Hôm thứ 7 đi coi phần 2 và có cùng cảm nhận với anh em là p2 ko hay bằng p1, bài theme song cũng ko hay và lời bài hát cũng vô tri ko ý nghĩa bằng, Mình là 1 thằng siêu thích p1 nên để tìm ra vấn đề thì chủ nhật cũng replay lại phần 1 lại để xem và nhận ra 1 số vấn đề khiến phần 2 bị hụt hơi so với p1 hay nói đúng hơn là ko tạo cảm giác trải nghiệm tốt như p1.
Về thời lượng thì 2 phim cũng khá là the same nhau, và phần cấu trúc mạch dẫn truyện cũng the same lun khi có đủ 3 hồi đặc trưng và là khoảng nghỉ nhẹ tách 2 nhân vật chính ra trước khi hội tụ lại đẩy cao trào ở hồi cuối.
Nếu ai coi cả 2 phần rùi thì sẽ thấy câu chuyện phim vẫn rất giống nhau về cách đặt để vấn đề lồng ghép các yếu tố chính trị, sắc tộc, định kiến xã hội...v.v. Thực tế câu chuyện phần 2 dùng chủ thể "rắn độc" vốn là 1 loài bị cái nhìn khá là tiêu cực để làm trọng tâm chính cho câu chuyện phần này khá là hay, ngay cả giờ đi làm giới văn phòng còn ví vui nhau là đồng nghiệp toàn bầy rắn. Tuy nhiên cái dở của p2 và cũng là cái làm nó khác biệt rất rõ với p1 đó là việc show off nhân vật "vấn đề" quá sớm, coi qua trailer lập tức thấy ngây con rắn trong phim là phe chính diện, trong khi phe phản diện thì lộ mặt và ý đồ quá sớm chắc tầm ngay 1/3 phim là đã biết phe phản diện là ai nên về sau khi tiết lộ mục đích động cơ và cả 1 nhân vật twist của phe phản diện xuất hiện cũng ko làm khán giả cảm thấy quá bất ngờ hay thỏa mãn gì nữa biến tổng thể phim thành 1 câu chuyện cái thiện tìm cách chiến thắng cái ác 1 cách thuần túy rập khuôn.
P1 làm dc 1 cái điều rất tốt là tạo được 1 cái bầu không khí khá là bí ẩn thriller lúc quá trình điều tra và tới gần như kết phim mới lộ rõ chân tướng cũng như mục đích của phản diện, trong khi phần 2 xuyên suốt phim người xem ko có cái để neo bám vào để tò mò để hồi họp chờ đợi mà chỉ là ờ ok để coi nhân vật chính sẽ xử lý phản diện thể nào để mang lại công lý thui, và even cái này phim cũng làm khá là mid, xử lý phản diện quá tầm thường, bên phe rắn cũng pure good ko có bất cứ nhân vật bad nào từ phe này join vào để tăng lên sự phức tạp kịch tích cho phim. Về mặt hành trình như mình có nói ở p1 các bối cảnh địa điểm 2 nhân vật đến điều tra có phần u tối mang màu sắc trinh thám khá hấp dẫn, nhưng p2 có thể do định hướng tươi sáng hơn nên hầu hết các bối cảnh chính 2 nhân vật đi qua khá là thuận lợi, khu chợ đầm lầy, quán bar Bò Sát đều rất đẹp rất sáng sủa sống động nên việc cảm giác hồi hộp bất an là ko hề có ( nếu là gu mình, mình sẽ biến 2 chỗ này sẽ có phần tăm tối hơn phức tạp hơn, người tốt có mà người xấu cũng đầy rẫy vì dù gì cũng là những tầng lớp xã hội bị ruồng bỏ, việc cả đám vẫn lun tích cực vui vẻ là điều quá "thiếu nhi" ), ngôi nhà trên đỉnh núi cũng lại là 1 địa điểm khiến mình thất vọng thì nó chỉ là bối để tạo ra tình huống có manh mối và đơn giản là 1 cái nơi để cốt truyện dc đẩy đi tiếp thui, hoàn toàn ko có bất cứ đặc biệt về địa điểm này, việc tìm thấy nó cũng quá là plot convenience. Cho tới hồi cuối thì việc giải quyết xong cũng tương tự, phản diện có tiền có quyền 1 tay che trời cũng phải chịu thua công lý vì sự lì lợm "ko bỏ cuộc" của nhân vật chính, tình tiết như kiểu phim hành động cảnh sát 30 năm trước, sến và nghèo nàn ý tưởng, ko có bất cứ 1 cách xử lý nào "giàu chất xám" ở đây cả mà rất cũ kỹ lối mòn.
Hài thì coi cũng oke, nhưng cảm giác ko nhiều pha highlight được như đoạn gặp Flash hay đoạn vào cái hội Yoga nu-de ở phần 1. chủ yếu rải rác nhỏ nhỏ vừa đủa thú vị cả phim. Sau khi xem lại phần 1 tất nhiên cảm giác ko hay bằng hồi lần đầu trải nghiệm nhưng mình vẫn thấy nó hay hơn phần 2, phần 2 ngay lần đầu coi đã thấy nó quá mediocre, có thể nó là 1 phim hoạt hình tốt nhưng nằm trong thương hiệu Zootopia thì hơi hụt hơi.
Phần 1 chấm 9/10 thì Phần 2 tầm 6.5/10 thui.