- 7/10/11
- 3,554
- 486
Captain company đi đấm nhau ầm ầm mà.Lên chỉ huy company nhưng vẫn thích ra frontline hay sao , hay đk thằng khác .
Bằng không chỉ huy kiểu này chắc bị gọi đt chửi chết.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Captain company đi đấm nhau ầm ầm mà.Lên chỉ huy company nhưng vẫn thích ra frontline hay sao , hay đk thằng khác .
Bằng không chỉ huy kiểu này chắc bị gọi đt chửi chết.
Khúc này đỉnh vlCó sao đâu, lão Calgar vẫn ra frontline đó thôi
Everyone's a chaos lord until a Chapter Master drops in

Vậy nên mới nghỉ game rồi đấy thây. Cơ mà khứa này có lore nói cũng đánh đấm chứ ko như SM2 đâu
Vậy nên mới nghỉ game rồi đấy thây. Cơ mà khứa này có lore nói cũng đánh đấm chứ ko như SM2 đâu


p1 là captain mà cũng chịu khó ghê, Titus vẫn là cái gì đó ổn vl.Thì sm thằng nào chả đấm , nhưng captain company trừ khi kéo cả company xuống/boarding hay trận nào quan trọng chứ kéo squad đi như sm2 thì cảm giác rất là...Vô trách nhiệm .
Catto ko tính , thằng này vô trách nhiệm sẵn .![]()
Tên này captain nhưng vai vế so với Titus mới lên là như nào ?
Tên này captain nhưng vai vế so với Titus mới lên là như nào ?

Chiến thần ICU , đánh thắng thua bất kể thế nào cũng vào ICU nằm .Captain cũng đâu phải chức quá to, vẫn đấm thôi, thường thằng đấm mạnh nhất mới được làm captain :v ngay cả ông bô xì trum Gulliman mạnh Excel nhưng solo éo chừa thằng phổi bạn nào

Nhìn bên DoW 1 Gabriel là captain của đội 3 mà đi đấm lộn là kéo quân đông nghịt, khí tài 1 đống. Còn Titus p1 là cap đội 2 mà dc mỗi 2 thằng đệ ( thằng Liếm còn là tân binh nữa mà đã bật Cap tanh tách Ku đó mà qua nhà sói chắc bị đấm mất xác rồi.)
Toàn cõi đế chế theo ta biết thì thằng nào cũng phải cày hết, ngồi không sơi nước suốt 10k năm qua chỉ có một thằng thôi.Captain cũng đâu phải chức quá to, vẫn đấm thôi, thường thằng đấm mạnh nhất mới được làm captain :v ngay cả ông bô xì trum Gulliman mạnh Excel nhưng solo éo chừa thằng phổi bạn nào
https://m.facebook.com/groups/327541465828574/permalink/1359628165953227/?[NEWS] Để dọn đường cho Titus phục chức, GW đã khai tử Acheran
Theo thông tin mới nhất của GW trên WarCom, thì như sau:
Giống như nhiều Đội Trưởng khác, Sevastus Acheran ban đầu phục vụ với tư cách sĩ quan dưới quyền người tiền nhiệm của mình, nhưng ông không có mặt cùng Cato Sicarius khi chuyến hành trình định mệnh của vị anh hùng ấy bị nuốt chửng bởi sự dữ dội của Great Rift. Sau đó, Acheran chỉ huy Đại Đội 2 trải qua vô số trận chiến then chốt trong giai đoạn đầu của Indomitus Crusade, từng tham chiến trên Vigilus, trong Pariah Nexus, tại Ultramar trong Plague Wars, và cả trong Fourth Tyrannic War. Nổi bật nhất, ông là người chỉ huy Đại Đội khi Titus được giải cứu trong các cuộc chiến ở Recidious System – có lẽ chính là nhân vật mà người chơi từng gặp trong Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Sự nghiệp hiển hách của Acheran khép lại trên Hive World Trygg – một hành tinh công nghiệp trọng yếu, được xem là thành trì trung thành bảo vệ Pyremoat System khỏi sự xâm xăng của Tyranid. Khi một tàu khảo sát của Munitorum cùng đội hộ tống Mordian Iron Guard biến mất, chỉ kịp phát ra một tiếng thét tâm linh trước khi tan biến không dấu vết, Acheran đã dẫn đầu một Strike Force đến điều tra, cùng với Lieutenant danh tiếng của ông, Brother Chairon.
Những gì họ phát hiện là một Genestealer Cult hùng mạnh đã ăn sâu vào tầng lõi của tổ ong chính, với tầm ảnh hưởng trải dài từ khu ổ chuột dưới lòng đất lên tận các tháp cao, chuẩn bị mở toang phòng tuyến hành tinh khi bầy Tyranid tiến đến. Cuộc nổi dậy của giáo phái đã bắt đầu và đang lan rộng nhanh chóng khắp hành tinh. Để ngăn chặn thảm họa, Acheran đã đưa ra quyết định bi tráng: kích hoạt giao thức phong tỏa Hive, khóa toàn bộ lực lượng Space Marine bên trong thành phố cùng vô số cultist cuồng tín.
Sự lựa chọn cao cả ấy, hi sinh bản thân và toàn bộ huynh đệ đã giữ chân Genestealer Cult, cứu cả hành tinh Trygg và vùng không gian Pyremoat Sector khỏi diệt vong. Mỗi Space Marine đổ bộ xuống Trygg đều lần lượt ngã xuống qua những trận chiến ngày càng tuyệt vọng. Khi quân tiếp viện của Đế chế đến nơi và thiêu sạch tàn dư cuối cùng của giáo phái, họ chỉ còn tìm thấy dấu tích của cuộc hi sinh toàn diện: Acheran, Chairon, và toàn bộ huynh đệ của họ đã đánh đổi mạng sống để tiêu diệt vô số dị thể lai tạp xenos.
======
Chúc mừng GW, vuốt mông ngựa liếm đýt buscu câu kết gian thương đại đạo cưỡng zâm con Hive Tyrant đẩy Acheran xuống Hive không việc vì không làm

Râu đỏ với Chairon chính thức tạch.
https://m.facebook.com/groups/327541465828574/permalink/1359628165953227/?
Chairon và lão Captain sao ra đi thê thảm vậy