Multi World Cup 2026

Đội nào sẽ lên ngôi?


  • Total voters
    44
  • Poll closed .
730760589_1585843026442942_8160866545217983198_n.png


Có quá nhiều tuổi thơ trong 1 bức ảnh worry-6
 
Cụ nào răng cũng trắng sáng đều đẹp hết nhỉ :)
 
Rivaldo Ze Roberto 2 ông Brazil hiếm hoi theo hệ fitness. Fit vkl luôn.
 
Chạy nhanh thì mập giao hoan đất trời, kỉ thuật thì ốm ốm fit à
 
Rivaldo thì nhớ nhất vẫn là pha đầu tiên trong clip, cảm giác đọc truyện Jindo lúc đá với team Taburo thì thằng cap team đó mấy pha đỡ ngực rồi ngả bàn đèn là lấy cảm hứng từ Rivaldo luôn
 
Trận tới u không biết đá kiểu gì

BIẾN CĂNG TRƯỚC THỀM ĐẠI CHIẾN URUGUAY VS TÂY BAN NHA

Phòng thay đồ của đội tuyển Uruguay đang rơi vào tình trạng hỗn loạn đỉnh điểm ngay trước thềm trận đấu sinh tử với Tây Ban Nha. Theo thông tin từ El Observador, một cuộc "đảo chính" công khai đã diễn ra ngay trong buổi tập.

Sự việc bắt đầu khi nhóm cầu thủ gồm Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Federico Valverde đã chủ động yêu cầu gặp riêng Marcelo Bielsa. Các ngôi sao này thẳng thừng tuyên bố toàn đội không thể chịu đựng thêm phương pháp huấn luyện bào mòn thể lực của ông - thứ được cho là nguyên nhân khiến nhiều trụ cột dính chấn thương nặng ngay trước giải đấu.

Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ cũng yêu cầu thay đổi chiến thuật, đề nghị Uruguay chơi với khối đội hình lùi sâu và rình rập phản công khi đối đầu với Tây Ban Nha.

Trước sự phản kháng của học trò, HLV Marcelo Bielsa đã tập hợp toàn bộ đội hình và làm luôn một bài thuyết giảng 50 phút. HLV Bielsa kiên quyết giữ vững triết lý bóng đá tấn công chủ động. Ông khẳng định cách phòng ngự tốt nhất là chiếm quyền kiểm soát, bởi Tây Ban Nha sẽ đá tệ nhất khi họ không có bóng trong chân. Thêm nữa, ông cũng nhắc luôn việc một số cầu thủ trong đội từng tìm cách cưa ghế mình sau khi ông quyết định gạch tên 2 tượng đài là Luis Suarez và Nahitan Nandes.

"Các cậu từng tìm cách tống khứ tôi khỏi ghế huấn luyện trong vụ của Luis Suarez. Khi chuyện của Nandez xảy ra, các cậu cũng tụ tập lại để hạ bệ tôi. Nên nhớ, chính tôi là người đã xây dựng nên sự nghiệp ở đội tuyển cho những cầu thủ tại đây, như Caceres hay Maxi Araujo." - Ông nói

Bất chấp bài phát biểu đầy sức nặng của Bielsa, phòng thay đồ Uruguay đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Khi cuộc họp chưa kết thúc, phần lớn các cầu thủ đã đứng dậy và bước thẳng ra ngoài. Dù trung vệ Jose Gimenez đã nỗ lực đứng ra dàn xếp và xoa dịu tình hình nhưng bất thành.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Ronald Araujo đã quay lại và để lại một lời tuyên bố đanh thép thẳng mặt ông thầy:

"Cầu trời cho chúng ta đi tiếp, chứ cái kiểu này thì không một ai ở đây có thể chịu đựng nổi ông thêm một giây nào nữa rồi!"

Trận đại chiến tối nay của Uruguay không chỉ là cuộc đấu với Tây Ban Nha trên sân cỏ mà còn là bài toán sống còn đối với chiếc ghế của Marcelo Bielsa khi các học trò đã công khai quay lưng.

#tsn360
 
Ai chứ Bielsa nổi tiếng toxic, cầu thủ có khi cũng chịu hết nổi lão thật.
 
Hà Lan có thằng Brian Robbey cứ như Lukaku regen vậy, trâu mà chạy điên vl.

Có khi thành hàng hot sau wc
 
Back
Top