Metroid thì từ các bản chạy ngang cho đến Prime có bao giờ thực sự tự do, kiểu gì ông cũng phải chạy đi tìm 1 cái skill nhất định để vào 1 khu vực mới hoặc 1 cái cửa nhất định để đi tiếp. Metroid hay mấy cái dòng game đi theo lối gameplay back track ói ẻ con nào chả thế, tự do giả tạo thui.
Chính xác phần này phải nói là nó dắt tay mình nhiều, cho contact với NPC và NPC nhắc đường nên ko có cái cảm giác cô đơn với lạc thôi. Ngày xưa chơi mấy bản trên GBA có cái Fusion cũng y như này, đến khu nào đi làm cái gì là con AI Adam nó chỉ cho hết.
Mà tôi thấy Metroid dở thì vẫn là 1 cái game hay, như thằng Other M ngày xưa trên Wii plot dở vl, bị chửi chắc gấp 10 cái này nhưng mà gameplay với boss fight chắc phải vào hàng top (Samus ngon vl nựa

, Team Ninja chưa bao giờ làm tôi thất vọng về khoản gái gú)