Arsenal FC Season 25/26: keep the faith

Giờ lại có 1 lũ anti giả danh fan, kêu là vô địch xong rồi bỗng thấy "trống rỗng" !haha

Dis cụ, vô địch sau 22 năm, fan bên Anh đang quẩy tung nóc, trống rỗng cái loz
 
Giờ lại có 1 lũ anti giả danh fan, kêu là vô địch xong rồi bỗng thấy "trống rỗng" !haha

Dis cụ, vô địch sau 22 năm, fan bên Anh đang quẩy tung nóc, trống rỗng cái loz
1 lũ ăn theo để lấy follow đấy, vào page thì thấy mới post về Arsenal tầm hơn tháng nào vô chúc mừng này nọ làm như thân lắm í peepo_kek
 
Cái bọn kêu trống rỗng chắc coi Arsenal chưa đc 1 tháng =))))
Còn nhớ như in cái năm định mệnh thi 12, Arsenal bị tuột cái C1. Ở nhà ông già thì buồn hiu, mình thì éo quan tâm tới thi cao đẵng luôn mà.
Giờ mới vô địch thì kêu trống rỗng. Lạy tụi nó thiệt chứ
 
Giờ lại có 1 lũ anti giả danh fan, kêu là vô địch xong rồi bỗng thấy "trống rỗng" !haha

Dis cụ, vô địch sau 22 năm, fan bên Anh đang quẩy tung nóc, trống rỗng cái loz
Tui thì thấy bình yên,thư thái trong lòng.Kiểu tâm nguyện trong một đời đã đạt được là được nhìn thấy pháo vô địch.Kiểu cảm giác mãn nguyện vậy.22 năm cũng 1/3 đời người.
 
Moá mí ông dễ thoả mãn vậy? Năm nay là điểm bắt đầu, năm sau không có Pep thì khả năng con đường bớt gặp ghền hơn, mấy ông hlv mới của top 6 đa phần chưa đủ kinh nghiệm đá 2 đấu trường C1 + EPL khắc nghiệt + mùa WC mà Arteta đã làm tốt trong 3 năm nay rồi nên cơ hội ăn tiếp trong vài năm vẫn khả thi + ráng chinh phục cái C1 cho bớt bị troll
 
nhớ hồi còn ông giáo, Nar$i, Van Pus$$i, Adebayor, Fabregas.. vvv, nổi lên là ra đi.
Nhưng giờ dưới triều đại Arteta, chưa thấy ai mong muốn ra đi như đám kia. Mà ngược lại, cầu thủ nào cũng muốn về đá, dù chấp nhận làm dự bị.
 
Moá mí ông dễ thoả mãn vậy? Năm nay là điểm bắt đầu, năm sau không có Pep thì khả năng con đường bớt gặp ghền hơn, mấy ông hlv mới của top 6 đa phần chưa đủ kinh nghiệm đá 2 đấu trường C1 + EPL khắc nghiệt + mùa WC mà Arteta đã làm tốt trong 3 năm nay rồi nên cơ hội ăn tiếp trong vài năm vẫn khả thi + ráng chinh phục cái C1 cho bớt bị troll
Giờ mùa sau cũng coi chill chill thôi.Kiểu không còn khao khát quá mãnh liệt nữa thôi.
 
Thế coi như mất cả WC r, mình mà là Tú chè mình gọi ngay 1 ông nào đó lên thay (vd Livramento) chứ chả đánh cược vào Ben công nhân nghành chấn thương dở làm gì
A đu phán bừa chuẩn vc :v
 
hôm nay là ngày thứ 2 sau khi vô địch rồi mà vẫn còn phê đây này, trống rỗng cái méo gì, hay trống rỗng như cái loz mẹ mấy thằng fan giả danh =))

anw, cựu cầu thủ, huyền thoại,... chúc mừng ầm ầm, đến cả Dani Ceballos chỉ mượn 1 mùa còn chúc mừng, nhưng hai tml Van Persh!t và Cesc Farcelona thì méo có động thái gì, thua cả súc vật.
 
Ceballos hình như mượn 2,3 mùa gì mà, mình nhớ hắn ở đội cũng lâu. 2 tml kia thì miễn, chúc mừng xong fan còn quay lại chửi thêm :chichdien:
 
nhớ hồi còn ông giáo, Nar$i, Van Pus$$i, Adebayor, Fabregas.. vvv, nổi lên là ra đi.
Nhưng giờ dưới triều đại Arteta, chưa thấy ai mong muốn ra đi như đám kia. Mà ngược lại, cầu thủ nào cũng muốn về đá, dù chấp nhận làm dự bị.

Công nhận mùa này có 2 quả hợp đồng kiểu cầu thủ muốn tới ars vì khao khát danh hiệu:
- Vuốt trưởng: công khai tao muốn sang, bỏ tập gây sức ép cho bld, ép luôn lãnh đạo giảm giá bán, sút luôn bạn gái để sang Ars.
- Eze: kiểm tra ý tế với Gà Tot xong xuôi, thiếu mỗi đặt bút kí hợp đồng. Gọi thẳng sang Tạ bảo mày kí với tao đi ko tao sang Tot.

Còn buồn cười ông vuốt phó Sesko ban đầu chê ỏng chê eo làm giá với Ars. Thằng đại diện còn làm đủ trò câu tiền. Giờ 1 ông Vuốt trưởng đá chính CK C1, 1 ông vuốt phó dự bị ở MU :))
 
hôm nay là ngày thứ 2 sau khi vô địch rồi mà vẫn còn phê đây này, trống rỗng cái méo gì, hay trống rỗng như cái loz mẹ mấy thằng fan giả danh =))

anw, cựu cầu thủ, huyền thoại,... chúc mừng ầm ầm, đến cả Dani Ceballos chỉ mượn 1 mùa còn chúc mừng, nhưng hai tml Van Persh!t và Cesc Farcelona thì méo có động thái gì, thua cả súc vật.
Pussy thì hiểu, cesc ko đả động j thì thất vọng thật !sad
 
Chém gió đoạn Eze à? Nó chuẩn bị qua Tot thôi chứ đã kiểm tra ý tế éo đâu.
Trường hợp của thằng Eze cảm thấy như là định mệnh vl, nó điện cho thầy tạ hỏi có kí hđ với nó không, không thì nó qua tot, đúng lúc thằng Kai vừa chấn thương, blđ họp xong chốt luôn, ảo vc, không thì giờ nó chuẩn bị đá championship cmnr
Công nhận mùa này có 2 quả hợp đồng kiểu cầu thủ muốn tới ars vì khao khát danh hiệu:
- Vuốt trưởng: công khai tao muốn sang, bỏ tập gây sức ép cho bld, ép luôn lãnh đạo giảm giá bán, sút luôn bạn gái để sang Ars.
- Eze: kiểm tra ý tế với Gà Tot xong xuôi, thiếu mỗi đặt bút kí hợp đồng. Gọi thẳng sang Tạ bảo mày kí với tao đi ko tao sang Tot.

Còn buồn cười ông vuốt phó Sesko ban đầu chê ỏng chê eo làm giá với Ars. Thằng đại diện còn làm đủ trò câu tiền. Giờ 1 ông Vuốt trưởng đá chính CK C1, 1 ông vuốt phó dự bị ở MU :))
 
Back
Top