Manchester United - Carrick Ball

️ Diogo Dalot kể lại ngày anh trở về Manchester từ Milan:

“Khi đó tôi thực sự rất thích AC Milan và đã nghĩ rằng có lẽ chúng tôi có thể tìm ra một giải pháp để tôi ở lại. Họ rất muốn có tôi, và tôi cũng đã gặp gỡ một vài CLB khác.

Rồi một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ Cristiano Ronaldo:

‘Ê, ở lại đi. Tao sắp trở lại Manchester rồi.’

Anh ấy nói với tôi rằng Manchester United là CLB vĩ đại nhất thế giới, rằng chúng tôi sẽ trở lại đỉnh cao nếu thay đổi một vài điều, và anh ấy sẽ giúp tôi phát triển. Chúng tôi sẽ cùng nhau chơi rất nhiều trận đấu.

Tôi đã nói chuyện với người đại diện, với Claudia. Mourinho từng muốn tôi gắn bó với CLB trong 10 năm, vậy tại sao tôi lại rời đi chỉ sau 2 năm?

Mùa giải được sát cánh cùng Cristiano là lúc tôi thực sự trưởng thành, cả với tư cách cầu thủ lẫn con người. Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần anh ấy dự đoán chính xác mọi thứ, bởi anh ấy hiểu quá rõ cần làm gì để vươn tới đỉnh cao.

Nếu ai đó lười biếng, bỏ qua một bài tập trong phòng gym, Cristiano sẽ nhận ra ngay.

Có một tiền đạo từng khởi đầu rất tốt ở đây, nhưng Cristiano nói với tôi:

‘Cậu ấy sẽ không thể thành công ở Manchester United.’

-Tôi đáp lại:

‘Nhưng hôm nay anh ấy vừa ghi hai bàn mà!’

-Cristiano chỉ nói:

‘Đúng, nhưng cậu ấy không có khát khao ghi bàn thứ ba.’

Khi đối thủ của bạn là Messi, hai bàn thắng cũng không bao giờ là đủ.”

(Theo @TPTFootball)
 
Back
Top