The Manipulated (Netflix) - IMDB: 8.5 - Prison Break, Hunger Game, Fast Furious - All in one

  • Thread starter Thread starter _TNT
  • Ngày gửi Ngày gửi

_TNT

Persian Prince
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
31/12/09
Bài viết
3,963
Reaction score
2,472
The_Manipulated-p01.jpeg


images (1).jpeg

Phim hay vl anh em ạ!! Na ná dạng phim Bá tước Monte Cristo, cũng tù oan rồi vượt ngục, xem khá cuốn!

Link imdb: https://www.imdb.com/title/tt36188448/

IMDB rating cao vl :-ss

upload_2025-11-13_9-30-42.png
 

Attachments

  • images (1).jpeg
    images (1).jpeg
    14.4 KB · Đọc: 370
  • upload_2025-11-13_9-30-42.png
    upload_2025-11-13_9-30-42.png
    26.1 KB · Đọc: 300
Chỉnh sửa cuối:
Tình tiết cua bùng binh vl, tập 4 tưởng thành công xong quay xe, chuyển sang thể loại sinh tồn, khéo tập sau có death race cũng ko lạ :))
 
Tình tiết cua bùng binh vl, tập 4 tưởng thành công xong quay xe, chuyển sang thể loại sinh tồn, khéo tập sau có death race cũng ko lạ :))
Haha ban đầu tưởng prison break, bây giờ chuyển qua hunger game :))
 
Tập 5,6 đỉnh vãi, tưởng là hunger game, hoá ra lại pha chút twisted metal vào, ảnh liên quan. Phim đỉnh vl :))

images (2).jpeg
 

Attachments

  • images (2).jpeg
    images (2).jpeg
    33.2 KB · Đọc: 306
Tập 5,6 đỉnh vãi, tưởng là hunger game, hoá ra lại pha chút twisted metal vào, ảnh liên quan. Phim đỉnh vl :))

View attachment 721572
Tập 4 focus vụ đua xe của thằng boss là nghi có death race rồi, phim đúng thập cẩm :))
Nghe nói phim này gần như là bản làm lại phim lẻ "Thành phố ảo", nd gần giống, cũng do main đóng, trong lúc chờ tập mới thì luyện thử
 
Tập 4 focus vụ đua xe của thằng boss là nghi có death race rồi, phim đúng thập cẩm :))
Không biết những tập sau sẽ là phim gì :)) Nói thế chứ IMDB vẫn đang cao vút nha: 8.5 nha :D
 
Phim quá tập 5 quay xe vcl thật.
 
tập 6 cứ tưởng phim điện ảnh chứ ko phải phim truyền hình, phim đỉnh vãi :2onion18:
 
Đúng với tên phim rồi "thao túng". Tiếc quá Kwang Soo sắp hết cảnh quay rồi :))
 
Ra tiếp tới tập 8 rồi. Đm thằng boss cuối nó biến thái muốn chơi đùa với main chứ không thì main ăn hồ bách thảo sớm rồi.
 
Thấy anh em khen quá vô xem thử mà 2 tập đầu nó lê thê drama đúng kiểu film Hàn, vừa sến sẩm vừa cái kiểu tỏ vẻ nguy hiểm ko có mẹ gì
 
Thấy anh em khen quá vô xem thử mà 2 tập đầu nó lê thê drama đúng kiểu film Hàn, vừa sến sẩm vừa cái kiểu tỏ vẻ nguy hiểm ko có mẹ gì
Thật, đợt đấy nó ra 4 tập, tôi xem 2 tập đầu đang tính drop mẹ luôn vì thấy hơi buồn ngủ và tình tiết quen thuộc trong phim quá. Mà coi tới 3,4 thì lên đây post bài khen :))

Tôi thấy thằng biên tập đem lại cảm giác mong chờ giống Prison Break ngày xưa, cứ muốn bấm next next để qua ep tiếp theo coi.
 
Thật, đợt đấy nó ra 4 tập, tôi xem 2 tập đầu đang tính drop mẹ luôn vì thấy hơi buồn ngủ và tình tiết quen thuộc trong phim quá. Mà coi tới 3,4 thì lên đây post bài khen :))

Tôi thấy thằng biên tập đem lại cảm giác mong chờ giống Prison Break ngày xưa, cứ muốn bấm next next để qua ep tiếp theo coi.
Coi hết ep 8 thì thấy cũng tạm tạm. Kiểu xem đừng thắc mắc gì mặc nhiên logic nó thế thì cũng tạm ổn.
Chỉ là buff nam chính quá đà bỏ mom, ở trong tù 5 năm chỉ shadow boxing với hít đất đu xà xong ra solo toàn sát thủ hợp đồng nó lại sỉ nhục logic quá.
Chẳng thà build background thanh niên này học võ sẵn, hoặc là để ông chú trong tù cũng dân học võ train cho, đây kiểu tự nhiên ngủ dậy sáng thành thần đồng cận chiến.
Còn villain chính thì khỏi nói, quyền lực trong tay tưởng đâu vua chúa 1 cõi, giàu thì đã đành chứ kiểu muốn làm gì cũng đc giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Đc cái thanh niên đóng ra đc cái dáng vẻ tâm thần bất ổn, giàu chảnh chảnh khí phách nên thôi bỏ qua
 
Coi hết ep 8 thì thấy cũng tạm tạm. Kiểu xem đừng thắc mắc gì mặc nhiên logic nó thế thì cũng tạm ổn.
Chỉ là buff nam chính quá đà bỏ mom, ở trong tù 5 năm chỉ shadow boxing với hít đất đu xà xong ra solo toàn sát thủ hợp đồng nó lại sỉ nhục logic quá.
Chẳng thà build background thanh niên này học võ sẵn, hoặc là để ông chú trong tù cũng dân học võ train cho, đây kiểu tự nhiên ngủ dậy sáng thành thần đồng cận chiến.
Còn villain chính thì khỏi nói, quyền lực trong tay tưởng đâu vua chúa 1 cõi, giàu thì đã đành chứ kiểu muốn làm gì cũng đc giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Đc cái thanh niên đóng ra đc cái dáng vẻ tâm thần bất ổn, giàu chảnh chảnh khí phách nên thôi bỏ qua
Theo tôi nó build char thế là ổn rồi. Chỗ bác nói shadow boxing rồi hít đất hít xà, tôi thấy ko đến nỗi mất logic, vì bác quên 1 chi tiết, là nó bị ăn đấm suốt 5 năm.
Bác nghĩ thử, ăn đấm đủ 5 năm, ngày nào cũng ăn (khúc này trong phim ko nói rõ, ko biết tuần ăn đấm mấy ngày, ngày ăn mấy bữa đấm) thì cũng coi như là đấu từ 500 - 1500 trận boxing thật đấy chứ , chỉ có điều là thua hết, bị ăn hơn 1000 lần knockout từ bọn kia thôi (train được agility và sức chịu đựng). Còn học đấm đá ở đâu, ở mấy thằng đấm đá mình chứ ai, nhìn tụi nó đấm đá mình 1000 cú đá chắc cũng nhìn thấy được cách đá, cách đấm của chúng nó và học được chứ.

Cái tôi thấy chưa logic là thằng boss lại là người đích thân đi kiếm người thay thế, đích thân đi thủ tiêu thằng bác sĩ giả, thấy hình tượng bị giảm độ bá vương. Đối với tôi nó nên là thằng bề trên, chỉ tay 5 ngón cho đàn em làm, như ở cuộc đua xe, đứng ở trên, nhìn, chỉ đạo, bắn súng đi săn, thì bá đạo hơn. Kiếm người thay thế có thể nhờ bà vú mù kiếm rồi đem đến hỏi han, ko cần cho thằng thay thế đó biết mặt cũng được. Dù sao cuối tập 8 nó trở lại phong thế bá vương của nó rồi (thằng diễn viên đóng cũng đạt phết, nhìn như thư sinh mà ra chất điên), thao túng thằng kia như trò chơi của nó vậy.

Phim cắt xén nhiều thứ nên không chỉ logic vài chỗ lủng củng, mà tình tiết bị hơi nhanh một vài phân cảnh, coi lỡ mất 5 phút thôi là cũng ko hiểu, ví dụ như đoạn con sát thủ ăn thịt xiên que chẳng hạn, đi đái 5 phút thôi, quay lại là tới cảnh nó đi đến tiệm tóc luôn, đéo hiểu gì luôn, con này là ai, sao nó lại đi cùng thằng boss 8-}.

Tựu chung thì xem đỉnh mà, plot twist quay xe liên tục, ban đầu đinh ninh là như Prison Break, xong thì bị tiêm 1 mũi thuốc độc, rồi cứ nghĩ là chắc nó vẫn vượt ngục được, nhưng lại ko được, lại chuyển qua Twisted Metal, rồi lại từ Twisted Metal thành vượt ngục :)) Ban đầu còn đoán được vì nó giống các phim đã xe rồi. Giờ là ko đoán được 4 tập cuối như nào nữa luôn. 8-}
 
Coi hết ep 8 thì thấy cũng tạm tạm. Kiểu xem đừng thắc mắc gì mặc nhiên logic nó thế thì cũng tạm ổn.
Chỉ là buff nam chính quá đà bỏ mom, ở trong tù 5 năm chỉ shadow boxing với hít đất đu xà xong ra solo toàn sát thủ hợp đồng nó lại sỉ nhục logic quá.
Chẳng thà build background thanh niên này học võ sẵn, hoặc là để ông chú trong tù cũng dân học võ train cho, đây kiểu tự nhiên ngủ dậy sáng thành thần đồng cận chiến.
Còn villain chính thì khỏi nói, quyền lực trong tay tưởng đâu vua chúa 1 cõi, giàu thì đã đành chứ kiểu muốn làm gì cũng đc giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Đc cái thanh niên đóng ra đc cái dáng vẻ tâm thần bất ổn, giàu chảnh chảnh khí phách nên thôi bỏ qua
tụi biên kịch hàn khoái kiểu logic tiện lợi đó lắm , dm cái phim trinh thám hàn xẻng bữa mất công coi từng tập gần 2 3 tháng xong end lòi hung thủ xong mà vụ án nó giết éo thèm giải thích giết kiểu gì luôn pikapika
 
Phim này vẫn như bao phim Hàn khác là chú trọng phần visual đẹp, ngầu, xem 1 tập thì được đỉnh chứ tổng thể lủng củng lắm. Nhân vật chính build up quá lâu để dẫn đến cao trào mà vẫn chưa hợp lý hẳn, các nhân vật phụ thì như robot 1 màu, dùng 1 tí lại bỏ. Nếu chỉ có 12 tập thì kiểu gì cũng đầu voi đuôi chuột cho xem.
 
Ông chú red flag to đùng luôn ý, khả năng là chết và nhỏ con gái sẽ có xích mích gì đó với main, rồi làm hòa được.

Về phía main chắc phải tìm được cách để lật kèo, show bộ mặt thật thằng phản diện cho ông quản giáo để chứng minh mình vô tội. Bốn tập cuối đéo biết giải quyết nút thắt sao cho trọn vẹn luôn, thấy còn nhiều thứ quá.
 
Ông chú red flag to đùng luôn ý, khả năng là chết và nhỏ con gái sẽ có xích mích gì đó với main, rồi làm hòa được.

Về phía main chắc phải tìm được cách để lật kèo, show bộ mặt thật thằng phản diện cho ông quản giáo để chứng minh mình vô tội. Bốn tập cuối đéo biết giải quyết nút thắt sao cho trọn vẹn luôn, thấy còn nhiều thứ quá.
Bộ này kết thúc dễ xử lí mà:
- Thằng phản diện sử dụng công nghệ để gài main thì kết thúc kiểu gì cũng bị gài lại bằng công nghệ, công bố sự thật cho cả nước biết
- Phản diện ra mặt để solo với main 1 trận mãn nhãn như anime
- Quản giáo về sau không biết có vai trò gì không, chắc lật mặt thằng cảnh sát biến chất là hết cảnh
 
Bộ này kết thúc dễ xử lí mà:
- Thằng phản diện sử dụng công nghệ để gài main thì kết thúc kiểu gì cũng bị gài lại bằng công nghệ, công bố sự thật cho cả nước biết
- Phản diện ra mặt để solo với main 1 trận mãn nhãn như anime
- Quản giáo về sau không biết có vai trò gì không, chắc lật mặt thằng cảnh sát biến chất là hết cảnh
Ko đủ, có 4 tập nữa thôi trong khi ít nhất tập sau là giải quyết thằng Kwang Soo rồi ==> còn 3 tập. :-?
Tập 1 làm dài quá, mấy cảnh hôn hít cũng kéo dài nữa, rồi đi thăm mộ mẹ... ko cần thiết tí nào. Bắt thì bắt mẹ cho rồi còn giành time vào cái chính. Chỗ này hơi lỗi chỗ biên tập rồi.
 
Tập 1 có con người yêu xuất hiện xong mất tích luôn, thằng main vô tù 5 năm mà éo nhớ con người yêu xí nào, ảo diệu thật đấy

Nói chung film hay, chiều nay có 2 tập tiếp theo rồi
 
Back
Top