hồi page còn sống, một trong những content mình thích nhất bên cạnh Hà Nội FC là update về Manchester United. Và lúc đấy có 1 bài riêng mình viết về Kobbie Mainoo, lúc cậu này được triệu tập lên tuyển Anh. Cái ngày United vô địch FA Cup dưới thời Erik Ten Hag và 4 ông nhõi Amad - Garnacho - Mainoo - Hojlund ra chụp ảnh với cúp có lẽ là một trong những bức ảnh đẹp nhất mà mình từng set trên page, nó đại diện cho thế hệ tương lai của United, đại diện cho hy vọng về một United sẽ sớm trở lại và có sự hòa hợp giữa những cựu binh cũng như những nhân tố trẻ.
nhưng mà cũng khó hiểu. Ten Hag đi, Amorim đến, hơn 1 năm cố sống cố chết với back 3, thay máu nhân sự đồng loạt trong mùa giải mới, anh em tao 4 giờ chỉ còn 2, Hojlund về Ý, Garnacho sang Chelsea, Amad và Mainoo là những người ở lại, United rớt hạng thê thảm trên bảng xếp hạng, và những ký ức về mùa giải trước nhợt nhạt ấy hay ấn tượng của mình về Kobbie Mainoo chỉ còn là khoảnh khắc ông cháu gỡ hòa 4-4 trước Lyon và ăn mừng theo kiểu "cầm cây súng chĩa vào dân mình".
ít xem MU, ít update về MU trong thời gian Amorim làm việc, và nhìn những dòng comment về Mainoo, mình bị bất ngờ.
Mainoo ngày xưa lên tuyển hay đá trận chung kết EURO 2024 có phải vì nó G/A cao hay stats đẹp không? Không, nó không phải cái dạng cầu thủ mà bạn sẽ nhìn vào để kỳ vọng à thằng này nó phải múa lửa rê dắt chuyền chọt đâm sâu thậm chí còn phải biết sút. Mainoo là thằng cầm nhịp, thằng sẽ dùng kỹ năng của mình để lách qua cả một hệ thống phòng ngự từ xa và mở ra những khoảng trống mới cho những đợt phát triển bóng, nếu trong cái thế không thoải mái cho những Licha hay Dalot dám tự tin cầm bóng dâng cao thì vứt bóng ra đây cho Mainoo, nó sẽ làm phần việc khó nhất trước khi trao lại nó cho những người trực diện hơn - là Bruno đấy.
bỗng một ngày thấy người ta nói gì về Mainoo dưới thời Amorim? Dải chuyền? Chậm nhịp? Thể chất, thể lực? Không đủ trình độ?... 1 viên ngọc sáng vcl, được mài dũa và trở thành core chính trong chức vô địch FA Cup của MU, một thằng được đá chính trong trận chung kết EURO bỗng nhiên trở thành một thằng tier 2 đầu bò đi bộ vuốt râu ngoài lắc hông ra thì chả có cái gì, thậm chí còn có người thắc mắc về chuyện mức lương Mainoo đang được nhận là không xứng đáng??? Ơ bắt con cá leo cây thì chả thế, xây dựng 1 hệ thống chiến thuật lạ hoắc, gò cầu thủ vào đá rồi mua những Cunha Mbeumo về chỉ để biến họ thành những cỗ máy kéo bóng chạy cho đến mệt lả thì lấy đâu ra chỗ cho Mainoo.
buổi sáng mình vô tình xem lại được 1 video của Manchester United về 19 đường chuyền dẫn đến bàn thắng của Mason Mount vào lưới của Sunderland, dưới thời Amorim. Mình không biết là vì lý do gì bàn thắng đó được đưa lên hẳn một video riêng trên kênh youtube của Manchester United với gần 200k view, vì điều duy nhất mình nhớ được trong pha bóng đó chỉ là quả tạt cho Mount bắt vô lê, còn 17 đường chuyền trước đó gần như không có tính sát thương. Và điểm đáng chú ý là pha bóng đó United chăm chăm đẩy bóng ra biên thật nhanh để tìm góc tạt vào. Xem xong thì hiểu vì sao Mainoo không được đá, vì tuyến giữa làm gì có bóng để chơi, các trung vệ cứ đẩy bóng thật nhanh ra cho 2 biên dâng cao thì đố anti chửi được Mainoo là chậm nhịp đấy

)
"Mainoo có thể thủ, nhưng tôi muốn cho cậu ta có một chút tự do, cũng có nhiều cách để thủ mà, cao và thấp. Nhưng tôi sẽ cho cậu ta chơi cao, sáng tạo và tôi tin cậu ta có một tương lai sáng. Chỉ cần học thêm 1 chút điểm tĩnh và có cho mình một quãng nghỉ".
Carrick bảo thế khi nói về Kobbie Mainoo. Và thủ trong mắt mình không phải chỉ có lăn xả chạy lên chạy xuống lao vào cướp bóng hay vây ráp áp sát đối phương, mà biết cầm quả bóng như thế nào, biết giữ trái bóng và xử lý ra sao để mở ra thêm một góc thuận lợi cho các đồng đội, đó cũng là thủ. Đấy, điểm mạnh của Mainoo không phải chỗ đó thì nó là chỗ nào.
Mainoo dưới thời Amorim là con cá leo cây. Còn Mainoo dưới thời Carrick là một mảnh ghép được đặt lại vào đúng vị trí. Không cần dâng cao, không cần phải có killer pass chuyển trạng thái, chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình là cầm nhịp và giữ trái bóng, thì MU chẳng bao giờ lo mất tuyến giữa.
thậm chí, Mainoo còn dần cải thiện được những thứ người ta nghi ngờ về cậu ấy - dải chuyền. Trận gặp Fulham, người ta bị bất ngờ khi thấy Mainoo sử dụng nhiều đường chuyền dài (5/7 tình huống thành công), còn trong trận đấu với Tottenham tối qua, Mainoo có 57/62 đường chuyền thành công trên phần sân đối phương, đạt tỉ lệ 92%, 4 key passes và có 1 pha kiến tạo cho Mbeumo mở tỉ số. 2 kiến tạo sau 4 trận dưới triều đại Carrick và có lẽ nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại khi nhận ra viên ngọc ấy khi vào tay đúng người, nó sẽ tỏa sáng. Lên Sofascore xem điểm thì bất ngờ khi thấy suốt 11 tháng qua, điểm trung bình của Mainoo khi ra sân không bao giờ vượt quá con số 6.9. Nhưng chỉ 2 trận đấu trong tháng 2, nó đã chạm mốc 7.8. Con số không nói dối, và nếu như bạn nghĩ stats không đánh giá được hết năng lực cầu thủ, thì cứ xem 2 trận đấu với Fulham và Tottenham để thấy impact của Mainoo lên tuyến giữa của United không phải chỉ bằng những con số, mà bằng cách cậu ấy làm đúng nhiệm vụ của mình - một mối liên kết được nối liên tục giữa các cầu thủ, một người tạo ra những khoảng trống đầu tiên trong khối phòng ngự của đối thủ, một người di chuyển linh hoạt để tạo thêm áp lực về quân số nếu United cần những pha phối hợp nhanh để mở ra cơ hội.
thật khó tin nếu nói rằng, lỡ may Amorim mà ngồi ghế tiếp đến giờ này, có khi hết tháng 1 chúng ta sẽ được thấy Mainoo vẫn kiến tạo nhưng trong một màu áo mới. Nhưng nó đã suýt xảy ra.
không sao cả, Carrick đã đến, và anh đã kịp thời tìm lại cho viên ngọc sáng của Carrington một con đường đúng đắn trên lộ trình phát triển. 4 trận đấu, 3 màn thử lửa cùng đương kim vô địch EPL, đương kim á quân EPL và đương kim vô địch C2. Thế đã đủ để khen Mainoo vẫn hay như ngày nào chưa?
còn nếu bảo rằng hết mùa giải mới biết, xin lỗi tôi không chờ được đến lúc đấy. Nhưng nếu chờ để xem những vòng đấu tiếp theo Mainoo có tỏa sáng hay không, chắc chắn tôi sẽ gật đầu cái rụp.
vì Kobbie Mainoo vẫn luôn là viên ngọc sáng của United, và cậu ấy xứng đáng được chơi, được phát triển đúng hướng như thế này.
p/s: tribute to Still Lies - người đã bảo vệ Mainoo đến chết. Chúc mừng anh, anh có thể bị xử bắn vì không xem MU đá dưới thời Amorim, nhưng anh xứng đáng được ân xá vì đã tin vào số 37.
Nguồn FB: Purple's Corner
#Hiru