Manchester United - Carrick Ball

Bữa giờ truyền thông cứ đưa tin MU nhắm tùm lum tiền vệ trung tâm kiểu này, chả biết thành công được bao nhiêu % đây ...
 
BRUNO FERNANDES ĐÁP TRẢ CHỈ TRÍCH CỦA ROY KEANE

Mâu thuẫn giữa Bruno Fernandes và Roy Keane bùng nổ sau chương trình The Overlap tuần trước. Khi đó, cựu đội trưởng Manchester United tỏ ra tức giận vì cho rằng Bruno Fernandes quá chú trọng vào việc san bằng kỷ lục kiến tạo Premier League trong trận thắng Nottingham Forest.

Roy Keane cho rằng: “Khi là đội trưởng Manchester United, bạn phải nghĩ tới việc kéo đội bóng tiến lên, chứ không phải chỉ chăm chăm vào số kiến tạo. Tôi thực sự phát điên khi nghe mọi người nói về kỷ lục của Bruno. Sau trận, cậu ấy còn nói rằng nhiều tình huống đáng lẽ nên dứt điểm nhưng lại chuyền bóng. Thật khó tin. Tâm trí của cậu ấy dường như chỉ hướng tới kỷ lục cá nhân.”

Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ trên podcast The Diary of a CEO. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng Roy Keane đã bóp méo hoàn toàn phát biểu của anh.

Thực tế, sau trận đấu, Bruno nói: “Có lẽ hôm nay có những tình huống tôi nên chuyền thay vì dứt điểm. Tôi vui vì có thêm kiến tạo, nhưng vui hơn vì chiến thắng và việc toàn đội khép lại mùa giải theo cách tích cực.”

Ngôi sao của MU bức xúc chia sẻ: “Tôi không ngại bị chỉ trích. Tôi luôn chấp nhận mọi ý kiến và hiếm khi phản ứng lại. Nhưng điều tôi không thích là khi ai đó nói dối. Những gì Roy Keane nói là sai sự thật. May mắn là mọi thứ đều được ghi lại, nếu không mọi người sẽ nghĩ tôi chỉ quan tâm tới kiến tạo.”

Bruno Fernandes thậm chí tiết lộ anh từng xin số điện thoại từ Ole Gunnar Solskjaer để nhắn tin trực tiếp cho Roy Keane về vấn đề này.
 
da đen, người pháp, trâu dc như kante thì đáng mua, miễn tánh đừng giống Pogba :'(
tiền vệ ngôi sao mà nó chịu đá trung vệ các kiểu thì chắc cũng không tệ
ku em này với kamavinga hồi đầu qua real toàn phải đá hậu vệ khổ vcc. giờ đc đá đúng vị trí thì lại đấm nhau với đội trưởng tương lai của đội bóng
 
Kiểu Châu bùi nếu thầy Mô về thì ko bán đâu. Cama thì có thể.
 
Những câu nói bất hủ của Amorim tại MU
Mặc dù triều đại Amorim đã là quá khứ, nhưng với mình, những nhục nhã dưới thời Amorim có lẽ chỉ tới mùa sau mới hết được. Nhân đây, mình sẽ tổng hợp lại những câu nói bất hủ của "chiến thần phòng họp báo người Bồ":
"Chúng ta sẽ phải chịu khổ trong thời gian dài. Chúng tôi đang cố thắng các trận đấu, nhưng điều này cần thời gian".
Và rốt cục, 14 tháng dưới thời ông chỉ thắng được khoảng 1/3 số game.
"Chúng tôi là đội tệ nhất lịch sử Man United"
Có thể với nhiều fan mạng, việc thừa nhận vậy thoả mãn được khá nhiều cái tôi, nhưng chắc chắn với những cầu thủ thì không. Kết quả là dưới thời Amorim, phong độ của cầu thủ gần như chạm đáy toàn bộ, và chỉ có Amad thực sự còn đá bóng. Sau này, chính Eriksen cũng chỉ trích HLV Amorim, cho rằng những lời nói này chỉ làm trầm trọng hơn vấn đề phong độ kém của cầu thủ.
"Nếu bạn thắng Europa League ở Man United, xin lỗi, nó không phải điều quá lớn lao. Bạn phải hướng đến Premier League và Champions League".
Và kết quả là MU có trận chung kết bệ rạc nhất lịch sử CLB trước một Tottenham còn xếp dưới MU ở NHA. Đó là ví dụ lớn nhất của câu "nói trước bước không qua", khi MU quá mải mê với những mộng tưởng về tương lai đua vô địch và C1 trong khi đội bóng vẫn còn trong tay Ruben Amorim.
"Nếu BLĐ và fan cảm thấy tôi ko còn là người phù hợp, tôi sẽ đi mà không cần bồi thường"
Spoiler alert: Ông ta không tự từ chức, mà kết cục là bị Ai Néo đá ra đường và bú bẫm 1 khoản bồi thường.
"Nhiều khi tôi ghét những cầu thủ của tôi, nhiều khi tôi yêu họ. Đôi khi tôi muốn rời đi, đôi khi tôi muốn ở lại đây 20 năm"
Câu nói bất hủ sau thảm hoạ Grimsby. Có đội bóng nào đang có sự "tích cực trong phòng thay đồ" mà HLV phát biểu thế này không?
"Kể cả Giáo Hoàng không thể bắt tôi đổi sơ đồ"
Sau trận thắng Newcastle 1-0 với sơ đồ back 4, ông quay lại với back 3 và kết quả là bị Wolver và Leeds cầm hoà, dẫn tới việc ông ra đường.
"Amass đang vật lộn ở Championship. Chido không phải lúc nào cũng đá chính ở U21. Hai cầu thủ này đã chơi rất nhiều game khi mọi người đang kêu gọi sa thải HLV"
Và tất nhiên, 2 cháu trẻ ngồi không cũng bị dính đạn lạc cũng lên status dằn mặt luôn. Đúng sai về thái độ cầu thủ là một chuyện, nhưng đó cũng là điển hình của việc Amorim gần như chẳng quan tâm tới các đội trẻ của MU.
"Tôi đến làm nhà quản lý, không phải HLV trưởng. Ở mọi vị trí, đội tuyển trạch và giám đốc thể thao phải làm tốt công việc của mình. Tôi sẽ ở đây hết 18 tháng và rồi chúng ta kết thúc ở đây".
Câu nói mang tính chất bản lề của mùa giải, vì ngay sau đó Amorim bị sa thải vì tội đòi quyền. Sau 2 trận đấu khó khăn dưới thời Fletcher, Carrick đã đến và dẫn MU 1 mạch tới top 3 với thành tích tốt nhất giải kể từ khi C16 nắm quyền.

Kết luận: trước khi về MU, rất nhiều người nói nhiều về việc Amorim rất khéo ăn khéo nói trong phòng họp báo và mềm dẻo trong cách xử lí vấn đề nội bộ. Thế nhưng, mỗi lần họp báo của Amorim cũng đã làm chính INEOS căng như dây đàn rất nhiều, vì không biết vị HLV này sẽ "gây tranh cãi" điều gì tiếp theo. Có lẽ chính sự nuông chiều của chính INEOS đã tạo ra một cá tính ngỗ ngược nhưng trình độ thì không tới nơi tới chốn.

Tới giờ chỉ còn chờ phát biểu cuối mùa của Amorim, vì ông cũng chưa nói lời nào chia tay với CLB kể từ khi rời ghế. Nhưng nhìn C16 thăng hoa cùng đội, không biết "lão Râu" sẽ nói gì đây?
 
"Lại là drama giữa huyền thoại và cầu thủ đây

Tuần trước Roy Keane đã chỉ trích Bruno chỉ nhăm nhăm phá kỷ lục kiến tạo mà không nghĩ đến thắng lợi của đội. Roy Keane chỉ trích việc sau trận Forest, Bruno phát biểu rằng đôi lúc anh nên sút thay vì chuyền bóng là không xứng đáng là một cầu thủ MU, cầu thủ MU phải đặt chiến thắng lên trên hết.

Hôm qua, Bruno phản pháo lại trong cuộc nói chuyện với Steven Bartlett. Bruno nói rằng Roy Keane đã nhét chữ, bóp méo lời nói của anh. Rằng chỉ trích anh thế nào cũng được nhưng nhét chữ là không được. Bruno cho biết anh đã hỏi Ole số của Keane để nhắn tin nói rõ chuyện phải trái.

Thực tế lời phát biểu của Bruno sau trận gặp Forest lại trái ngược lại, anh nói có những tình huống tôi nên chuyền thay vì dứt điểm.

Roy Keane đêm qua đã đăng tải hình ảnh bên dưới ngụ ý nói về Bruno:

“Trở thành tâm điểm chú ý khiến cho một con lừa nghĩ rằng mình là sư tử”


#Bocalex

Vcl. Cũng từng nói là nó hẹp hòi rồi đấy. Mà không ngờ nhân cách bẩn tưởi như thế.
 
Sir Alex tiễn Keano đi là đúng cmnr, toxic vcl, mà từ lúc đấy có vẻ như Keano ngày càng quá đà.
 
Keano thì chí phèo của bóng đá mà, bơ đi mà sống chứ rảnh đâu cắn ragebait của lão này.
 
"Lại là drama giữa huyền thoại và cầu thủ đây

Tuần trước Roy Keane đã chỉ trích Bruno chỉ nhăm nhăm phá kỷ lục kiến tạo mà không nghĩ đến thắng lợi của đội. Roy Keane chỉ trích việc sau trận Forest, Bruno phát biểu rằng đôi lúc anh nên sút thay vì chuyền bóng là không xứng đáng là một cầu thủ MU, cầu thủ MU phải đặt chiến thắng lên trên hết.

Hôm qua, Bruno phản pháo lại trong cuộc nói chuyện với Steven Bartlett. Bruno nói rằng Roy Keane đã nhét chữ, bóp méo lời nói của anh. Rằng chỉ trích anh thế nào cũng được nhưng nhét chữ là không được. Bruno cho biết anh đã hỏi Ole số của Keane để nhắn tin nói rõ chuyện phải trái.

Thực tế lời phát biểu của Bruno sau trận gặp Forest lại trái ngược lại, anh nói có những tình huống tôi nên chuyền thay vì dứt điểm.

Roy Keane đêm qua đã đăng tải hình ảnh bên dưới ngụ ý nói về Bruno:

“Trở thành tâm điểm chú ý khiến cho một con lừa nghĩ rằng mình là sư tử”


#Bocalex

Vcl. Cũng từng nói là nó hẹp hòi rồi đấy. Mà không ngờ nhân cách bẩn tưởi như thế.
Nhân cách rác rưởi, chả trách sao đến một người lành tính như Peter Schmeichel còn muốn đấm lão này :))
 
ai chứ Roy Keane thì ko bất ngờ. Tiểu nhân lại còn thù dai nhớ lâu, vụ bố của Hà lan sau 3 năm vẫn còn trả thù cơ mà.
 
Back
Top