Versus (ONE) - The Real "Multiverse of Madness"

Mới đánh nhau 1 trận tơi bời rồi nên mấy chap này chuyển qua giới thiệu căn cứ nhỉ
 
Giờ giới thiệu kỹ hơn về cây thế giới và chú nguyền rồi, có thể hai thiên địch này đánh nhau gián tiếp thôi quá
 
Cây thế giới ngon vậy mà cuối cùng lại thành thiên địch, chắc đám nhân loại của thế giới đó dùng nước suối của nó sẽ gặp vấn đề gì đó nhể worry-126
 
tưởng cái cây thế giới đó là nó hút hết dưỡng chất của đất đai giống chú nguyền chứ, giờ còn lòi ra sinh ra nước sinh mệnh đem tưới cây phát triển nhanh với hồi phục nữa worry-94 rồi cái vòng ma thuật bao phủ ngọn núi ở đâu ra cũng im luôn ko giải thích :chichdien:
 
Tính ra cây thế giới cũng hút sinh mệnh, khá giống chú nguyền worry-189
 
Cây thế giới ngon vậy mà cuối cùng lại thành thiên địch, chắc đám nhân loại của thế giới đó dùng nước suối của nó sẽ gặp vấn đề gì đó nhể worry-126
Dùng nước sinh mệnh nhiều sẽ bị tước đi linh hồn, linh hồn sinh vật sẽ hòa vào cây thế giới trong 1 vòng lặp vô tận
Như bên endring, cây thế giới bên đó cũng có ý chí riêng và tước đoạt ý chí các sinh vật mà nó che chở

Bên chú nguyền thì lòng tham con người dùng chú nguyền làm hủy diệt thế giới
Thì bên cây thần, sự phụ thuộc và nổi sợ ép con người phụ thuộc cây thần
 
truyện này khi nào end rồi đọc chứ như one punch man chờ mòn mỏi được có vài trang t mệt. thà end rồi đọc còn hơn.
 
Mỗi tháng 1 chap chưa kể break thì đợi tới bao giờ !what?
 
thà bảo vài tháng hay 1 năm rồi xem 1 lần chứ chờ end thì thà khỏi chờ, thằng one punch man tới giờ cũng hơn chục năm cmnr chưa có dấu hiệu end pu_pepewhistle
 
Dùng nước sinh mệnh nhiều sẽ bị tước đi linh hồn, linh hồn sinh vật sẽ hòa vào cây thế giới trong 1 vòng lặp vô tận
Như bên endring, cây thế giới bên đó cũng có ý chí riêng và tước đoạt ý chí các sinh vật mà nó che chở

Bên chú nguyền thì lòng tham con người dùng chú nguyền làm hủy diệt thế giới
Thì bên cây thần, sự phụ thuộc và nổi sợ ép con người phụ thuộc cây thần
Sao nghe như lên thiên đàng hay cực lạc vậy...
 
Cây to đứng im 1 chỗ thì đánh đấm gì được. Tới giờ vẫn thấy God với khả năng thay đổi thực tại là mạnh nhất
 
Cây to đứng im 1 chỗ thì đánh đấm gì được. Tới giờ vẫn thấy God với khả năng thay đổi thực tại là mạnh nhất
Game vẫn chưa xuất hiện, có thể như 1 đa vũ trụ game có ý chí riêng, tác động vào thực tại như 1 game nhập vai
Nếu các sinh vật phải tham gia thế giới game, đồng nghĩa Thần cũng chỉ là 1 người chơi, và cũng bị tác động
 
mấy thằng siêu boss kiểu gì chả cho kháng phép kháng đủ thứ, khéo cục súc như Ginbak cho 1 đấm full công lực sụp luôn thế giới game peepo_exit-png.506514/
 
Ginbak nó như kiểu thánh trọc bản lite ấy, sức mạnh vật lí khủng bố kháng hết mấy thể loại magic chú nguyền gì đó (cho đến lúc gặp boss khủng hơn) worry-126
 
Cảm giác đám chú diệt giới dễ làm trùm được:)) Kiểu sức mạnh mà sử dụng sức mạnh hút từ bọn khác thường dễ lên top, ít cũng phải top 2-3.
Ví như hút được một phần cái cây, hoặc xác đám madara thì chắc bán phát pháo chết được cả Godzilla
 
God thì quá rồi tầm ma vương thôi
 
Chap mới vl quá worry-111 worry-111 worry-111
- Giga Tyra không ở trên núi mà đã gia nhập đội ngũ của anh hùng số 1 và chu du khắp thế giới
- Đội ngũ này được tạo thành từ các cường giả nhân loại của khắp các thế giới (Đại thụ, Chú diệt, Thiên quỷ)
- Đội này là đội nhân loại ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT đến hiện tại thịt được ma vương số 1
- Gin Bak hiện đã thịt ma vương số 6, 20, 23, 25
- 10 ma vương đã nhận lệnh từ Đại ma vương thành lập Đại ma đội chuẩn bị làm gỏi Gin Bak, gồm có ma vương số 9 (rùa cá sấu), 14 (khổng tước), 13 (mèo chiêu tài), 22 (thằn lằn), 24 (sứa?), 27 (ruồi), 37 (cua), 46 (sao biển), 47 (rắn) và 19 (Nyudo). Sẽ do ma vương số 14 thống lĩnh
- Nhóm của Gin Bak hiện tại đang ở Bạo lục giới
 
Chỉnh sửa cuối:
Ủa tưởng ma vương 1 là mạnh nhất mà bị team loài người thịt luôn ghê vậy :5onion50:
 
Nhiều khi xếp hạng ma vương không phải do thực lực, và trong team của anh hùng số 1 rõ ràng là có luyện hồn khí hack game nên thịt được ma vương cũng dễ hiểu. Bây giờ câu chuyện đang trở thành những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Gin Bak rồi worry-126
 
Back
Top