loại súng độc đáo đa dạng phê hơn, nói chung là Dead Space là 1 phép thử rất lớn với 1 thằng ko đủ gan để chơi game kinh dị như mình, gameplay mà ko đủ cuốn là vào đi lòng vòng 1 lúc ko gian tĩnh mịch căng thẳng quá là mình cũng out ah. Dead Space phải gọi là cả gameplay lẫn bối cảnh nó quá là peak đi.

Alan Wake 2 thì chưa đụng nên chưa đánh giá cơ mà coi gameplay có cái trò soi đèn pin rùi mới bắn thấy cũng thú vị, cơ mà bối cảnh kiểu đó cũng chưa đủ để mình vượt qua nỗi sợ để có động lực chơi lắm :))
Có 1 sự thật là mình rất thích gameplay của Control của chung nhà phát triển, chơi cũng dc chắc tầm 30% game rùi nhưng đó bị 1 cái là quăng vào cái tòa nhà chạy lòng vòng tìm đường phiền phức với cái bối cảnh văn phòng chằn chịt âm u quá gặp lúc đang stress nên cũng drop ngang lun, tới giờ cũng chưa bao giờ end dc con Control này dù nó còn chẳng phải game kinh dị. Nên chơi game về sau này mới thấy cái gu chơi nó quan trọng thế nào nhiều lúc phải hợp gu thì lắm thì mới có động lực end 1 con game, còn ko là drop lả chả sau vài giờ đầu tiên. Con Dead Space này đúng kiểu ngoại lệ hiếm hoy lun.

Control cốt truyện ảo ma lắm ,art hơi hướng siêu thực chơi cuốn vl
 
Con Dead Space gameplay nó thật sự peak, thay vì cầm súng bắn quái thì nó còn có thể kết hợp combo ném vật thể + đóng băng thời gian, tạo ta vô số combo khác nhau chơi mà ko biết chán, súng ống nâng cấp xong lại mở khóa ra thêm nhiều thứ mới, mà kho vũ khí của nó cũng lại đa dạng nhiều món để quẩy :))
 
upload_2025-9-17_15-25-45.png

app này chắc mua từ nasa

upload_2025-9-17_15-26-15.png

nhìn chó mực đầy người mà cũng có thằng / con tin tưởng
 

Attachments

  • upload_2025-9-17_15-25-45.png
    upload_2025-9-17_15-25-45.png
    23.7 KB · Đọc: 376
  • upload_2025-9-17_15-26-15.png
    upload_2025-9-17_15-26-15.png
    77.9 KB · Đọc: 375
Con Dead Space gameplay nó thật sự peak, thay vì cầm súng bắn quái thì nó còn có thể kết hợp combo ném vật thể + đóng băng thời gian, tạo ta vô số combo khác nhau chơi mà ko biết chán, súng ống nâng cấp xong lại mở khóa ra thêm nhiều thứ mới, mà kho vũ khí của nó cũng lại đa dạng nhiều món để quẩy :))
Truyền nhân xứng đáng nhất của HL2 mà, ba cái trò hút đẩy ném đồ các thứ chắc mỗi thằng DS này làm ra hồn nhất
 
RE thì đã đụng RE2R và RE4R chơi dc tí drop, thích nhân vật thui chứ gameplay thế kia với mình chưa đủ hook lắm, với bối cảnh kiểu nhà bình thường ko đã bằng Ishimura, đi tới ngóc ngách nào cũng đẹp vl ,bắn mấy con Necromorph với đủ loại súng độc đáo đa dạng phê hơn, nói chung là Dead Space là 1 phép thử rất lớn với 1 thằng ko đủ gan để chơi game kinh dị như mình, gameplay mà ko đủ cuốn là vào đi lòng vòng 1 lúc ko gian tĩnh mịch căng thẳng quá là mình cũng out ah. Dead Space phải gọi là cả gameplay lẫn bối cảnh nó quá là peak đi.

Alan Wake 2 thì chưa đụng nên chưa đánh giá cơ mà coi gameplay có cái trò soi đèn pin rùi mới bắn thấy cũng thú vị, cơ mà bối cảnh kiểu đó cũng chưa đủ để mình vượt qua nỗi sợ để có động lực chơi lắm :))
Có 1 sự thật là mình rất thích gameplay của Control của chung nhà phát triển, chơi cũng dc chắc tầm 30% game rùi nhưng đó bị 1 cái là quăng vào cái tòa nhà chạy lòng vòng tìm đường phiền phức với cái bối cảnh văn phòng chằn chịt âm u quá gặp lúc đang stress nên cũng drop ngang lun, tới giờ cũng chưa bao giờ end dc con Control này dù nó còn chẳng phải game kinh dị. Nên chơi game về sau này mới thấy cái gu chơi nó quan trọng thế nào nhiều lúc phải hợp gu thì lắm thì mới có động lực end 1 con game, còn ko là drop lả chả sau vài giờ đầu tiên. Con Dead Space này đúng kiểu ngoại lệ hiếm hoy lun.
Alan thì nó giống 1 bộ phim, có độ chế tác hoàn thiện rất cao, combat dễ thôi chứ ko thử thách như DS, cốt truyện con Alan khá là điện ảnh, lôi cuốn, nói chung cứ muốn chơi tiếp vì mò mò diễn biến, kiểu như series trên netflix vậy, tả nhanh cho bác dễ hiểu
 
Vẫn méo hiểu tình trạng của con Dead Space Remake này là thế nào, rõ ràng bản hồi xưa đã rất thành công tạo nên hẳn 3 phần phải đến bản 3 mới gãy, xét về dòng hành động kinh dị bên phía bên kia RE các bản Remake đều rất thành công đẻ xồn xồn và chắc vẫn sẽ đẻ tiếp, trong khi Dead Space bản Remake phải gọi là quá có tâm nâng tầm 1 lên siêu phẩm 1 thứ vốn bản thân nó đã là 1 siêu phẩm được cả phê bình lẫn cộng đồng đánh giá tốt mà sale thế nào để con EA nó thất vọng rùi nó đắp chiếu lun, mean while bên phía mấy con RE Remake bán như tôm tươi. Thật sự ko chơi dc DP 2 Remake cảm giác nó tiếcccccccc kinh khủng. Sai lầm về chiến lược Marketing ??? even con Callisto Protocol chất lượng mid flop mà cảm giác còn ồn ào hơn nữa.
 
Back
Top